Các cựu tuyển thủ: U23 VN phải thắng thuyết phục

17/11/2011 12:00 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Các cựu cầu thủ chia sẻ với TT&VH về phong độ của U23 VN ở SEA Games 26 và nhận định về trận gặp U23 Lào.

Cựu tuyển thủ Trần Công Minh

“Trước giải đấu, U23 VN là ứng viên nặng ký cho vị trí dẫn đầu bảng B nhưng tạm thời vẫn đang bị U23 Myanmar chiếm giữ. Dù không có quyền chọn đối thủ nhưng chúng ta cần một chiến thắng trong trận đấu chiều nay để giành ngôi nhất bảng B và chứng minh vị thế của ứng viên VĐ ở SEA Games lần này. Ngôi đầu bảng sẽ có tác động tích cực lên tinh thần của các tuyển thủ, giúp họ cởi bỏ được áp lực và có một tâm lý thoải mái tiến đến vòng BK. Thêm nữa, U23 VN phải dẫn đầu bảng đấu này để tạo niềm tin cho các CĐV ở quê nhà cũng như làm các đối thủ phải kiêng nể cho chúng ta.

Trước một đối thủ như U23 Lào thì U23 VN ở đẳng cấp cao hơn hẳn, đội bạn cũng không còn động lực gì để thi đấu nên tôi nghĩ, kết quả thắng nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Falko Goetz. Một vấn đề nữa của chúng ta là phải tránh những chấn thương đáng tiếc để cầu thủ có trạng thái sung sức nhất ở vòng đấu loại trực tiếp. Trận này U23 VN sẽ thắng U23 Lào với cách biệt 2 bàn trở lên.

Nếu được chọn đối thủ ở BK, tôi sẽ chọn đối đầu với U23 Malaysia và tránh U23 Indonesia. Indonesia có những cá nhân biết gây đột biến và phải thi đấu dưới chảo lửa Bung Karno với một sức ép quá lớn, điểm yếu của chúng ta có thể sẽ bộc lộ để đội bạn khai thác. Tôi nghĩ rằng, nếu vào đến BK, các cầu thủ sẽ nhẹ chân hơn mà đá bởi vì họ đã tiến sát được mục tiêu”..

U23 VN được kỳ vọng sẽ thắng dễ U23 Lào và thể hiện lối chơi ấn tượng hơn. Ảnh: Quốc Khánh

Cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến

“Tôi không đánh giá cao đội tuyển U23 VN ở SEA Games lần này. Tôi quan sát các trận đấu của U23 VN ở giải này thì chúng ta hầu như chơi theo sơ đồ không có tiền đạo. Có thể chính việc không có những chân sút đẳng cấp buộc ông Goetz phải sử dụng sơ đồ này. Nó có những ưu và nhược điểm nhưng tôi nghĩ, lối chơi đó là phù hợp với U23 VN lúc này. Với những gì đã thể hiện, có thể U23 VN chưa thể hiện được hết khả năng của mình nhưng có thể, khi thể hiện được mình thì đã muộn rồi.

Chiều nay, U23 VN sẽ dễ dàng có một chiến thắng cách biệt trước đội bóng đã hết mục tiêu, U23 Lào. Bán kết, thầy trò Falko Goetz có thể sẽ đối đầu với U23 Malaysia. Tôi nghĩ, trong thời điểm hiện tại đây là đối thủ vừa tầm với chúng ta. Sẵn đây, tôi cũng nghĩ mọi người nên xem lại quan điểm của mình rằng, rằng Thái Lan và Việt Nam là hai nền bóng đá đẳng cấp nhất của khu vực Đông Nam Á. Thực sự, các đội bóng khác trong khu vực đã có những chuyển biến rất tích cực trong thời gian gần đây và sẵn sàng hạ bệ bất cứ đối thủ nào.

Malaysia và Indonesia là hai QG rất đáng gờm rồi. Họ cũng là những đội bóng để lại ấn tượng nhất ở giải đấu này. Tôi nghĩ khi chạm trán với U23 Malaysia, cơ hội chiến thắng của chúng ta là 50-50, cũng tương tự cơ hội VĐ của U23 VN ở SEA Games lần này. Tôi hy vọng, điểm mạnh về tinh thần của các cầu thủ Việt Nam sẽ được phát huy đúng lúc”.

Cựu tuyển thủ Đỗ Khải

“Với những gì đã thể hiện, U23 VN vẫn chưa thể thuyết phục được mọi người. Chúng ta nằm ở một bảng đấu rất dễ dàng, chưa phải gặp đối thủ mạnh nhưng phong độ cũng không mấy ấn tượng. Trận đấu thủ tục chiều nay với U23 Lào, chiến thắng trong tay của U23 VN. Tất nhiên, con đường đến thành công thường đi kèm với may mắn nhưng không thể lấy lý do đó để viện dẫn. Muốn lên ngôi, U23 VN phải thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác với những gì họ đã làm ở vòng bảng. Tôi rất ấn tượng với màn trình diễn của U23 Malaysia và U23 Indonesia ở giải năm nay. Tôi nghĩ, họ sẽ là hai đội bóng đi đến trận đấu cuối cùng ở giải lần này. Tuy nhiên, cũng như bao người VN khác, tôi hy vọng các em sẽ phát huy được tinh thần VN để làm được điều gì đó”.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm