U23 VN: Trục dọc của ông Goetz

12/10/2011 09:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Trung vệ Long Giang đã quay trở lại tập luyện được 2 ngày. Đó quả là một tin vui với ĐT U23 lúc này, bởi nếu không trục dọc của HLV Goetz sẽ đứng trước nguy cơ bị gãy.

Cách nay chưa lâu, việc Long Giang chấn thương dây chằng trong màu áo N.SG rồi ngồi ngoài cuộc từ bấy đến nay bị xem là hung tin đối với ĐT U23. Bởi với kinh nghiệm của mình (đã từng tham dự 2 kỳ SEA Games) cùng với lối chơi lăn xả, tận tụy, vị trí của trung vệ người Tiền Giang là không thể thay thế ở U23 VN thời điểm hiện tại.

Thật khó tìm ra một gương mặt nào khác trong số các trung vệ của ĐT U23 bây giờ khả dĩ so sánh được với Long Giang cả về trình độ lẫn kinh nghiệm. Thanh Hào mới nổi lên trong màu áo của TĐCS.ĐT mùa này, trong khi đó, bộ đôi của Nam Định gồm Anh Quang và Văn Nam lần đầu được tham gia U23 VN hồi tháng 6 tại vòng loại Olympic 2012 và chỉ được chú ý hơn sau màn trình diễn của họ tại VCK U21 báo Thanh Niên chứ không phải phong độ xuyên suốt cả mùa giải ở Nam Định, đội bóng năm tới sẽ thi đấu ở giải hạng Nhì.


SEA Games 26 chỉ còn đếm được bằng ngày nhưng HLV Falko Goetz vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết- Ảnh VSI

2 trường hợp còn lại là Huỳnh Phú, vốn thường đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải của ĐT.LA và Tấn Công, một trong những phát hiện vào phút chót, mang theo hy vọng nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm. Tức là sự chắc chắn của hàng thủ ĐT U23 sắp tới sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc Long Giang quay trở lại.  

Nhưng ngay cả khi trung vệ số một trong tay HLV Goetz đạt được trạng thái tốt nhất tại SEA Games 26 thì chừng đó vẫn chưa mang đến cảm giác yên tâm cho hàng phòng ngự của U23 VN. Một phần lý do đến từ những người đá cặp với Long Giang và một phần khác, đến từ nhược điểm chống bóng bổng của anh. Tất cả đều nhớ tại Asian Games 16 diễn ra năm ngoái, Long Giang đá cặp với đàn anh Minh Đức đã vất vả như thế nào khi đối phương “rót dầu”.

Với khá nhiều gương mặt được xem là ưu tú nhất của bóng đá VN hiện tại thi đấu ở hàng tiền vệ, tuyến giữa của HLV Goetz mang theo những cái nhìn tích cực nhưng trên thực tế, nó cũng không quá hoàn hảo hoặc ít nhất, đang có sự dư thừa ở 2 biên song lại khá hạn hẹp cho 2 vị trí tiền vệ trung tâm theo sơ đồ “2 số 6” ưa thích của Falko Goetz.

Cái tên khả dĩ nhất đáp ứng được tiêu chí của một trong “2 số 6” tại U23 VN bây giờ mới chỉ là Văn Bình, tiền vệ có lối chơi công thủ toàn diện. Còn lại, Thái Dương hay Hoàng Thịnh dù sở hữu khả năng phát động tấn công không tồi nhưng vẫn chưa đủ tầm bao quát trận đấu cùng khả năng tranh chấp bóng khá hạn chế. Khi cần, Trọng Hoàng cũng có thể bó vào giữa, song ai cũng thấy như vậy là lãng phí khả năng tấn công của tiền vệ xứ Nghệ.

3 gương mặt cho 2 vị trí tiền vệ trung tâm, một sự thiếu hụt khá trầm trọng nếu đối chiếu với khoảng 10 cầu thủ có thể sẵn sàng đảm đương nhiệm ở 2 cánh. 6 cầu thủ có thể đá trung vệ nhưng mới chỉ có một người tạo dựng được niềm tin. Rất khó để ánh mắt có màu hồng khi nhìn trục dọc của HLV Goetz!    

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm