Ca sĩ Tùng Dương: Giờ đây tôi đã biết tiết chế hơn rất nhiều

25/11/2010 13:46 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - “Tôi làm những chương trình mà 90% khán giả thích để có được những sản phẩm đạt 90% điều tôi muốn…”, Tùng Dương - ca sĩ từng 2 lần đoạt giải thưởng Cống hiến của báo TT&VH - chia sẻ trước live concert Yêu sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 27 và 28/11.


Ảnh do nghệ sĩ cung cấp

* Những điều khán giả thích - ca sĩ muốn như anh chia sẻ, có vẻ mâu thuẫn nhau?

- Không hề mâu thuẫn! Tôi không bao giờ từ bỏ những gì mình đã có, con đường âm nhạc tôi đã chọn. Đó là những trải nghiệm thú vị với âm nhạc điện tử thể nghiệm. Nhưng phải “nuôi sống” nó bằng cách nào đây? Không có tài chính thì không làm nghệ thuật được. Mà theo quan niệm của tôi, nghệ sĩ không chỉ “sống ổn” mà phải “sống khỏe” bằng nghề. Thực sự, tôi có thể tham gia các event, các mini show... để có tiền thực hiện những hoài bão lớn của mình. Điều đó hoàn toàn chính đáng. Tất nhiên, nguyên tắc của tôi khi hát trong các event là, tôi hát ở trên sân khấu không phải để phục vụ các vị ngồi ăn ở dưới. Tôi cũng là người sống giản dị, bởi bao nhiêu “vốn liếng” tôi dồn hết cho âm nhạc.

Tùng Dương trước kia từng nghĩ rằng chỉ cần làm những gì mình muốn, còn lại thì... mặc kệ. Đó là thời điểm “hậu” Sao Mai - Điểm hẹn 2004. Giờ đây tôi đã biết tiết chế rất nhiều và bớt cực đoan trong âm nhạc. Nhưng tôi vẫn thích sự “ngông cuồng” của tuổi trẻ. Mà nghệ sĩ, thiếu cái sự “ngông” thì không làm nghệ thuật được. Trong 2 đêm nhạc Yêu sắp tới, tôi sẽ cho khán giả thấy một Tùng Dương đa diện, không đầy thách thức với tai nghe của khán giả nữa.

* Nhưng những điều bản thân anh muốn, đâu phải dễ thực hiện, chẳng hạn như ý tưởng tổ chức một live show Tùng Dương có từ thời “hậu” Sao Mai - Điểm hẹn, vẫn còn quá xa vời?

- Một live show cá nhân đã nằm trong kế hoạch. Đó sẽ là một show đúng dòng nhạc sở trường của Tùng Dương. Nhưng tôi biết, điều đó không thể vội vã.

* 1 năm trước, hình như anh cũng dự tính cho mình khá nhiều kế hoạch trong năm 2010 này. Anh đã thực hiện được bao nhiêu % trong số đó?

- Gần 100%. Live concert Yêu là một phần trong kế hoạch của năm 2010. Và tháng 12 tới, Li ti - album được thực hiện tại Đức - sẽ ra mắt. Suốt năm qua, từ Hà Nội tới TP.HCM, nhiều mini show Tùng Dương, hoặc Thanh Lam - Tùng Dương... đã được tổ chức. Tham gia trình diễn chung sân khấu với nhóm nhạc Il Divo trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt tại Nha Trang cũng là một kỷ niệm đẹp của tôi trong năm nay.

* Trong hình dung của tôi, có lẽ Yêu cũng sẽ giản dị như tên gọi của nó, không áp dụng công nghệ trình diễn thịnh hành kiểu “người bay”, hiệu ứng ánh sáng hay cả một vũ đoàn múa phụ họa... mà chủ yếu đáp ứng nhu cầu nghe của khán giả?

- Yêu sẽ là một không gian âm nhạc ấm áp. Trong không gian ấy, Thanh Lam và Tùng Dương sẽ trò chuyện với khán giả qua những ca khúc tình yêu vượt thời gian, từ những sáng tác của Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Ngô Thụy Miên, Thuận Yến... đến những nhạc sĩ đương đại: Lê Minh Sơn, Giáng Son... Nếu khán giả kỳ vọng ở một Tùng Dương “quái”, gai góc trong chương trình này thì không có đâu nhé! Chúng tôi sẽ hát những ca khúc có giai điệu đẹp, trữ tình, dễ nghe, dễ cảm. Công thức cổ điển của một chương trình là cũ + mới. Nhưng quả thật, đột phá trong âm nhạc trong thời buổi bão hòa hiện nay là vô cùng khó khăn. 2 đêm nhạc do họa sĩ Trần Lương làm đạo diễn với sự tham gia của khách mời là nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Chương trình hoàn toàn không sử dụng nhạc cụ điện tử.

* Tự tổ chức 2 đêm nhạc mà “tay bo” lo cả chuyện bán vé, anh có bị mất ăn, mất ngủ?

- Chương trình nằm trong kế hoạch từ 1 năm trước nên tôi cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng, không áp lực gì. 1 tuần trước khi chương trình khai màn, vé VIP có giá 3 triệu/ cặp đã bán hết. Hóa ra, chúng tôi đã lầm tưởng rằng, thời buổi khó khăn, khán giả không dám mạnh tay chi tiền cho những món ăn tinh thần. Cả tôi và chị Lam đều nhìn nhận rất thực tế, không phải chương trình nào cũng có thể xin tài trợ. Song cũng rất may, chương trình có sự hỗ trợ về tài chính của Vidogroup, doanh nghiệp của một người bạn thân, một người yêu âm nhạc - chị Tuyết Mai.

* Ca sĩ Thanh Lam mới đây thúc giục Tùng Dương chia sẻ về “nửa kia” của mình...

- Tôi chưa sẵn sàng để chia sẻ. Hơn nữa, tôi cũng muốn cuộc sống tình cảm sẽ là khoảng trời của riêng tôi.

Hà Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm