U23 Việt Nam trước giờ xung trận: “Không lùi bước”

03/11/2011 08:45 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Nó không chỉ được thể hiện bằng những câu nói, hành động, mà từ các trợ lý cho đến rất nhiều các học trò của HLV Falko Goetz thậm chí đã khắc cốt ghi tâm. Tự bản thân họ đều biết thức thời.

“Chúng ta khoan bàn đến các vấn đề về lối chơi, mà tự bản thân tôi có cảm giác về một đội bóng rất tươi mới và giàu sức chiến đấu. Một niềm tin rất đặc biệt rằng U23 VN sẽ làm nên chuyện ở kỳ SEA Games này. Những ngày qua, tất cả chúng tôi đã lao động cật lực để đạt đến điều mình muốn. Nhìn vào cách HLV Falko Goetz “làm” đội bóng, tôi tin ông có thể đem đến may mắn”, trợ lý số một của thuyền trưởng người Đức , HLV Phan Thanh Hùng, chia sẻ.

Các tuyển thủ U23 VN đều quyết tâm sẽ làm nên lịch sử bằng việc

giành lấy chiếc HCV bóng đá tại SEA Games 26. Ảnh: Quốc Khánh

Lời của một ông thầy có tâm huyết và có thừa kinh nghiệm như Phan Thanh Hùng không phải không có lý. Vị trợ lý xứ Quảng-Đà hẳn vẫn chưa nuốt trôi thất bại của U23 VN ở kỳ SEA Games trên đất Lào. “Nó như tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh. Có đến hơn 1/3 đội hình U23 VN đến Indonesia lần này từng chơi SEA Games 25 và họ hiểu, không phải lúc này thì khó là lúc nào khác. Đây là thời cơ tốt nhất để lịch sử bóng đá trẻ VN bước sang trang mới”, vẫn lời trợ lý Thanh Hùng.

Chia sẻ quan điểm với đồng nghiệp Phan Thanh Hùng, trợ lý Nguyễn Văn Sỹ cũng cho rằng, đây là thời cơ rất tốt cho U23 VN giành vàng. “Có thể mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng điều đó sẽ rất có ích cho các cầu thủ trẻ. Khó khăn, nhưng không lùi bước”, Nguyễn Văn Sỹ, người từng trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, khi cùng ĐTVN giành HCĐ Tiger Cup 2002 cũng tại Gelora Bung Karno này. Ngày đó Văn Sỹ đã được xem là biểu tượng vượt khó để truyền quyết tâm cho đồng đội.

Dù khá kiệm lời, nhưng học trò của HLV Falko Goetz cũng biết thể hiện quyết tâm theo cách riêng của mình. “Chúng ta sẽ không đến Indonesia để giải quyết từng trận một. Đội bóng sẽ chơi với quyết tâm giành chức vô địch, nên đích hướng tới phải là trận chung kết ở chính Gelora Bung Karno này sau đây 3 tuần nữa. Tôi tin rằng chúng tôi có đủ năng lực để chinh phục chiếc HCV SEA Games lần đầu tiên sau nửa thế kỷ mà cha anh đã từng làm được”, đội trưởng Thành Lương.

Vẫn phải nhắc lại, Thành Lương là đội trưởng của U23 VN từng thất bại trong trận chung kết ở sân chơi này cách đây 2 năm. Cho đến bây giờ ngẫm lại, Lương vẫn không thể nào giải thích được, tại sao đội bóng lại gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đàng. Giờ, Lương vẫn thủ quân tuyệt đối của đội bóng và anh hiểu hơn ai hết trọng trách của mình. Tiền vệ đội trưởng U23 VN tiếp tục: “Chúng tôi đã nung nấu quyết tâm từ rất lâu rồi. Giờ là lúc hành động”.

Chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc, với những sân chơi quốc tế như SEA Games, nhưng những Tuấn Anh, Xuân Hiếu, Tuấn Mạnh…, cũng tỏ ra rất tự tin. “ĐT U23 VN rơi vào một bảng đấu khá dễ dàng. Nhưng chúng tôi được dạy cách không được phép khinh địch. Chiến thắng trước U23 Philippines sẽ cởi được nút thắt khó nhất của chúng tôi tại bảng đấu này. Tất nhiên sau đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. U23 VN là một tập thể đồng lòng”, thủ thành Tuấn Mạnh nói.

Giống như Tuấn Mạnh, đồng đội ở HA.GL và U23 VN, Bùi Xuân Hiếu cũng không một chút bi quan. “Tôi đã sợ mình không thể chiến đấu cùng anh em, sau chấn thương trong một buổi tập trước ngày lên đường. Nhưng, giờ mọi thứ ổn rồi. Nói chung, tâm lý của chúng tôi là khá thoải mái. Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ lại chiến đấu như chưa từng được chơi bóng”, Bùi Xuân Hiếu cười tươi.

Nói rồi, giờ là lúc chứng minh!

CCKM



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm