U23 Việt Nam: Suýt uống rượu phạt

04/11/2011 09:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nếu chỉ căn cứ vào các số liệu thống kê thì chiến thắng của U23 VN trước U23 Philippines ở trận đấu mở màn môn bóng đá SEA Games 26 hôm qua là không thể bàn cãi, khi các học trò của HLV Falko Goetz tỏ ra vượt trội về mọi chỉ số chuyên môn so với dàn cầu thủ của HLV Michael Weiss, và bản thân nhà cầm quân người Đức của U23 Philippines cũng thừa nhận điều này trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Tuy nhiên, kết quả trận đấu hôm qua lại không có chung tiếng nói với những con số và cả thế trận thực tế trên sân, khi các cầu thủ U23 VN dù kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi nhưng loay hoay mãi mà không sao cụ thể hóa được ưu thế của mình trở thành bàn thắng và cuối cùng phải đón nhận quy luật khắc nghiệt của bóng đá: tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng ắt sẽ bị thủng lưới.


U23 VN dù kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi nhưng khả năng dứt điểm kém khiến họ phải chật vật mới giành trọn 3 điểm

Nguyên nhân thì có nhiều nhưng điểm dễ thấy nhất là hôm qua toàn đội, kể cả HLV trưởng Goetz, đã bị tâm lý nặng. Suốt cả hiệp một, các pha xử lý cuối cùng của U23 VN đều rất không hợp lý, còn bên ngoài sân, HLV Goetz như nhảy chồm chồm sau mỗi tình huống mắc lỗi của các học trò và ông thậm chí còn phải nhắc những điều mà lẽ ra chỉ nên thực hiện ở các buổi tập, chẳng hạn như trung vệ không được phát bóng dài mà phải triển khai từ dưới lên trên.

Trong hoàn cảnh cả đội lúng túng như gà mắc tóc kiểu ấy, chẳng hề ngạc nhiên khi U23 Philippines dù không thực hiện được bao nhiêu cú sút trúng đích nhưng vẫn có được bàn thắng mở tỷ số. Nếu tìm ra một tấm gương điển hình cho sự căng cứng về tâm lý của các cầu thủ U23 VN thì đấy phải là Ngọc Anh, khi hậu vệ này đã chơi rất tồi trong hiệp một và phải nhận thẻ vàng một cách rất ngớ ngẩn, cho dù Ngọc Anh không phải là thiếu kinh nghiệm thi đấu cho ĐT.

Cũng may là những sự điều chỉnh của HLV Goetz ở hiệp 2, như việc tung Hoàng Thiên và Xuân Hiếu vào sân, và cả việc khả năng chịu đựng sức ép của U23 Philippines cũng có giới hạn nên cuối cùng U23 VN mới giải tỏa được bế tắc để giành chiến thắng chung cuộc. 3 điểm đầu tiên ở một giải đấu quốc tế chính thức luôn là bài toán khó với bất cứ đội bóng nào, nhưng nếu thực sự là ứng viên VĐ và muốn nhắm tới ngôi vô địch SEA Games 26 như U23 VN thì lẽ ra thầy trò HLV Goetz phải thể hiện phong thái uy dũng và mạnh mẽ hơn nhiều.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm