HLV Phan Thanh Hùng, tiền vệ Tấn Tài và kỷ niệm buồn AFF Cup 2012

21/11/2014 15:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Việc đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) dưới thời HLV Phan Thanh Hùng không thể vượt qua vòng bảng AFF Cup 2012 là nỗi buồn khó nuốt trôi với những ai quan tâm đến bóng đá Việt Nam. Hai năm sau thất bại toàn diện ấy, chúng ta đã có 2 lần thay HLV, nhưng đến giờ ĐTVN vẫn rất chật vật với việc chinh phục tình cảm của người hâm mộ…

Hai năm là quãng thời gian đủ để người trong cuộc chiêm nghiệm lại những gì đã trải qua, đồng thời rút tỉa bài học nhằm hướng đến tương lai tươi sáng.

Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi với HLV Phan Thanh Hùng và tiền vệ Lê Tấn Tài.

Quên chuyện cũ, ủng hộ thầy trò Miura

Nhớ lại AFF Cup 2012, HLV Phan Thanh Hùng là người hứng chịu nhiều áp lực, bị chỉ trích nặng nề nhất, nguyên nhân dẫn đến thất bại cũng được ông thầy này nêu lên ngay sau khi về nước. Hôm nay nhìn lại, ông Hùng vẫn không một lời oán thán mà chấp nhận thất bại một cách nhẹ nhàng, đồng thời xem đây là bài học để trưởng thành hơn trong nghiệp cầm quân.

Ông Hùng cho biết: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐTVN ở giải lần đó, nhưng nói các học trò của tôi không đá hết mình là không đúng. Tôi luôn tin tưởng học trò của mình, cho đến hôm nay điều đó vẫn không thay đổi.

Tôi nghĩ thất bại hay nỗi buồn thì hãy để nó trôi qua, chúng ta hãy tập trung cho những mục tiêu trong tương lai, mà trước mắt là AFF Cup 2014, đấy mới là điều quan trọng nhất. Đương nhiên, tôi không phủ nhận thất bại là do lỗi của mình, nhưng theo tôi hãy xem đó là bài học để tôi cũng như ĐTVN tốt hơn, không lặp lại những gì đã trải qua”.

Không đổ lỗi cho ai, HLV Phan Thanh Hùng đồng thời còn kêu gọi sự công bằng cho các cựu binh từng được xem là trụ cột của ĐTVN ở AFF Cup 2012.

HLV Phan Thanh Hùng phân tích: “Các cựu binh sót lại ở AFF Cup 2014 như Công Vinh, Thành Lương, Tấn Tài là những người có phong độ ổn định, có trình độ tốt so với mặt bằng chung của cầu thủ Việt Nam.

Thành Lương là tiền vệ quan trọng ở Hà Nội.T&T, lên đội tuyển anh vẫn giữ được khát vọng, chuyên môn rất đáng khen ngơi. Công Vinh vẫn thế, tuy có thời điểm phong độ không cao, nhưng về cơ bản đây là một tiền đạo đẳng cấp mà ĐTVN rất cần.

Với đội trưởng Tấn Tài, tôi nghĩ đây là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong tay HLV Miura lúc này. Tôi chẳng thấy Tài gặp vấn đề gì về tuổi tác, anh vẫn rất mạnh mẽ ở giữa sân, khát vọng luôn căng tràn. Về kinh nghiệm, đẳng cấp chơi bóng thử hỏi có cầu thủ trẻ nào ở ĐTVN có thể so bì được với Tài…”.

Dành những lời khen cho các cựu binh, ông Hùng mong muốn người hâm mộ bóng đá nước nhà hãy quên đi thất bại cách đây 2 năm, ủng hộ ĐTVN hết mình trong chiến dịch săn vàng tại AFF Cup 2014.

Ông Hùng chia sẻ: “Thất bại tại AFF Cup 2012 khiến những người trong cuộc như chúng tôi phải gặm nhấm nỗi đau nhiều nhất. Nhưng vết thương lâu ngày cũng phải lành, nên hy vọng người hâm mộ cũng quên đi thất bại ấy, để dành trọn niềm tin và tình yêu cho ĐTVN dưới thời Miura.

Tôi thấy, mọi thứ ở đội tuyển đang rất tốt đẹp, các cựu binh lẫn những nhân tố trẻ đều có chuyên môn và khát vọng lớn. Chúng ta không nên sống với kỷ niệm buồn, đồng thời cần đặt niềm tin, ủng hộ ĐTVN hết mình trong những ngày diễn ra AFF Cup, nếu được vậy, tôi tin thầy trò Miura sẽ làm nên chuyện”.

“Tôi vẫn là Lê Tấn Tài”

Cũng giống như HLV Phan Thanh Hùng, đội trưởng Tấn Tài rất mong người hâm mộ sẽ cổ vũ hết mình cho ĐTVN trong những ngày diễn ra AFF Cup. Tuy nhiên, tiền vệ này lại thẳng thắn thừa nhận, tinh thần và khát vọng của ĐTVN dưới thời HLV Miura tốt hơn sơ với cách đây 2 năm.

Tấn Tài cho biết: “ĐTVN sắp đá rồi chúng tôi không muốn phát biểu quá nhiều trên báo, nhưng đúng là so với 2 năm trước, bây giờ dưới thời HLV Miura tinh thần và khát vọng của ĐTVN tốt hơn nhiều.

Tôi có cảm giác vậy, nhưng tôi không giải thích được, ai thì tôi cũng không rõ, còn với tôi, tôi luôn là Lê Tấn Tài, luôn nỗ lực và hoàn thành nhiệm vụ của mình mỗi khi làm nhiệm vụ quốc gia”.

Đội trưởng ĐTVN chia sẻ tiếp: “AFF Cup 2012 là nỗi buồn trong sự nghiệp cầu thủ của tôi, tôi chẳng muốn nhắc nhiều đến kỷ niệm buồn. Sắp đá giải 2014 rồi, tôi muốn tập trung toàn bộ tinh thần, sức lực cho giải đấu có thể là cuối cùng của tôi cho ĐTVN.

Ở giải 2012, Minh Đức là đội trưởng, Công Vinh là đội phó, tôi chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ của mình chứ không có trách nhiệm “úy lạo” tinh thần thi đấu của anh em. Tôi thấy mọi chuyện giờ chỉ còn là quá khứ, chúng ta có thể xem thất bại cay đắng ấy là bài học để tốt lên, chứ đừng khơi lại làm cho tinh thần anh em bồn chồn”.

Không muốn nhắc nhiều đến kỷ niệm buồn, đội trưởng Lê Tấn Tài mong muốn, truyền thông và người hâm mộ hãy dành sự quan tâm, ủng hộ, và tiếp thêm sự tự tin cho ĐTVN. Tấn Tài khẳng định: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc, chúng tôi đang khát vọng điều đó nhất. Hy vọng trên những bước đường của ĐTVN luôn có sự đồng hành của người hâm mộ, thắng thua trong bóng đá là điều khó nói trước, nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu Cúp vàng lại về Việt Nam như AFF Cup 2008”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm