Valencia: Còn hy vọng, còn phải chiến đấu

06/03/2013 12:19 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) - Trên sân nhà Mestalla, Valencia tự khiến cho cơ hội đi tiếp của họ hẹp lại khi thua trận với tỷ số 1-2. Nhưng khi đã ở vào thế đường cùng và không còn gì để mất, Valencia vẫn có quyền hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng thần thánh ngay trên đất khách.

Với Soldado, Valencia vẫn có thể mơ vào một cuộc ngược dòng

Đến Pháp với hàng thủ nát tươm

Hôm cuối tuần, Ricardo Costa được xác nhận là vượt qua cuộc kiểm tra y tế nhưng ngay sau đó, các bác sĩ của Valencia khẳng định hậu vệ này không thể dự trận đấu với PSG. Trước Costa, Rami cũng dính chấn thương và không có tên trong danh sách tham dự trận làm khách ở Paris. Như vậy, "Bầy dơi" đang đứng trước một thử thách thực sự bởi hàng thủ của họ đã và đang thủng lỗ chỗ vì những chấn thương.

Trận đấu với Levante cuối tuần qua, HLV Valverde đã phải chắp vá những vết rách ở hàng thủ bằng cách đưa Mathieu vào đá trung vệ bên cạnh Vitor Ruiz. Sở trường của Mathieu là tiền vệ cánh, khi Alba rời Mestalla, anh được kéo hẳn xuống đá ở hậu vệ trái và nay đang phải tập thích nghi với vị trí trung vệ. Những chắp vá chồng chéo ấy đương nhiên không thể giúp Valencia gây dựng được sự chắc chắn trước khung thành đội nhà. 4 trận đấu gần đây, có tới 3 trận Valencia bị đối phương chọc thủng lưới 2 lần/trận (PSG, Zaragoza và Levante). Con số ấy đủ để nói lên hàng thủ của "Bầy dơi" tàn tạ đến mức nào.

Quay trở lại với trận lượt đi, khi Valencia có được lực lượng đầy đủ nhất, họ cũng không cản được các chân sút của PSG. Sự chệch choạc trong phòng ngự đã khiến cho họ phải nhận 2 bàn thua sau những cú dứt điểm của Lavezzi và Pastore. May mắn cho Valencia là trong trận lượt về này, Ibra không thể thi đấu vì án treo giò (nhận thẻ đỏ ở trận lượt đi). Nhưng điều đó chưa đủ để đảm bảo cho việc Valencia có thể giữ sạch lưới bởi trong tay Carlo Ancelotti vẫn còn nhiều ngôi sao tấn công khác nữa.

Không thủ được thì phải công

Hàng thủ rách nát và bất lợi 2 bàn thua trên sân nhà đã đặt Valencia ở vào thế không còn gì để mất. Tại sân "Công viên các hoàng tử", đội bóng của Valverde không còn cách nào khác là phải chơi tấn công ngay từ đầu. Đây cũng là phương án được cho là duy nhất để họ hy vọng về một cuộc lật đổ ngoạn mục trước những người Pháp lắm tiền nhiều của.

Ở thời điểm này, tuy mất nhiều trụ cột ở hàng thủ nhưng các cầu thủ tấn công của Valencia vẫn chơi tương đối hiệu quả. Trong 3 trận đấu gần nhất, Valencia đã ghi được 6 bàn thắng. Trong đó, Jonas đóng góp 3 bàn, Soldado 2 bàn và bàn còn lại thuộc về Costa. Bên cạnh đó, Valencia còn có một phương án dự phòng khác cho hàng công là Nelson Valdez, một tiền đạo giàu kinh nghiệm. Với những mũi nhọn đang có được phong độ cao nhất, Valencia có quyền tin vào những bàn thắng bởi thực tế, PSG cũng không phải là đội bóng có một hàng thủ quá mạnh (vừa thua sốc trước "nhược tiểu" Reims  ở Ligue 1).

Các nhà cái đưa ra tỷ lệ chiến thắng cho Valencia là 45/10 (đặt 10 ăn 45) trong khi của PSG là 19/10. Điều đó cũng cho thấy cơ hội đi tiếp của đội bóng TBN là rất thấp. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, khi con quái thú bị dồn vào đường cùng, nó sẽ chiến đấu điên cuồng để duy trì sự sống. Vẫn còn 90 phút ở "Công viên các hoàng tử" để Valencia có thể lách qua cửa hẹp nếu như họ tự tìm thấy con đường đi của mình.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm