Vũ điệu đường cong của U19 Việt Nam

12/09/2014 05:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 3/4 các bàn thắng được ghi cho ĐT U19 Việt Nam là những đường cong hoàn hảo được vẽ lên không trung. Nếu như Tuấn Anh có pha cứa lòng vào điểm chết đưa bóng dội cả 2 cột dọc trước khi đi vào lưới, thì Xuân Trường ở pha đá phạt hàng rào nâng tỷ số lên 2-0 thậm chí còn xuất sắc hơn. Sau khi căn chỉnh kỹ càng, Trường vung chân và buộc thủ thành Myo Min Latt của U19 Myanmar phải đứng nhìn trước khi vào lưới nhặt bóng.

Ở bàn thắng thứ 3 (nâng tỷ số lên 4-1), Văn Long thoát xuống ở tốc độ cao bên hành lang cánh phải, góc sút đã bị giảm thiểu đến mức tối đa, nhưng cú vẩy mu ngoài chân phải của Long đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Thêm một đường cong mềm mại nữa được vẽ lên, khi trước đó, đầu trận, cũng chính Văn Long đã cứa bóng từ ngoài vạch 16m50, bóng tìm đến xà ngang khi có sự can thiệp của thủ thành đối phương.

Ai đã bảo, đường cong có một sức hút cực kỳ ghê gớm, và Mỹ Đình chiều qua thực sự là ngày hội của những đường cong kỳ vĩ của những siêu phẩm do các học trò của HLV Graechen tạo nên. Thậm chí ngay cả bàn thắng của Văn Toàn (nâng tỷ số lên 3-0) cũng là kết tinh của nghệ thuật trình diễn ở đẳng cấp cao. Pha chọc khe rất đúng nhịp của Công Phượng buộc Toàn không thể… từ chối bàn thắng thêm lần nào nữa.

Mọi con đường đều dẫn về Mỹ Đình, theo cả nghĩa đen và bóng, cho ngày hội bóng đá trẻ. Đừng nói U19 Việt Nam đã trả cả vốn lẫn lãi khi đã vay của U19 Myanmar ở chung kết Cúp Nhà vua Brunei cách đây không lâu, bởi trận đấu này đơn thuần là một bữa tiệc, với đầy đủ cả món chính và phụ để người xem thưởng thức. Bóng đá là để thưởng thức và cảm nhận, vậy nên hãy cứ thăng hoa đi!

Quả thật là, hiếm một đội tuyển cấp QG nào trong lịch sử nền bóng đá xứ sở lại giành được cảm tình lớn đến thế của người hâm mộ, bao gồm cả những khán giả Thủ đô vốn khó tính. Lứa U19 Việt Nam lần này đã mở đầu như quân tiên phong và chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng cực kỳ tích cực. Chúng ta có thể thống nhất với nhau rằng, màn thể hiện của người trẻ ở giải đấu này thực sự đã chắp cánh những giấc mơ đầy hy vọng.

Bất kể lần gặp lại U19 Nhật Bản vào chiều mai (13/9) thế nào, thầy trò HLV Graechen có thể tự tin tiến tới VCK U19 châu Á tại Myanmar vào tháng sau và tại đó, hy vọng sẽ có thêm rất nhiều những bữa tiệc đường cong như ở Mỹ Đình.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Guillaume Graechen: “Tôi đã sẵn sàng…”

“Đây là lần thứ 3 liên tiếp, đội bóng của chúng ta có mặt trong một trận chung kết và đây chắc chắn không phải là điều ngẫu nhiên. Tôi đã sẵn sàng hướng tới Myanmar cho VCK U19 châu Á vào tháng sau và hy vọng, các cầu thủ của tôi cũng đang sẵn sàng.

Đội bóng đã có rất nhiều nỗ lực để khắc phục những sai sót ở hàng phòng ngự. So với trận đấu ở Brunei trước đây, lần gặp lại U19 Myanmar này, đội bóng của tôi đã chơi kỷ luật hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn.

Sự ủng hộ của hàng vạn khán giả là yếu tố quan trọng. Chúng ta đã chiến thắng trước một đối thủ khó chơi, tuy nhiên, đội bóng cần phải nỗ lực hơn nữa, bởi như tất cả đều thấy, bàn thua (duy nhất) là rất đáng trách.

Bất luận U19 Nhật Bản có là một đội bóng rất mạnh, tôi đảm bảo rằng, cơ hội chia đều cho cả 2. Cầu thủ thứ 12, tức các khán giả ở Mỹ Đình, là nguồn động viên vô cùng lớn, giúp chúng tôi có thể đứng vững trước sức ép”.

HLV Gerd Friedrich Zeise: “Khán giả tạo sự khác biệt”

“Tôi đã cố gắng chuẩn bị một cách tốt nhất, bởi tôi hiểu tiếng ồn ở SVĐ sẽ rất cản trở việc đưa ra những chỉ đạo hay điều chỉnh. Chúng tôi đã không thể đảm bảo thế trận, trước sức ép của hơn 40 ngàn khán giả, song phải thừa nhận rằng, các bạn đã có màn trình diễn tuyệt vời. Các cá nhân của U19 Việt Nam thực sự xuất sắc hơn, so với đội hình của chúng tôi vào thời điểm hiện tại.

Với cá nhân tôi, không có quá nhiều khác biệt ở 2 trận đấu gần đây nhất giữa 2 đội. Trận đấu ở Brunei, chúng tôi là một tập thể gắn kết và hoàn toàn không phải chịu bất kỳ sức ép ngoài chuyên môn nào. Nhưng câu chuyện đã khác đi rất nhiều, khi U19 Việt Nam được chơi trên sân nhà”.


Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm