Anh - Nhật Bản 2-1: Phản lưới trước giờ G

31/05/2010 12:22 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Hai trận giao hữu trước giờ lên đường sang Nam Phi đều kết thúc với chiến thắng dành cho người Anh. Nhưng hàng triệu người hâm mộ ở xứ sương mù và ngay chính HLV Fabio Capello không thể không thất vọng. ĐT Anh chỉ còn là cái bóng của chính mình ở vòng loại. Vậy ở VCK World Cup 2010, đâu là tuyển Anh đích thực?

Mọi giải pháp dự phòng đều thất bại

Những gì Capello nhận ra sau 2 trận giao hữu trước khi tiến đến Nam Phi là ông nhớ Gareth Barry da diết. Chắc chắn, HLV người Italia sẽ hồi hộp chờ đợi thông tin về tình trạng chấn thương của tiền vệ Man City đến giây phút cuối cùng trước khi rút gọn danh sách xuống còn 23 cầu thủ vào ngày mai.

 Anh (áo đỏ) chưa tìm lại được phong độ ở VL World Cup, ảnh Getty
Trận tiếp Mexico ở Wembley, Michael Carrick được bố trí đá cặp với James Milner ở vị trí tiền vệ trung tâm. Kết quả: 45 phút sát cánh bên nhau, họ như những kẻ mơ ngủ trước những pha phối hợp nhỏ, ngắn và kỹ thuật của cầu thủ Mexico. Huddlestone được tạo điều kiện đá chính với Lampard ở vị trí ấy trong hiệp 1 trận gặp Nhật. Vẫn là màn trình diễn gây thất vọng. Huddlestone chẳng để lại dấu ấn tích cực nào đáng kể. Thậm chí, bàn thua của ĐT Anh ở phút thứ 7 có phần lỗi của chính anh.

Thực ra, không chỉ mình Huddlestone mà cả tuyến giữa đã thi đấu bạc nhược và bế tắc trong hiệp 1. Không một pha phối hợp, triển khai bóng nào ra hồn. Dù là tấn công trung lộ hay tấn công biên. Walcott vẫn vậy, thừa tốc độ nhưng thiếu khôn ngoan và sự hiệu quả khi được bố trí đá ở cánh phải sở trường. Trận này, Capello đã thử nghiệm Lennon ở hành lang cánh phải. Dù thi đấu xông xáo, Lennon không có màn đột phá nào đáng kể và những màn dốc bóng của anh dễ dàng bị chặn đứng.

Nhật Bản đã thể hiện phong độ yếu kém thời gian qua. Trên BXH FIFA, họ đứng tận vị trí thứ 45. Trận đấu đêm qua, họ lại thiếu vắng cầu thủ quan trọng nhất là Nakamura. Nhưng trong hiệp 1, đội bóng đến từ Đông Á đã chơi thứ bóng đá chặt chẽ và hợp lý. Mỗi đợt tổ chức tấn công, các cầu thủ dám cầm bóng, re dắt và phối hợp ngắn đầy tinh tế. Khi lùi về thì phòng ngự khu vực với số đông, thành công phong tỏa những đường lên bóng dọc 2 cánh của tuyển Anh cũng như cô lập hoàn toàn chân sút Wayne Rooney.

Điểm sáng duy nhất: Gerrard

Màn trình diễn yếu kém trong hiệp 1 dường như đã khiến Capello nổi giận, để rồi ông lạnh lùng thay đến 5 vị trí khi hiệp 2 bắt đầu. Thay David James, thủ thành Joe Hart đã có 2 pha cứu bóng xuất sắc. Carragher tỏ ra chắc chắn hơn Glen Johnson khi được bố trí đá hậu vệ phải. Việc rút Walcott ra khỏi sân, đưa Lennon sang cánh phải và tung Shaun Wright-Phillips vào đá cánh phải đã giúp khả năng tấn công biên tốt hơn. Capello cũng đã có sự điều chỉnh về chiến thuật, chuyển từ 4-4-2 sang 4-2-3-1 với Gerrard (vào thay Huddlestone) đá tiền vệ trung tâm với Lampard, Joe Cole (thay Darren Bent) hoạt động khá rộng phía sau Rooney.

Trong các buổi tập gần đây, Capello đã cho thử nghiệm sơ đồ 4-2-3-1. Hệ thống mới này đã giúp tuyển Anh kiểm soát bóng tốt hơn trong hiệp 2, cách thức tiếp cận khung thành đối phương đa dạng hơn. Trong hệ thống đó, Gerrard nổi bật nhất, hết lùi về phòng ngự lại lên tham gia tấn công, hết tạt bóng lại đột phá và phối hợp trung lộ.

Chơi lấn lướt hoàn toàn trong hiệp 2, không khó hiểu khi đội bóng của Capello tìm thấy bàn thắng. Chỉ có điều, cả 2 bàn của họ đều đến từ những pha phản lưới của cầu thủ Nhật Bản. Marcus Tulio Tanaka, cầu thủ mở tỷ số trận đấu, cũng chính là người đánh đầu phản lưới từ quả tạt của Joe Cole, giúp người Anh gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 72. Phút 83, từ đường chuyền của Ashley Cole, đến lượt Yuji Nakazawa đá phản lưới.

Sau chiến dịch vòng loại ấn tượng, đội bóng của Capello đã được kỳ vọng rất nhiều. Nhưng trước giờ G, hai trận giao hữu với Mexico và Nhật, dù kết quả là chiến thắng, chẳng khác nào 2 bàn phản lưới đối với sự kỳ vọng ấy. Hãy cầu mong, người Anh sẽ tìm lại chính mình ở Nam Phi.

Đội hình thi đấu của tuyển Anh
 
David James (Joe Hart, 46), Glen Johnson (Jamie Carragher, 46), Ashley Cole, John Terry, Rio Ferdinand, Tom Huddlestone (Steven Gerrard, 46), Aaron Lennon (Emile Heskey, 76), Frank Lampard, Theo Walcott (Shaun Wright-Phillips, 46), Darren Bent (Joe Cole, 46), Wayne Rooney.

Ác mộng 11m trở lại

Cơn ác mộng từ chấm 11m đã trở lại với ĐT Anh sau khi Frank Lampard sút hỏng quả penalty ở phút thứ 56 trận gặp Nhật. Trận gần nhất của Lampard, CK Cúp FA với Portsmouth, Lampard cũng sút hỏng penalty. Premier League mùa vừa qua, anh cũng từng không thực hiện thành công quả penalty và khiến Chelsea thua trận ở Man City. Lampard được Capello xem là chân sút penalty tốt nhất của tuyển Anh. Nhưng những gì diễn ra thời gian qua có lẽ sẽ khiến ông xem xét lại quyết định của mình. Ông có thể chuyển quyền thực hiện penalty cho Steven Gerrard hoặc Wayne Rooney.
 
Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm