Real thua Barca: Trọng tài Stark bị "kết án"

28/04/2011 09:59 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Tất cả các cầu thủ Real, từ Xabi Alonso, Raul Albiol cho tới Adebayor đều chung quan điểm rằng Pepe không đáng bị thẻ đỏ sau pha vào bóng với Daniel Alves và quyết định truất quyền thi đấu Pepe của ông Stark đã tạo ra bước ngoặt của trận bán kết lượt đi Champions League.

Chung quan điểm như Mourinho, hoặc gần như cách Valdano phát biểu, tiền vệ trung tâm của Real, Xabi Alonso cho rằng trọng tài người Đức Stark "đã giết chết" trận bán kết lượt đi Champions League.

Nỗi bức xúc của Xabi Alonso-Ảnh Getty

Valdano đã nói "chiếc thẻ đỏ của Pepe chính là bước ngoặt của trận đấu". Quan điểm này hoàn toàn được Xabi Alonso chia sẻ: "Không có lí do gì để truất quyền thi đấu của Pepe trong tình huống đó. Đó là quyết định dẫn tới bước ngoặt của trận đấu".

Cuối trận, Xabi Alonso đã tiếp cận trọng tài người Đức và nói rằng "ông đã giết chết trận đấu". "Giết chết" trận đấu có nghĩa là "giết chết" Real. Chính xác hơn là "giết chết" những hy vọng của đội bóng Hoàng Gia TBN vào một kết quả tích cực trước Barca trên sân nhà. Chắc chắn Xabi Alonso muốn nói thế.

Tiền vệ của Real tỏ ra rất "bức xúc" với những quyết định của trọng tài Stark. "Không bực mình sao được vì quyết định của ông ta đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Chiếc thẻ đỏ của Pepe đã làm thay đổi tất cả".

Sau khi "xả stress" xong, Alonson không quên nhấn mạnh rằng Real vẫn sẽ thể hiện tính chuyên nghiệp của mình ở Nou Camp: "Ông ta (trọng tài Stark) đã đặt chúng tôi vào tình thế vô cùng khó khăn, nhưng Real vẫn sẽ tới Nou Camp với tất cả sự chuyên nghiệp của mình".

Ngay sau đó có vẻ như "cơn bức xúc" lại nổi lên, Alonso tiếp tục đề cập về chiếc thẻ đỏ dành cho Pepe: "Có thể là tôi có đối chút thiên vị, nhưng tôi không thấy có lí do gì để ông Stark rút thẻ đỏ với Pepe trong pha vào bóng ấy".

Được hỏi về không khí căng thẳng gia tăng trong trận "kinh điển" rạng sáng 28/4 (giờ VN), tiền vệ của Real cho rằng "mọi chuyện không có gì mới so với 2 cuộc đối đầu giữa Real và Barca trước đó, nhưng việc Pepe bị truất quyền thi đấu là điều đáng tiếc vì điều đó đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu".

Cùng "hòa giọng" kêu oan với Xabi Alonso còn có người đồng đội Raul Albiol của anh. Trung vệ của Real đã cho rằng: "Quyết định của trọng tài Stark khiến Real phải trả giá. Trọng tài đã quyết định số phận trận đấu. Stark đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Chúng tôi thực sự cảm thấy thất vọng và bực bội vì trận đấu đã diễn ra rất cân bằng sau 60 phút đã qua và tỷ số đang là 0-0 cho tới trước khi Pepe bị đuổi. Ông Stark đã đóng lại trận đấu bằng quyết định đó của mình và đó là quyết định duy nhất ông ấy phải đưa ra. Việc mất một cầu thủ quan trọng như Pepe đã ảnh hưởng lớn tới trận đấu của chúng tôi. Real rời sân với một kết quả tồi tệ". Cùng lên tiếng bênh vực Real và phản đối quyết định của trọng tài người Đức Stark, tờ AS vốn thân Real cũng bình luận "chiếc thẻ đỏ dành cho Pepe là bất công".

Không đến mức "bức xúc" như Alonso hay Raul Albiol, Adebayor tỏ thái độ một cách có chừng mực hơn. Dĩ nhiên, tiền đạo vào sân thay người của Real vẫn không tán đồng với quyết định đuổi Pepe của ông Stark. "Chỉ trong ít ngày tôi đã 3 lần chống lại Barca và lần nào chúng tôi cũng kết thúc trận đấu chỉ với 10 người trên sân. Đó là điều làm tôi không thể tin được. Có thể là Pepe đã phạm lỗi, nhưng anh ấy không đáng bị thẻ đỏ. Đó là một quyết định quá khắc nghiệt và nó đâỷ Real lâm vào tình thế khó khăn. Nhưng chúng tôi vẫn tràn đầy niềm tin. Real phải tin là có thể lật ngược tình thế trong trận lượt về ở Nou Camp".

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm