CĐV Lào 'đốt nóng' sân Mỹ Đình

23/11/2014 06:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đã không có bất ngờ  xảy ra ở trận đấu đầu tiên tại bảng A giữa Philippines và Lào, khi đội bóng được đánh giá cao hơn là Philippines đã ngược dòng ấn tượng để đánh bại Lào 4-1.

Ở những phút đầu tiên của trận đấu, cả Philippines và Lào nhập cuộc khá thận trọng, tốc độ trận đấu không quá cao. Tuy nhiên, với lợi thế thể hình và thể lực, Philippines sử dụng nhiều đường bóng dài và bóng bổng rót vào trong để các tiền đạo cao lớn băng vào dứt điểm. Nếu may mắn hơn thì Philippines đã có bàn thắng để sớm vươn lên dẫn trước.

Về phần mình, dù gặp bất lợi trong những tình huống tranh chấp nhưng bù lại Lào đã thể hiện tinh thần thi đấu cực kỳ máu lửa khi họ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khá đông CĐV Lào có mặt trên SVĐ Mỹ Đình.

Xét về mặt thế trận, thầy trò HLV David Booth lép vế so với Philippines ở khoảng 10 phút đầu tiên. Còn ở khoảng thời gian sau đó, hàng công của Lào đã thi đấu khá tốt khi liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Bằng các pha phối hợp bóng nhanh, ít chạm, lối chơi của Lào đã thực sự gây rất nhiều khó khăn cho Philippines. Phút 25, Khampeng Sayavutth đã có pha sút phạt tuyệt đẹp giúp Lào bất ngờ vươn lên dẫn trước 1-0. Kể từ thời điểm này, với sự hưng phấn tinh thần, các cầu thủ Lào đã khiến đối thủ phải toát mồ hôi hột.

Nếu các chân sút của Lào “sắc” hơn, bình tĩnh hơn trong những pha dứt điểm thì lưới của Philippines đã có thể rung lên thêm một vài lần ngay trong hiệp 1.

Rất may cho Philippines khi họ đang thi đấu bế tắc, chệch choạc thì từ một tình huống đá phạt góc, Mondiali Rota đã bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Lào để san bằng cách biệt 1-1. Có bàn thắng giải tỏa áp lực, Philippines dần lấy lại thế trận và ở phút 45, Younghusband đã nâng tỷ số lên 2-1 cho Philippines.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Lào rất nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ và họ cũng tạo ra được một số cơ hội ngon ăn nhưng đáng tiếc là các tiền đạo đã không thể tận dụng được. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Lào đã phải trả giá bằng 2 bàn thua ở phút 77 và 89, sau những pha phản công đơn giản nhưng hiệu quả của Philippines.

CĐV Lào “đốt” nóng SVĐ Mỹ Đình

Không có trống, không có kèn, chỉ bằng những chiếc “loa miệng” và những tràng pháo tay giòn giã của các CĐV Lào cũng đủ khiến bầu không khí trên sân Mỹ Đình trở nên sôi động hơn rất nhiều.

Đã có một lượng khá đông CĐV Lào tới sân trong trận đấu đầu tiên của bảng A của AFF Cup 2014 giữa Lào và Philippines. Theo tìm hiểu của phóng viên Thể thao & Văn hóa, phần lớn CĐV Lào là các bạn sinh viên đang sinh sống và học tập tại các trường Đại học ở Hà Nội.

Việc những CĐV Lào liên tục hô vang “Lào su su” (Lào cố lên - PV) đã thực sự biến các khu vực có sự xuất hiện của CĐV Lào trở thành “chảo lửa” mini giữa lòng Mỹ Đình.

Bạn Kinda Venlatda (sinh viên trường Đại học QG Hà Nội) chia sẻ: “Dù đội tuyển Lào không thể giành chiến thắng nhưng em cảm thấy rất thích thú với màn trình diễn của các tuyển thủ Lào. Họ đã thi đấu hết mình rồi nhưng đáng tiếc là thiếu một chút may mắn.

Hôm nay, em và các bạn của mình không chỉ tới sân cổ vũ cho đội tuyển Lào mà còn ủng hộ đội tuyển Việt Nam nữa. Rất nhiều bạn đã vẽ lên má, 1 bên quốc kỳ Lào, 1 bên quốc kỳ Việt Nam. Ở các trận đấu tới, chúng em sẽ vẫn tiếp tục tới sân với số lượng nhiều hơn để cổ vũ cho cả 2 đội tuyển Lào và Việt Nam”.

Sự cổ vũ hồn nhiên, máu lửa của CĐV Lào đã là làm không khí trên SVĐ Mỹ Đình dù chưa đông khán giả nhưng vẫn rất sôi nổi, rộn ràng và khiến không ít CĐV Việt Nam cảm thấy bất ngờ và thích thú. Sau trận đấu giữa Lào và Philippines, CĐV Việt Nam và Lào như hòa làm một để tiếp tục hô vang “Việt Nam, Việt Nam”.


Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm