ĐT Anh: Hy vọng, đó chỉ là giao hữu!

01/06/2010 12:01 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Một trận giao hữu vô nghĩa? Nhiều CĐV Anh sẽ hy vọng như thế sau trận gặp Nhật Bản ở Graz, Áo tối chủ nhật, bởi lẽ họ hẳn không muốn chứng kiến đội nhà lại đầy bất an khi bước ra sân trong trận mở màn với Mỹ ở World Cup. Bằng không, ĐT Anh từng được hy vọng nhiều nhất kể từ năm 1990 đến nay có thể sẽ phải hứng chịu những thất bại bẽ bàng nữa, khi mà chỉ không đầy hai tuần lễ là bóng sẽ lăn ở Nam Phi.

Qua những gì thể hiện trong trận đấu với đại diện châu Á, HLV Fabio Capello lúc này vẫn chưa biết rõ bộ đôi tiền vệ trung tâm đá chính, hai tiền vệ cánh, cặp tiền đạo và thủ môn chính thức của ông là những ai. Nếu trận đấu với Nhật Bản phản ánh những gì tuyển Anh có thể làm được vào lúc này, thì các CĐV áo trắng nên lo lắng đi là vừa.

Màn trình diễn của Anh (áo đỏ) trước Nhật Bản là không thuyết phục, ảnh Getty 
Trục trặc rõ ràng nhất của Capello ở Graz tối chủ nhật là tìm ra người thay thế Gareth Barry, bài toán đã không thể giải từ trận giao hữu với Mexico trước đó vài ngày. Cả Michael Carrick lẫn Tom Huddlestone đều thiếu đẳng cấp để chơi bên cạnh Frank Lampard. James Milner, được kỳ vọng rất nhiều, không gì hơn là một người vá víu tạm thời. Cuối cùng, Scott Parker, với những gì thể hiện qua các buổi tập, thậm chí còn không được Capello xem xét cho ra sân một phút nào trong hai trận giao hữu cuối cùng.

Bài toán Lampard - Gerrard trở lại

Điều đó khiến Capello phải tiếp tục thử nghiệm và quay lại với một công thức từng gây rất nhiều tranh cãi trước đây: 4-4-2 với Lampard và Steven Gerrard đá tiền vệ trung tâm. Trước kia, HLV người Ý từng giải quyết câu hỏi về khả năng thích nghi của hai tiền vệ có lối đá khá giống nhau này bằng cách đẩy Gerrard sang cánh trái, còn Lampard chơi dâng cao. Giờ đây, họ lại chơi bên cạnh nhau, thậm chí còn không có cả Owen Hargreaves đá tiền vệ phòng ngự như năm 2006. Tuy nhiên, có vẻ như Capello đã thành công hơn nhiều so với những người tiền nhiệm của ông. Dẫu sao, những phẩm chất của HLV người Ý thể hiện cùng đội bóng áo trắng, như trong chiến dịch vòng loại, vẫn vượt xa Sven Eriksson hay Steve McClaren.

Nhưng một vấn đề khác lại phát sinh trong trận gặp Nhật Bản. Không phải như nhiều người vẫn nghĩ, rằng cả Lampard lẫn Gerrard đều có xu hướng chơi như những tiền vệ tấn công, hướng lên phía trước, để lại lỗ hổng trong tuyến phòng ngự. Ngược lại, hai trong số những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới hiện nay hài lòng với nhiệm vụ làm chốt chặn cho hàng thủ, nên không có ai dâng cao, khiến các tiền đạo bị cô lập một cách đáng thương. Lúc này đây, điều lý tưởng nhất là Barry trở lại.

Nhưng ngay cả khi câu chuyện Gerrard-Lampard đã được dàn xếp, vẫn còn những điểm yếu khác. Tuyển Anh cũng không có người thay thế xứng đáng cho Ashley Cole ở vị trí hậu vệ trái. Leighton Baines tỏ ra quá căng thẳng và chơi kém trong trận gặp Mexico, dù Capello gần như đã xác nhận anh sẽ có mặt trong chuyến bay đến Nam Phi. HLV người Ý cũng chưa có một thủ môn chính thức, một vấn đề của quá khứ đã kéo dài suốt từ khi David Seaman treo găng.

Tuy nhiên, sẽ là quá bi quan nếu quên rằng tuyển Anh đã chơi hay thế nào ở vòng loại. Emile Heskey vẫn tỏ ra hay nhất bên cạnh Wayne Rooney, bất chấp việc không được đá chính tại Aston Villa. Joe Cole cũng đã chơi tốt ở mọi vị trí mà anh đảm nhiệm, đặc biệt là nếu như được dưỡng sức để xuất hiện trong hiệp 2, như một giải pháp xoay chuyển tình thế. Chính từ quả tạt của tiền vệ đang khoác áo Chelsea này mà tuyển Anh đã gỡ hòa trong trận gặp Nhật Bản. Cặp trung vệ John Terry-Rio Ferdinand cũng đã có thể chơi cùng nhau trong suốt 90 phút và Anh sẽ có một trong những hàng thủ vững vàng nhất ở Nam Phi với Jamie Carragher và Ashley Cole ở hai cánh.

FA sợ mất Capello

Tương lai của HLV Fabio Capello với ĐT Anh đã trở nên không rõ ràng sau khi ông từ chối khẳng định dứt khoát có đến Inter Milan sau World Cup hay không. Ông chủ Inter Massimo Moratti đã nói Capello là “một ứng cử viên” để thay thế Jose Mourinho và HLV người Ý này có một điều khoản trong hợp đồng cho phép ông ra đi sau World Cup. Trước đây, các quan chức của LĐBĐ Anh FA Lord Triesman và Dave Richards, từng yêu cầu Capello bỏ điều khoản đó khỏi hợp đồng, nhưng ông từ chối. “Tôi ký hợp đồng đó với một vị chủ tịch (Brian Barwick) và thương lượng nó với một chủ tịch khác (Lord Triesman), giờ tôi không biết điều gì sẽ xảy ra (sau khi Triesman từ chức 2 tuần trước)”, Capello nói.

Trong một cuộc họp báo ngắn ở khách sạn của ĐT Anh tại Irdning, Áo, Capello từ chối xác nhận thông tin về việc ông sẽ đến Inter. “Không có ai liên hệ với tôi”, ông nói khi được hỏi về tin đồn Inter, “Lúc này tôi thực sự chỉ tập trung cho World Cup. Tôi hài lòng ở đây. Tôi cho rằng ưu tiên lúc này không phải là tôi, mà là World Cup. Tôi muốn ở lại, tôi thích công việc này, nhưng tôi sẽ phải nói chuyện với chủ tịch mới”. Về phía FA, Tổng thư ký mới của FA, Alex Horne, sẽ bay tới Nam Phi tuần tới để thương lượng gia hạn hợp đồng với Capello.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm