Valencia đi tiếp sớm 1 lượt trận: Có vé mà vẫn tiếc hùi hụi

22/11/2012 15:00 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 1-1 với Bayern Munich là vừa đủ để Valencia tiến bước vào vòng 1/8. Thông thường, với việc mục tiêu được hoàn tất trước 1 lượt trận, thày trò HLV Pellegrino sẽ cảm thấy hài lòng. Nhưng không, họ vẫn cảm thấy có một sự tiếc nuối nhất định khi để tuột mất chiến thắng trước "Hùm xám" của nước Đức.


Niềm vui của Valencia đã không được trọn vẹn

Phải nói là Valencia đã may mắn khi nằm cùng bảng với những đội bóng không thực sự mạnh. Nhà vô địch nước Pháp Lille chỉ là một hiện tượng của Ligue 1 và khi bước ra biển lớn, họ đã gãy tay chèo. Đối thủ cạnh tranh tấm vé đi tiếp của Valencia cũng chỉ là BATE, một hiện tượng khác. Đội bóng Belarus đã gây bất ngờ khi hạ Bayern Munich 3-1 nhưng trước Valencia, họ lại nhỏ bé một cách rất... bình thường. Thế nên, "Los Che" không gặp quá nhiều khó khăn để kiếm về số điểm tuyệt đối ở 2 lần đối đầu với họ.

Trước khi bước vào trận chiến với Bayern, Valencia hiểu rằng 1 điểm có được sẽ đảm bảo cho họ tấm vé vào vòng 1/8. Nhưng nếu làm được nhiều hơn thế, cụ thể là một chiến thắng, họ sẽ có quyền tính toán cho các trận đấu vòng trong. Với quyết tâm ấy, Valencia đã chơi tốt, tận dụng được lợi thế sân nhà Mestalla để tạo cho Bayern Munich những khó khăn nhất định. Bàn mở tỷ số của Feghouli tưởng như sẽ giúp "Los Che" có được một thế trận bùng nổ hơn. Nhưng không những không ghi được bàn thắng, họ còn để cho Thomas Mueller gỡ hòa trong quãng thời gian cuối trận.

Những nỗ lực còn lại không giúp Valencia có thêm bàn thắng. Kết quả hòa vẫn giúp họ hoàn thành mục tiêu nhưng lại không mang đến niềm vui lớn nhất. Việc bị Bayern buộc phải chia điểm cũng có nghĩa Valencia coi như đã mất ngôi đầu bảng vào tay đội bóng của nước Đức (Valencia đã thua 1-2 ở lượt đi và tiêu chí đầu tiên được xét đến với 2 đội bằng điểm nhau là đối đầu). Điều này có nghĩa, nếu hai đội cùng thắng hoặc cùng thua ở lượt trận cuối, ngôi đầu vẫn nghiễm nhiên thuộc về tay Bayern.

Có một chút hy vọng cho Valencia là nếu ở lượt trận cuối thắng được Lille trong bối cảnh Bayern không hạ được BATE, khi đó ngôi đầu sẽ thuộc về tay họ. Lý thuyết là vậy nhưng khả năng này xảy ra cực thấp. Được chơi trên sân nhà trước một BATE yếu hơn về đẳng cấp, chiến thắng khó có thể tuột được tay của "Hùm xám", nhất là khi họ đang quyết tâm trả món nợ thua đau ở lượt đi.

Nếu kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2, Valencia sẽ đối mặt với những đối thủ lớn hơn ở vòng loại trực tiếp. Nhưng trước khi nghĩ đến những thách thức khó khăn này, họ cũng có quyền để hài lòng với chiến công có được. Sau một mùa Hè, với sự ra đi của HLV Unai Emery cùng Jordi Alba, Valencia cho thấy họ vẫn giữ được sự ổn định vốn có. Trong tay của HLV Pellegrino không có được những cầu thủ giỏi nhất nhưng ông vẫn biết cách đưa họ phát huy tốt nhất khả năng của mình. Đó chính là những thành công đầu tiên cho một mùa bóng đầy tham vọng của "Bầy dơi"

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm