U19 Việt Nam - U19 Lào 3-1: U19 Việt Nam thắng nhưng không còn bản sắc

13/08/2015 05:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tỷ số 3-1 trước U19 Lào rõ ràng chưa thể khiến những “fan” của U19 Việt Nam thỏa mãn nhất là khi đội bóng của ông Hoàng Anh Tuấn đã trình diễn một bộ mặt thiếu sáng tạo và nghèo bản sắc.

3 bàn thắng của U19 Việt Nam trong trận giao hữu với U19 Lào trên SVĐ Hà Nam chiều qua (12/8) đều không phải là kết quả của những pha phối hợp đẹp mắt. Bàn mở tỷ số là pha “ăn cắp trứng gà” cuả Thanh Hậu, được tiếp sức bởi sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn từ hậu vệ Lào.

Trong một tình huống đá phạt ngoài vòng cấm, hậu vệ U19 Lào ngơ ngác chạm chân vào bóng, Thanh Hậu nhanh chân cướp bóng băng xuống ghi bàn. Trên sân, rất nhiều cầu thủ của cả 2 đội còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bàn thứ 3 thậm chí không được ghi bởi U19 Việt Nam khi đó là một pha bóng phản lưới. Chỉ có bàn thứ 2 tới từ một pha đánh đầu của Hà Đức Chinh là tình huống tấn công hiệu quả duy nhất của chủ nhà.

3 pha lập công ấy là kết quả từ một cái nền yếu kém khi U19 Việt Nam đã trình diễn lối chơi rất nhợt nhạt và thiếu bản sắc. Đội bóng áo đỏ chỉ làm tốt duy nhất một nhiệm vụ kiểm soát bóng. Họ bật ban ít, không có nhiều pha bóng sáng tạo, sở hữu ít cơ hội nguy hiểm và không gây ra nhiều khó khăn cho U19 Lào.

Điểm nhấn của đội bóng áo đỏ chỉ tới từ phong độ cao của cặp Hoàng Nam - Thanh Hậu, những thành viên từ lò JMG, và tiền vệ nhỏ con Minh Dĩ của PVF.

Bản thân Thanh Hậu cũng chính là cầu thủ chơi tốt nhất trận đấu với bàn mở tỷ số và đường phát động tấn công dẫn tới bàn thứ 2. Anh hoạt động rất rộng, nhiều lần chủ động cầm bóng đột phá và dạt biên, trực tiếp điều tiết lối chơi đồng thời cũng có không ít những pha dâng cao dứt điểm.

So với khi chơi ở HAGL, Thanh Hậu được giao nhiều “quyền lực” hơn. Tiền vệ từng được báo Guardian ca ngợi cũng là người thực hiện phần lớn các pha đá phạt cho đội bóng, là trung tâm trong lối chơi của U19 Việt Nam.

Vai trò đặc biệt quan trọng của Thanh Hậu khiến chấn thương mà anh phải nhận ở cuối trận càng mang tới nhiều rủi ro. Từ một tình huống vào bóng rất mạnh của tiền vệ U19 Lào, bắp chân của Thanh Hậu đã bị thương nặng. Số 11 lăn lộn thét lên đau đớn và phải rời sân ngay lập tức. Hiện chưa có thông tin cụ thể về tình hình chấn thương của Thanh Hậu.

Nhưng trong thời điểm danh sách U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á 2015 sắp được chốt, chấn thương của tiền vệ HAGL là rất đáng ngại. Trước mắt, anh sẽ khó có thể tham dự trận tái đấu với U19 Lào tổ chức vào ngày mai (14/8) tại VFF.

U19 Việt Nam vẫn đắt khách

HLV trưởng ĐTQG Toshiya Miura cùng rất nhiều nhân vật quan trọng trong giới bóng đá đã có mặt tại Hà Nam theo dõi trận giao hữu của U19 Việt Nam với U19 Lào.

Những ấn tượng mà lứa U19 Việt Nam của HLV Guillaume Graechen để lại vẫn là rất mạnh mẽ. Bằng chứng là hơn 3.000 CĐV đã tới sân theo dõi trực tiếp màn đối đầu của U19 Việt Nam mới với U19 Lào.

Để tiện so sánh, thống kê trên vượt xa bất kỳ trận đấu nào của giải U19 nữ quốc gia đang tổ chức tại Hà Nam và lượt về giải vô địch nữ quốc gia hồi tháng trước. 3.000 CĐV cũng nhiều hơn số người hâm mộ tới sân trong khá nhiều trận đấu của á quân V-League Hà Nội T&T tại Hàng Đẫy. Vì trận giao hữu của U19 Việt Nam diễn ra vào ngày thường ở một thành phố nhỏ, lại trong giờ hành chính (16h), thống kê trên càng có giá trị.

Rất nhiều tuyển thủ nữ quốc gia đã cất công “trốn” về Hà Nam theo dõi các đàn em thi đấu. Đích thân HLV Miura, Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi cùng nhiều HLV, cầu thủ trẻ đã có mặt ở sân Hà Nam. Ông Miura ngồi lặng lẽ trên khán đài, “ngụy trang” với kính đen, lặng lẽ theo dõi đủ cả 90 phút.

Khi trận đấu kết thúc, rất nhiều CĐV đã vây quanh xe của U19 Việt Nam để xin chữ ký, chụp ảnh chung. Nhiều “fan” cuồng còn mang những bịch đồ uống, đồ ăn lớn tới tặng các tuyển thủ.

Sự quan tâm chân thành của người hâm mộ đã khiến U19 Việt Nam, với thành phần là rất nhiều cầu thủ trẻ lần đầu lên ĐTQG, xúc động. Qua cửa kính, nhiều nụ cười tươi, những cái vẫy chào đã được U19 Việt Nam gửi tới người hâm mộ.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm