U23 Việt Nam 0-0 U23 Myanmar: Chơi hơn người, U23 VN vẫn bị cầm chân

05/11/2011 18:09 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH Online) - Được chơi hơn người trong 30 phút cuối của trận đấu, nhưng U23 Việt Nam phải nhờ tới sự may mắn mới giành được 1 điểm sau trận hòa 0-0 với U23 Myanmar.

Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn là U23 VN, U23 Myanmar không hề giấu diếm ý định chơi phòng ngự đổ bê tông ngay từ những phút đầu tiên nhằm tìm kiếm một trận hòa. Với U23 Myanmar, 1 điểm trước U23 VN là một mục tiêu mà họ bắt buộc phải làm được để tính toán cho các trận đấu tiếp theo, và thực tế là đội bóng của HLV Stefan Hansson đã làm rất tốt công việc của mình khi khiến các cầu thủ U23 VN im tiếng trong suốt 90 phút của trận đấu.


U23 VN (áo trắng) phải nhờ tới may mắn mới giành được 1 điểm trước U23 Myanmar - Ảnh D.A

U23 VN đã bị bất ngờ trước lối chơi phòng ngự tiêu cực của U23 Myanmar nên các học trò của HLV Falko Goetz thi đấu như gà mắc tóc trong 45 phút đầu tiên. Thống kê cho thấy trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, U23 VN chỉ có đúng một pha bóng nguy hiểm , đó là pha solo từ cánh trái và dứt điểm của Thành Lương nhưng lại đưa bóng đi vọt xà. U23 Myanmar đã tuân thủ đấu pháp cực kỳ chặt chẽ khi họ hiếm khi mắc sai lầm trong phòng ngự dù đã phải chịu áp lực rất lớn từ phía U23 VN. Thực tế thì lưới của U23 Myanmar đã rung lên 1 lần trong hiệp 1 khi Anh Quang đệm bóng cận thành sau quả đá phạt của Thành Lương bên cánh phải nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì cho rằng các cầu thủ U23 VN đã rơi vào thế việt vị. Bên phía U23 Myanmar, do tập trung toàn bộ cho phòng ngự nên không có gì lạ khi họ không tổ chức được bất cứ pha lên bóng nguy hiểm nào về phía khung thành U23 VN.

Hiệp 2 cũng diễn ra với kịch bản tương tự khi các pha tấn công của U23 VN như "đâm đầu vào đá" trước khối bê tông kiên cố mà U23 Myanmar đã dựng lên trước khung thành. Tuy vậy, mọi chuyện bỗng trở nên thuận lợi hơn với U23 VN kể từ phút 58 sau khi hậu vệ Moe Win nhận thẻ đỏ trực tiếp vì  truy cản trái phép pha đi bóng có thể dẫn tới bàn thắng của Văn Quyết. Chơi hơn người, U23 VN được kỳ vọng sẽ phá vỡ được hàng thủ của U23 Myanmar. Nhưng trái lại, việc chơi thiếu người càng khiến U23 Myanmar chơi phòng ngự tiêu cực hơn khiến U23 VN gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương dù HLV Goetz đã tung hết các con bài vào sân. Thậm chí, nếu cú sút phạt của một cầu thủ U23 Myanmar ở phút bù giờ thứ hai của trận đấu không đập trúng xà ngang, U23 VN đã phải chịu một thất bại dù được chơi hơn người.

HIỆP 1

Sân Lebak Bulus hôm nay có khoảng gần 100 CĐV Việt Nam hò hét, cổ vũ nhiệt tình. Gần đó là nhóm khoảng hơn 50 CĐV Myanmar. Hai bên thi nhau cổ vũ cho đội nhà.

Với sự có mặt của Văn Bình ở giữa sân, Trọng Hoàng sẽ được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Tiền vệ của SLNA sẽ đá ở cánh phải của hàng tiền vệ, bên trái là Thành Lương.

Đội hình xuất phát của U23 VN - Ảnh D.A

Với hàng tiền vệ được đánh giá cao hơn, U23 VN cầm bóng nhiều hơn so với U23 Myanmar trong những phút đầu tiên. Tuy vậy, sự nóng vội khiến U23 VN liên tiếp có những đường chuyền hỏng.

Độc giả buiha (buiha0246@gmail.com): Tại sao lại thay Âu Văn Hoàn trận trước đá rất hay. Lại cho Ngọc ANh đá??? Các nhà chuyên môn đâu, ai giải thích??"?

Phút thứ 9: Zaw Zaw OO phạm lỗi với Văn Quyết bên cánh trái. U23 VN được hưởng một quả đá phạt, tuy vậy, Văn Bình lại đá quá mạnh, đưa bóng đi hết đường biên ngang. Với những gì đang diễn ra trên sân, rõ ràng U23 Myanmar rất khác so với trận thua đậm trước U23 VN ở VFF Cup.

Phút thứ 11: Trọng Hoàng rất nỗ lực đi bóng bên cánh phải trước khi thực hiện quả tạt, nhưng hàng thủ U23 Myanmar đã kịp thời cản phá. U23 VN đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành U23 Myanmar.

Phút thứ 15: Văn Thắng thực hiện pha xẻ nách xuống biên trái cho Thành Lương băng xuống nhưng bóng đi hơi mạnh khiến thủ quân của U23 VN không kịp khống chế bóng.

Phút thứ 17: Suýt chút nữa U23 VN đã có cơ hội mở tỷ số sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành thủ môn Thihatthu, xuất phát từ quả phạt góc của Thành Lương bên cánh trái.

Phút thứ 19: Cũng xuất phát từ một pha phạt góc bên cánh phải, U23 Myanmar đã đe dọa khung thành thủ môn Bửu Ngọc bằng một pha treo bóng rất khó chịu về góc xa khung thành. May cho U23 VN là không có một cầu thủ U23 Myanmar nào kịp băng vào đánh đầu.

Phút thứ 20: Văn Thắng bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm U23 Myanmar, đem về quả đá phạt trực tiếp cho U23 VN. Nhưng cú sút sau đó của Văn Bình lại không vượt qua được hàng rào đội bạn.

Phút thứ 25: Từ cự ly rất xa nhưng Văn Quyết vẫn quyết định sút xa nhưng bóng đi vừa nhẹ vừa thiếu chính xác, một pha bóng cho thấy sự bế tắc của các cầu thủ U23 VN. Trước lối đá phòng ngự với số đông của U23 Myanmar, không dễ để U23 VN tiếp cận khung thành đối phương nhất là khi họ vẫn chưa cho thấy sự nhịp nhàng trong lối chơi.

Phút thứ 29: THÀNH LƯƠNG!!! Thủ quân của U23 VN đi bóng vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ U23 Myanmar bên cánh trái và có cơ hội dứt điểm, nhưng cú sút sau đó của Thành Lương lại đi vọt xà ngang. Cơ hội tốt nhất của U23 VN kể từ đầu trận đã bị bỏ lỡ.

Phút thứ 32: Thành Lương lại có pha đi bóng lắt léo bên cánh trái nhưng cú tạt bóng cuối cùng của anh lại đi ra ngoài.

Phút thứ 35: U23 Myanmar đang phòng ngự tầng tầng lớp lớp với mục tiêu giành một trận hòa trước U23 VN. Vì vậy mà kề từ đầu trận tới giờ, họ vẫn chưa một lần đe dọa khung thành thủ môn Bửu Ngọc.

Phút thứ 38: VIỆT VỊ!!!! Từ quả đá phạt bên cánh phải, Văn Bình đánh đầu nối để Anh Quang băng vào sút tung lưới U23 Myanmar nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng các cầu thủ U23 VN đã rơi vào thế việt vị.

U23 VN (áo trắng) đã chơi rất bế tắc trong hiệp 1 - Ảnh D.A

Phút thứ 41: Xuân Hiếu chuyền bóng ngược trở ra cho Trọng Hoàng băng lên khống chế bóng rồi dứt điểm, nhưng bóng đã đập người một hậu vệ U23 Myanmar đi ra ngoài.

Phút thứ 44: Trọng Hoàng nỗ lực đi bóng từ cánh trái trước khi chuyền bóng vào trong để đồng đội dứt điểm nhưng hậu vệ U23 Myanmar đã phá bóng giải nguy.

U23 Myanmar có sự thay đổi người đầu tiên của trận đấu: Myint Aye vào sân thay Phyo OO

Hiệp 1 kết thúc mà U23 VN vẫn chưa thể khoan thủng hàng thủ chơi rất tập trung của U23 Myanmar. Nếu không có sự điều chỉnh về lối chơi trong hiệp 2, khả năng U23 VN mất điểm trước U23 Myanmar là rất cao nếu nhìn vào những gì hai đội đã thể hiện trong hiệp 1. Trong khi U23 Myanmar phòng ngự tử thủ hòng kiếm một trận hòa thì U23 VN lại chơi rất bế tắc trên hàng công, dẫn đến một hiệp đấu rất nhàm chán.

HIỆP 2

Đầu hiệp 2, để tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà, các CĐV VN đã liên tục hô vang những tiếng Việt Nam để động viên tinh thần cho U23 Việt Nam.

Phút thứ 47: Từ một sơ hở hiếm hoi của hàng thủ U23 Myanmar, Văn Thắng thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền bóng ngược trở ra nhưng hàng thủ đội bạn vẫn kịp cản phá.

Độc giả Mạnh Quân (info@thethaophongtrao.com): Hiệp một giằng co. Hiệp hai sơ sẩy mất tập trung cái là vỡ trận ngay. Vẫn muốn ghi nhiều bàn thắng và thủng lưới nhiều bàn thắng. Để giữ đôi chân các cầu thủ trên mặt đất!

Phút thứ 52: Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy U23 VN sẽ khoan thủng được bức tường kiên cố mà U23 Myanmar đã dựng lên trước khung thành.

Phút thứ 56:CƠ HỘI!!! Trong một pha bóng hiếm hoi có khoảng trống trước khung thành U23 Myanmar, trung vệ Huỳnh Phú đã ra chân đưa bóng đi rất căng nhưng thủ môn Thihatthu đã kịp đẩy bóng cứu thua.

Phút thứ 58: THẺ ĐỎ!!! Bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra khi hậu vệ số 3 của U23 Myanmar Moe Win truy cản trái phép pha đi bóng của Văn Quyết và bị truất quyền thi đấu. Trong pha bóng này Văn Quyết đã xộc thẳng vào trung lộ của U23 Myanmar và vượt qua hai hậu vệ đối phương khiến Moe Win phải phạm lỗi.

Phút thứ 59: Trên chấm đá phạt trực tiếp sau khi Văn Quyết bị phạm lỗi, Văn Bình sút bóng khá kỹ thuật nhưng thủ môn Thihatthu đã tung người đấm bóng cứu thua cho U23 Myanmar.

Phút thứ 61: U23 VN có sự thay đổi người đầu tiên khi Hoàng Thiên được tung vào sân thay cho Văn Bình. Ở trận gặp U23 Philippines, Hoàng Thiên đã ghi bàn sau khi được vào sân thay người, liệu lịch sử có lặp lại trước U23 Myanmar?

Phút thứ 65: U23 Myanmar thay người, Min min Thu vào sân thay Kyi Lin.

Phút thứ 67: Sau khi bị phạm lỗi bên cánh phải, đích thân Thành Lương thực hiện pha treo bóng rất nguy hiểm vào trong vòng cấm U23 Myanmar, buộc hàng thủ đối phương phải vất vả cản phá.

Dù chơi thiếu người nhưng U23 Myanmar vẫn đang phòng ngự rất kiên cường nhờ lối chơi lăn xả và quyết liệt. Việc phải đá thiếu người càng khiến U23 Myanmar thêm quyết tâm chơi phòng ngự tử thủ.

Phút thứ 74: Văn Quyết có pha cứa lòng bằng chân trái rất hay nhưng bóng đã đi vọt xà trong gang tấc. Pha bóng rất giống với bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 của Văn Quyết vào lưới U23 Philippines.

Phút thứ 76: NGUY HIỂM!!! Trung vệ Anh Quang mất bóng rất đáng trách ngay trước vòng cấm tạo điều kiện cho Myint Aye băng xuống đối mặt với khung thành thủ môn Bửu Ngọc. Nhưng cú sút sau đó của Myint Aye lại quá hiền nên Bửu Ngọc đã dễ dàng bắt gọn.

Phút thứ 79: Tiền đạo cắm thực thụ Tuấn Anh đã được HLV Goetz tung vào sân thay cho Văn Thắng.

U23 VN đang dồn hết quân số sang phần sân của U23 Myanmar nhằm gây áp lực lên đối phương nhưng mọi nỗ lực hãm thành của đội bóng áo trắng đều không đem lại kết quả. Hàng thủ của U23 Myanmar vẫn đang vững như bàn thạch.

Phút thứ 84: U23 VN có sự thay đổi người cuối cùng khi Hoàng Thiên, cầu thủ mới được tung vào sân trong hiệp 2, phải rời sân để nhường chỗ cho Thanh Trung. Tất cả các quân bài đã được HLV Goetz tung vào sân, liệu U23 VN có tạo ra đột biến?

Phút thứ 86: CƠ HỘI!!! Từ một pha phản công nhanh, Myint Aye băng xuống rất nhanh để đối mặt với thủ môn Bửu Ngọc nhưng cú sút cuối cùng cùa cầu thủ mang áo số 8 này lại đi quá nhẹ, khiến U23 Myanmar đánh mất cơ hội mở tỷ số.

Phút thứ 90+2: XÀ NGANG cứu thua cho U23 VN! Từ quả đá phạt trực tiếp ở cự ly khá xa nhưng một cầu thủ U23 Myanmar vẫn tung ra một cú sút phạt cực kỳ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Bửu Ngọc, nhưng may mắn cho U23 VN là bóng lại tìm đến đúng xà ngang.

Phút thứ 90+4: U23 VN có cơ hội cuối cùng để ghi bàn nhưng cú đánh đầu của Anh Quang sau pha đá phạt của Thành Lương lại đưa bóng đến đúng vị trí của thủ môn Thihatthu. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

+ Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Ngọc Anh, Huỳnh Phú, Anh Quang, Xuân Hiếu, Hoàng Thịnh, Văn Bình, Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Quyết, Văn Thắng.

U23 Myanmar: Thihatthu, Nyarna Lwin, Moe Win, Zaw Min Tun, Yan Aung Win, San Aye, Yan Aung Kyaw, Hlaing Win, Pyae Phyo Oo, Kyaw Ko Ko, Zaw Zaw OO.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm