Bi, đừng sợ… vì đã có tài trợ!

13/10/2009 14:05 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Bộ phim được dư luận chú ý ngay từ khi còn ở dạng kịch bản Bi, đừng sợ (kịch bản và đạo diễn Phan Đăng Di) cuối cùng cũng đã đóng máy với 36 ngày quay, sau bao nhiêu khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Tuy nhiên, đó mới là chặng đầu của con đường dài cho đến khi ra đời một bộ phim hoàn thiện.

Trong cái rủi có cái may

Trong cuộc gặp mặt thân mật giữa đoàn làm phim và bạn bè của Phan Đăng Di tại 61 Lý Thái Tổ vừa qua, Giám đốc sản xuất Hoàng Điệp vẫn chưa dám... thở phào, chị nói: “Trước khi Bi, đừng sợ bấm máy, bao nhiêu trắc trở ập đến - Hãng phim Chánh Phương tuyên bố rút đầu tư trị giá 60.000 USD trước khi đoàn làm phim bấm máy 10 ngày”.

Đạo diễn Phan Đăng Di và Giám đốc sản xuất Hoàng Điệp tại hiện trường quay

Tâm sự về chuyện hãng phim Chánh Phương đột ngột cắt đầu tư, gây tâm lý hoang mang, nặng nề lên tất cả anh chị em, đạo diễn Phan Đăng Di nói: “Vì làm phim độc lập nên chuyện như thế này là chuyện bình thường, nhất là với thể loại phim nghệ thuật, họ nghĩ sẽ khó mà thu hồi vốn được. Lúc ấy tôi rất lo, nhưng vẫn quyết tâm làm, vì nếu không làm thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, kể cả phải bán nhà. Trong cái rủi cũng có cái may, anh Trần Anh Dũng (em trai đạo diễn Trần Anh Hùng - PV) của Hãng phim Snd- est (nhà đồng tài trợ) đã rất thông cảm, giải ngân toàn bộ tiền ngay cho chúng tôi, mặc dầu theo hợp đồng là giải ngân từng phần, cùng lúc, Hãng phim BHD cũng cho chúng tôi vay tiền để làm”.

Đạo diễn “kỹ tính” số một

Phan Đăng Di được (bị?) nhiều người công nhận là một đạo diễn vô cùng khó tính, minh chứng rõ ràng nhất là khi quay Bi, đừng sợ. Mặc dầu cả đoàn hết sức cố gắng làm, diễn hết sức với mong muốn cảnh quay thành công, thế nhưng, chỉ một nét ưu tư trên mặt đạo diễn, không ai bảo ai, tất cả đều biết chắc ngày mai phải làm lại từ đầu. Nhiều phân đoạn đã xong, thậm chí đã kết thúc trước đó mấy ngày, Di vẫn quyết định quay lại. “Ban đầu, mọi người rất vui vẻ thực hiện theo yêu cầu của đạo diễn, thế nhưng những ngày sau, ai cũng mang cảm giác... kinh hoàng” - một thành viên trong đoàn tâm sự. Lý giải điều này, Phan Đăng Di chia sẻ: “Những gì tôi hình dung trên kịch bản thì rất hay, thế nhưng khi quay thì không như ý. Kịch bản Bi, đừng sợ sau khi quay có sự thay đổi là bởi vì tôi không thực hiện được cảnh ấy như mong muốn của mình. Ví dụ như khi yêu cầu diễn viên Phương Thảo (sinh năm 1990) đóng cảnh tắm, quay nude từ phía sau, cô ấy không đồng ý, chẳng thuyết phục được, tôi đành sửa đi kịch bản của mình”.


 Diễn viên nhí Phan Thành Minh
trong một cảnh quay

Diễn viên nhí Thành Minh: Đóng phim như đọc truyện tranh Đô-rê- mon thôi


Trong phim Bi, đừng sợ, diễn viên chính là Phan Thành Minh (7 tuổi) đóng vai Bi. Bởi còn nhỏ, lại lần đầu đóng phim nên những yêu cầu của em khi đang quay cảnh như: “con muốn đi vệ sinh, con muốn uống nước, con buồn ngủ...” đều được nhanh chóng chấp thuận và cả đoàn ngồi chờ, kể cả khi Minh ngủ, cho đến khi em sẵn sàng tiếp tục quay. Sang tháng 8, Minh phải đi học, vì thế phải xếp lịch quay Minh vào thứ Bảy và Chủ nhật, thời gian vô cùng eo hẹp.

“Nhiều khi con phải quay đến khuya, chỉ muốn về nhà ngủ, thế nhưng còn phải làm bài tập về nhà”- Minh thủ thỉ. “Ngày dài nhất của con là bao nhiêu tiếng nhỉ, con không rõ, chỉ biết là quay lâu lắm”. “Thế con mệt nhiều không?”, tôi hỏi. “Mệt chứ cô, mệt nhất là có cảnh con cứ phải chạy đi chạy lại, mồ hôi đổ nhiều. Cái khó khăn nhất của con khi đóng phim là lúc thoại!”.

Minh vào vai Bi rất tự nhiên, nhưng khi phải thoại theo “kịch bản của chú Di”, “nói thay lời của chú Di” là Minh rơi vào trạng thái lúng túng.

“Thế con có đóng phim nữa không?”. “Không đâu, con còn phải học nữa chứ!”, Minh trả lời hồn nhiên. “Vậy con có vui khi đóng phim Bi, đừng sợ không? Thấy đóng phim có khó không?”, “Con thấy bình thường, không vui, không chán! Con đóng phim giống như là làm việc nhà, hay đơn giản như là đọc truyện tranh Đô-rê-mon thôi cô ạ!”.

Ngoài ra, trong phim cũng xuất hiện hai diễn viên tuổi teen lần đầu đóng phim: Phương Thảo (19 tuổi) trong vai một nhân viên gội đầu và Huỳnh Anh (17 tuổi) trong vai cậu học trò “bị” cô giáo yêu. Cả hai vào vai đều ngọt và biểu cảm, đặc biệt là Huỳnh Anh.

      Bi, đừng sợ là câu chuyện về... những viên đá. Những viên đá lạnh để cho người ông chườm vào những vết đau, như một cách xoa dịu những cơn đau dữ dội của căn bệnh ung thư. Những viên đá giúp người cô của Bi ghìm lại được mình trước những cơn dục vọng. Và những viên đá giúp Bi ướp tươi những chiếc lá khi chúng lìa cành. Và tuổi lên 6 cho Bi niềm tin mãnh liệt rằng, những viên đá cũng sẽ giữ cho ông nội của cậu sau khi lìa trần luôn tươi trẻ như những chiếc lá mà Bi đã ướp trong suốt tuổi thơ của mình.


Việt Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm