U23 VN-U23 Lào: Quyết thắng, và thắng thuyết phục

17/11/2011 10:10 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - HLV Falko Goetz không nói U23 Lào là quân xanh (đá tập), nhưng với cách làm chiến thuật chuẩn bị trận đấu, có thể thấy chúng ta đã chọn người láng giềng làm thước đo cho tham vọng của U23 VN. Điều đó có ý nghĩa gì?

Lào cũng là “ba-rem”?

3 trận đầu, U23 Lào thua 2 và hòa 1. Đến lần xuất quân thứ 4, họ lại bất ngờ đánh bại một trong những đối thủ khó chơi nhất là Timor Leste với tỷ số đậm 3-0. Nhưng những người theo dõi 90 phút ở Lebak Bulus hôm đó có thể đặt dấu hỏi về cách thua của Timor Leste, bởi một đội bóng vừa mới bị đối thủ phong trào như U23 Brunei cầm chân trong thế chấp người không thể lột xác nhanh đến vậy.

Thế nhưng, HLV Falko Goetz lại rất coi trọng Lào. Thậm chí, ông thầy người Đức còn nói, ông không chỉ cần chiến thắng để lấy lại ngôi vị số 1 bảng B, mà đây còn là trận đấu mang tính bản lề trong việc định hình bộ khung và tìm giải pháp tối ưu cho U23 VN trước vòng đấu “knock-out”. Những nghi ngại xuất phát từ chính lập luận của ông Goetz, bởi một đối thủ yếu không thể làm thước đo cho hàng phòng ngự.

Nếu như không tính U23 Brunei, những Philippines, đến Myanmar và Timor Leste, U23 VN đã trải qua đầy đủ khung bậc cảm xúc: từ bất lực tràn trề, đến niềm vui vỡ òa lật ngược tình thế. Nhưng sự mãn nhãn trong lối chơi, là thứ chúng ta chưa có được, dù trước SEA Games, phần lớn các đối thủ ở bảng B đều bị đánh giá là không mạnh bằng U23 VN.

Thắng U23 Lào là nhiệm vụ bắt buộc với U23 VN nhưng phải thắng sao cho
thuyết phục và ấn tượng mới là vấn đề. Ảnh: Quốc Khánh

Gờn gợn ký ức Korat

SEA Games 24 (năm 2007 ở Korat, thủ phủ tỉnh Nakhon Ratchasima), U23 VN của HLV Alfred Riedl đã khởi đầu vòng bảng cực kỳ thuận lợi bằng chiến thắng dễ với tỷ số 3-1 trước U23 Malaysia. Nhưng, trận thua Singapore (tỷ số 2-3) trong thế bị dẫn 3 bàn trắng ngay từ hiệp một, khiến tất cả phải giật mình. Đó là lý do chúng ta phải “huynh đệ tương tàn” với U23 Lào, đội cũng đã chắc chắn bị loại như tình cảnh hiện tại.

Trên sân Municipality, Lamnao Singto (tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại SEA Games 26) bất ngờ đưa U23 Lào vượt lên dẫn trước ngay phút 16. U23 VN dẫn lại 2-1 khi 45 phút đầu tiên kết thúc, nhưng đó cũng là sự bắt đầu của cuộc chiến sinh tồn. U23 Lào ép sân gần như toàn bộ 45 phút còn lại và chỉ cần họ ghi thêm một bàn thắng nữa, U23 VN sẽ bị loại (vì thua U23 Singapore về chỉ số phụ).

Trận đấu không dành cho những người yếu tim, để rồi may mắn đã đứng về phía U23 VN. Càng có lợi hơn khi cùng lúc đó, Malaysia và Singapore cầm chân nhau, giúp thầy trò HLV Riedl giành ngôi đầu bảng B, né được Thái ở bán kết. “Nhất cử lưỡng tiện”, nhưng ít ai biết nó cũng là sự bắt đầu cho một kỳ SEA Games tồi tệ bậc nhất trong lịch sử: thua Myanmar tại bán kết, rồi bị Singapore đè bẹp với tỷ số 5-0 trong trận tranh HCĐ.

Chiều nay, U23 VN gặp lại Lào không phải để so tài cao thấp mà là giành quyền tự quyết ở bảng B (né chủ nhà Indonesia ở bán kết). Nhưng, cũng đã có câu: “Nhân tính không bằng trời tính”. Thế nên, cứ chiến đấu hết mình, bởi nhà vô địch phải thắng những đối thủ mạnh nhất, chắc chắn rồi!

Đội hình xuất phát dự kiến của U23 VN (sơ đồ 4-4- 2)
Thủ môn: Bửu Ngọc
Hậu vệ: Văn Hoàn (phải), Long Giang, Anh Quang, Xuân Hiếu (trái);
Tiền vệ: Đình Tùng (phải), Văn Bình, Trọng Hoàng, Văn Thắng (trái)
Tiền đạo: Hoàng Thiên, Văn Quyết

Dự đoán: 3-1

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm