Bình luận: U19 Việt Nam - Khoảng lặng sau ánh hào quang

09/10/2013 15:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Chú ơi, chú cho tụi con được một buổi gặp gỡ giao lưu với nhau được không. Bởi chia tay rồi, tụi con nhớ nhau lắm”, tiền vệ đội trưởng U19 Việt Nam Lương Xuân Trường giọng như chực khóc, khi được trao máy nói chuyện với bầu Đức, đang đi công tác ở nước ngoài...

Cả đội U19 chụm đầu vào nhau tim như ngừng đập vì hồi hộp. Tất cả chỉ vỡ òa khi bầu Đức đồng ý sẽ tổ chức cho toàn đội được gặp gỡ nhau tại TP.HCM, dự kiến trong 2 ngày 19 đến 20/10 tới.

Đấy là câu chuyện cảm động mà chúng tôi được kể lại, khi U19 Việt Nam sắp sửa chia tay nhau. Người ta nói đến U19 Việt Nam với nòng cốt là Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG, với đội hình chính trên sân luôn đạt cơ số 8-9 người, mà quên rằng U19 Việt Nam có đến 23 cầu thủ, quân bầu Đức chiếm 13 gương mặt, còn lại đều đến từ mọi miền đất nước.

Họ đã chia tay trong nước mắt. Quân của HAGL dĩ nhiên phải tề tựu về Hàm Rồng để tiếp tục con đường thiên lý của mình. Số còn lại trở về CLB chủ quản, sau luyến nhớ giã bạn là bao nỗi lo toan cho tương lai phía trước.

Hơn 2 tháng tập trung đã khiến U19 Việt Nam thực sự là một khối thống nhất, yêu thương nhau như anh em, không còn khoảng cách là quân anh quân tôi như thường thấy. Trong một môi trường chuyên nghiệp và thuần khiết, các cầu thủ ngoài biên chế của bầu Đức đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Hay nói cách khác, đã trưởng thành lên rất nhanh, khiến trong họ bùng lên kháo khát cháy bỏng: Được tiếp tục chơi bóng với các cầu thủ Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG.

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, âu cũng là điều dễ hiểu khi sức đồng hóa các yếu tố tích cực lên U19 nói chung sâu sắc từng ngày. Hơn 2 tháng chơi bóng với nhau nhưng sự hòa nhập của quân CLB khác với U19 HAGL Arsenal JMG là tuyệt vời.

Đã có cầu thủ, lãnh đạo CLB chủ quản trực tiếp trình bày nguyện vọng được thường xuyên tập luyện, thi đấu và giao lưu với U19 HAGL Arsenal JMG. Vì họ hiểu rằng, môi trường đào tạo cầu thủ, cả  chuyên môn và tư cách ở CLB chủ quản, không thể đáp ứng. Khả năng tài năng bị “chột” hoàn toàn xảy ra!

Thế nên, sau ánh hào quang U19 đã lộ ra khoảng lặng khá đau lòng. 10 số phận còn lại không phải biên chế bầu Đức, sẽ phát triển ra sao trong những ngày tới?

Thôi thì, xin chúc các em giữ được mình! Hãy biến những kỷ niệm kỳ diệu trong hơn 2 tháng qua, thành liều thuốc kháng sinh cực mạnh để miễn nhiễm với những cám dỗ vốn đầy rẫy trong môi trường bóng đá Việt Nam.

* Mời đọc chuyên đề về chiến tích của U19 Việt Nam TẠI ĐÂY.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm