Thắng Khánh Hòa trên chấm luân lưu, Ninh Thuận vào chung kết giải U21

02/10/2012 18:59 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH Online) - Chơi bế tắc trước Khatoco Khánh Hòa trong suốt 90 phút nhưng nhờ tỉnh táo và bản lĩnh hơn khi thi đấu luân lưu 11m, chủ nhà U21 Ninh Thuận đã giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết.

* Kết quả bán kết 1: Ninh Thuận - Khánh Hòa 0-0 (Ninh Thuận thắng luân lưu 4-1).

SVĐ Ninh Thuận đã không còn một chỗ trống trước sự háo hức của các CĐV chủ nhà khi đội bóng tỉnh thân yêu góp mặt ở vòng bán kết giải đấu năm nay. Dù 16h00 trận đấu mới diễn ra nhưng trước đó 2 tiếng đồng hồ, mặc cho cái nắng chang chang của thời tiết nơi đây, họ vẫn chịu khó đến sân từ sớm để hy vọng tìm được cho mình một chỗ trống. Đến khi trận đấu diễn ra thì BTC buộc phải đóng cửa các cổng vào khán đài do sân đã quá tải.

Nhưng CĐV chủ nhà đã không được xem một trận cầu mãn nhãn như kỳ vọng của họ. Đúng với tính chất của một cuộc chiến sống còn, cả Ninh Thuận và K.KH đều nhập cuộc rất thận trọng. Chỉ cần một cú sảy chân, công sức chuẩn bị cả năm qua của họ dễ đổ sông đổ bể. Trong thế trận đó, các cầu thủ trẻ hai đội hiếm khi tạo được cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Trận đấu vì thế diễn ra với chất lượng chuyên môn không cao.



U21 Ninh Thuận ăn mừng tấm vé vào chơi trận chung kết. Ảnh: Quang Nhựt

 Phải đến phút 20, Trọng Phi mới có cơ hội đầu tiên của trận đấu nhưng cầu thủ K.KH lại sút trúng người Thanh Diệp trong thế đối mặt. Ngay lập tức, hậu vệ Công Thành (Ninh Thuận) trong một pha tham gia tấn công đã có cú đánh đầu hiểm hóc nhưng bóng lại đi đúng vị trí Thế Kiệt đã chọn sẵn.

Đến cuối hiệp, Thanh Tấn đã có một cơ hội rõ rệt nhưng cú sút hiểm hóc của cầu  thủ đang đầu quân cho HA.GL lại không thoát được tầm với của thủ thành Thế Kiệt.

Trong một trận đấu như muốn ru ngủ người xem như thế thì sự xuất sắc của hai thủ thành là điều tối quan trọng. Hiệp 2 diễn ra với thế trận không khác hiệp đầu, cùng với cơn mưa đã khiến chất lượng chuyên môn trận đấu càng nhạt hơn.

Theo điều lệ giải, trận đấu hoà trong 90 phút thì hai đội sẽ phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Có lẽ dưới sức ép dữ dội của hơn 1 vạn CĐV Ninh Thuận đội mưa cổ vũ cho chủ nhà nên các cầu thủ  K.KH không thể điềm tĩnh trong loạt đấu súng này. Sau 3 lượt đá đầu tiên, họ chỉ thành công trong lượt sút đầu. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này bên phía Ninh Thuận là thủ thành Thanh Diệp đã chặn đứng một cú sút của Tuấn Anh ở lượt sút thứ ba. Còn trước đó, Quốc Chí đá ra ngoài.

Trong khi đó, cả 4 cú sút của đội chủ nhà đều thành công. Tiền vệ Duy Thanh là người ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 cho Ninh Thuận trong sự phấn khích tột cùng của các CĐV nhà. Ninh Thuận là đội đầu tiên chính thức có vé chơi trận tranh ngôi vô địch của giải năm nay, một bất ngờ nằm ngoài sức tưởng tựng của giới chuyên môn cũng như chính CĐV nơi đây.

 Đối thủ của Ninh Thuận trong trận chung kết sẽ là đội thắng trong trận bán kết 2 giữa SLNA và Than QN diễn ra vào lúc 16h00 chiều ngày 3/10.

V.H

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm