Chấm điểm U23 VN sau 3 lượt trận

11/11/2011 09:31 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Sau 3 trận, tìm được 7 điểm (trước các đối thủ lớn nhất ở bảng B) và cùng các diễn biến còn lại, có thể nói U23 VN đã đặt một chân vào bán kết. Thế nhưng, thầy trò HLV Falko Goetz vẫn chưa thực sự khiến tất cả cảm thấy yên tâm, dù chúng ta đang là đương kim á quân và nằm ở bảng đấu khá nhẹ ký. Bắt đầu từ lối chơi (thiếu thuyết phục), cách vận hành chiến thuật (bế tắc), một hàng công rất cùn và trên hết, bản lĩnh của một đội bóng lớn (trong khu vực) vẫn chưa thể phát tiết.

Ngoài Lâm Ấn Độ không đăng ký, các hậu vệ Thanh Hào và Quốc Long chưa được sử dụng, cũng không tính các trợ lý HLV, số còn lại (18/21 cầu thủ và HLV Goetz) đã làm gì và như thế nào trong những ngày qua ở xứ vạn đảo?!

Thủ môn Bửu Ngọc: Lấy suất bắt chính của Tuấn Mạnh, từ trận đấu với Myanmar, thủ môn người Đồng Tháp chưa để thủng lưới bàn nào và có một vài pha cản phá xuất sắc, với cú bay người đấm bóng vọt xà sau cú đánh đầu của một tiền đạo Timor Leste là tiêu biểu. Tuy nhiên, trước những đối với khả năng vây hãm, công thành gần như vô hại, Ngọc chưa có nhiều dịp để trổ tài. Điểm: 6

Thủ môn Tuấn Mạnh: Được cất nhắc như thủ môn số một của U23 VN tại SEA Games 26, nhưng Mạnh lại dính trạng thái từ trận ra quân gặp Philippines và mất suất. Điểm: 5

Thành Lương (19) và Trọng Hoàng (8) là những trụ cột không thể thay thế
của U23 VN tại SEA Games 26. Ảnh: Quốc Khánh

Trung vệ Anh Quang: Chơi chính và chơi đủ 180 phút, Anh Quang có thừa sự quyết liệt, nhưng cũng không ít lần mắc sai lầm, khiến nhiều người phải thót tim. Đó là những pha chuyền hỏng, phá hụt bóng trong trận đấu với Timor Leste và Myanmar. Hậu vệ người Nam Định còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Điểm: 5

Trung vệ Huỳnh Phú: Là thủ lĩnh ở hàng hậu vệ, Phú đã rất cố gắng để làm việc hơn mức tròn vai, bằng những đường chuyền dài vượt tuyến khá chính xác và cả lên tham gia dứt điểm cầu môn. Nhưng, cũng có khi trung vệ này hoảng loạn, hơn một lần ném bóng vào chân đối thủ (Myanmar). Điểm: 6

Trung vệ Long Giang: Do chấn thương chưa hoàn toàn bình phục, Long Giang phải đợi đến cuộc đối đầu với Timor Leste mới lĩnh ấn tiên phong. Trong khoảng 2/3 thời gian thi đấu chính, Giang chơi tốt và là chỗ dựa vững chắc cho hàng hậu vệ. Nếu Giang không bị tái phát chấn thương trước ngày lên đường, chúng ta có thể đã không phải sống trong phập phồng lo âu cho tuyến thấp nhất đội hình như trong những ngày qua. Điểm: 6

Hậu vệ Ngọc Anh: Là một trong những hạt nhân của U23 VN, Ngọc Anh luôn nhận được sự tin tưởng gần như tuyệt đối của HLV Goetz và đồng đội. Chỉ có điều, hậu vệ này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng, bởi nhược điểm về tâm lý. Sau những sai lầm liên tiếp ở trận đấu với Philippines, Ngọc Anh đã bị thay ra ở hiệp 2. Ngọc Anh lấy lại suất đá chính sau đó, nhưng dấu ấn vẫn rất nhạt nhòa. Điểm: 5

Hậu vệ Văn Hoàn: Cả 2 trận Văn Hoàn chơi chính, U23 VN đều giành được chiến thắng, với đóng góp khá đậm nét của cầu thủ xứ Nghệ. Trận thắng Timor Leste 2-0, Âu Văn Hoàn là tác giả của một bàn thắng và một đường chuyền thành bàn. Văn Hoàn là cầu thủ nổi bật nhất ở hàng tứ vệ của U23 VN sau 3 lượt trận. Điểm: 7,5

Hậu vệ Xuân Hiếu: Đá dự bị cho các vị trí ở 2 hành lang cánh trong sơ đồ tứ vệ, Hiếu đã đặt dấu ấn đầu tiên với cú cứa lòng (phải) từ xa nhằm vào khu vực cấm địa của Philippines, khiến hậu vệ đối phương đánh đầu phản lưới nhà, mở ra lối thoát cho U23 VN ở ngày ra quân. Tuy nhiên, trận thứ 2 với Myanmar, Hiếu mờ nhạt, trước khi mất suất cho cuộc đối đầu với Timor Leste. Điểm: 6

Tiền vệ Hoàng Thịnh: Đá chính suốt 3 trận đã qua ở vòng bảng của U23 VN, Thịnh chơi xông xáo, với những đường chuyển hướng bóng rất chính xác. Tuy nhiên, chơi vị trí thu hồi và giữ nhịp trận đấu, cầu thủ trẻ người Nghệ An này vẫn chưa đặt dấu ấn thật sự đậm nét lên lối chơi của toàn đội. Điểm: 6,5

Tiền vệ Trọng Hoàng: Sau rất nhiều những thất vọng, Trọng Hoàng đã nổ súng, khơi mào cho chiến thắng 2 – 0 của U23 VN trước Timor Leste. Một pha bóng rất đặc trưng của tiền vệ đeo áo số 8: di chuyển không bóng thông minh, chiếm lĩnh không gian, qua người và dứt điểm như búa bổ. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó là quá ít so với những kỳ vọng vào một trong các cánh chim đầu đàn của U23 VN trong chiến dịch săn vàng ở xứ vạn đảo. Hy vọng sau bàn thắng cởi bỏ gánh nặng, Trọng Hoàng sẽ tỏa sáng ở những trận đấu quan trọng tiếp theo. Điểm: 6

Tiền vệ Thành Lương: Xứng đáng với chiếc băng đội trưởng trên tay, Lương là ngòi nổ cho gần như mọi đường lên bóng, là chân chuyền đặt đồng đội vào thế có thể ăn bàn, tiền vệ nhỏ con này còn là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội. Chưa ghi được bàn thắng nào, nhưng nên nhớ, đó không hẳn đã là chức năng chính của một cầu thủ gánh nhiều trọng trách như Lương. Không quá lời khi nói rằng, Thành Lương là cầu thủ hiếm hoi của U23 VN chơi tốt cho đến thời điểm này. “Bỏ Lương ra, không biết đội bóng sẽ chơi như thế nào, anh nhỉ?”, nhận xét của thủ môn Ấn Độ đã nói lên phần nào giá trị của Lương “dị”. Điểm: 8

Tiền vệ Văn Bình: Một lần vào sân từ băng ghế dự bị (thời điểm mà U23 VN đang tạm dẫn Philippines 2-1), đến trận gặp Myanmar, Bình đá chính (60 phút) và cho thấy khả năng giữ nhịp khá ổn. Tuy nhiên, với những đòi hỏi rất cao về chiến thuật cho vị trí của Bình, anh vẫn chưa chứng tỏ được nhiều. Điểm: 6

Tiền vệ Thanh Trung: 2 trận chơi chính và đều bị thay ra giữa chừng, thêm một lần vào sân thay người (cuộc đối đầu với Myanmar), Thanh Trung thực sự thất vọng với chính bản thân mình. Chỉ điều đó đã nói lên tất cả. Điểm: 5

Tiền đạo Văn Thắng: Khi lên khuôn đội hình chính, Văn Thắng đã được coi như bất khả xâm phạm cho một trong 2 cái tên đá ở nơi cao nhất. Thực tế, Thắng cũng đã chơi chính cả 3 trận đấu đầu tiên của U23 VN. Nhưng, ngoài sự nhiệt tình, năng nổ, câu trả lời trên sân của Thắng là không gì cả: bàn thắng không, phối hợp thành bàn cũng không… Cầu thủ đeo áo số 9 của U23 VN là một trong những thất vọng lớn nhất trong “thuật” dùng người của HLV Goetz, tính đến lúc này. Điểm: 5

Tiền đạo Văn Quyết: Đã ghi một bàn thắng để gỡ gạc thể diện (ấn định tỷ số 3-1 cho U23 VN trước Philippines), nhưng so với vô số những cơ hội ăn bàn mình có được, nó vẫn chẳng là gì. Khi Văn Quyết từ chối các bàn thắng một cách cực kỳ khó hiểu, khiến nhiều người đã phải thắc mắc, không biết anh đang gặp vấn đề ở đôi chân hay cái đầu. Qua 3 lượt trận đầu tiên, tiền vệ HN.T&T vẫn chưa thể là chính mình. Tất nhiên, Quyết cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Điểm: 5,5

Tiền đạo Hoàng Thiên: Là tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 (trận gặp Philippines), Thiên tiếp tục chơi cực hay và góp công lớn trong chiến thắng 2-0 của U23 VN trước Timor Leste, mở cánh cửa vào bán kết cho đội bóng. Hoàng Thiên là cầu thủ hiếm hoi chơi đạt yêu cầu ở tuyến tiền đạo của U23 VN. Điểm: 7

Tiền đạo Tuấn Anh: Chỉ được sử dụng ít phút, cuối trận hòa Myanmar, Tuấn Anh không chứng minh được gì nhiều. Điểm: 5

Tiền đạo Đình Tùng: Cũng tựa như Tuấn Anh, Đình Tùng vào sân từ băng ghế dự bị, khi U23 VN đang dẫn trước Timor Leste với tỷ số 2-0. Tùng cần thêm thời gian để lấy lại cảm giác bóng và hòa nhập, sau thời gian dài điều trị chấn thương. Điểm: 5

HLV trưởng Falko Goetz: Rất khó để tìm được dấu ấn thực sự đậm nét của thuyền trưởng người Đức sau 3 trận đấu vòng bảng. Nếu có, đó là sự hiệu chỉnh về nhân sự trong hiệp 2 (tung Hoàng Thiên, rồi Xuân Hiếu vào sân), giúp U23 VN lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng 3-1 trước Philippines. Hiếu và Thiên là những tác nhân chính trong 2/3 bàn thắng cho đội bóng ở trận đấu đó. Nhưng, câu chuyện đã không lặp lại ở cuộc đối đầu kế tiếp gặp Myanmar.

Cũng có ý kiến cho rằng, thể lực (tốt dần lên) của U23 VN cũng là một khác biệt giữa ông Goetz và những người tiền nhiệm. Tuy nhiên, thể lực là sự tích lũy, chứ không thể có được trong ngày một ngày hai. Và nữa, ở những giải đấu ngắn như SEA Games, người ta cần nhiều hơn khả năng điều binh khiển tướng, xoay đổi cục diện, cần sự thức thời của ông Goetz. Điểm: 5,5

TT&VH

* Bạn cho rằng chấm điểm như trên là chưa chính xác? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn!

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm