U23 Thái Lan 4 - 0 U23 Cambodia: Chiến thắng để hy vọng

11/11/2011 18:20 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH Online) – 4 bàn thắng gồm cú đúp của Attapong Nooprom cùng hai pha lập công khác của Natarid và Thaweekarn mang về cho U23 Thái Lan chiến thắng cách biệt 4-0 trước U23 Cambodia trong trận đấu ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 2011 vừa kết thúc cách đây ít phút. Thái Lan tạm quên đi nỗi thất vọng sau trận thua U23 Malaysia và vẫn còn cơ hội giành vé vào bán kết nếu tiếp tục giành những kết quả khả quan ở các trận vòng bảng còn lại.

Hiệp 1 diễn ra với nhịp độ tương đối chậm. U23 Thái Lan là những người chơi lấn lướt, cầm bóng và tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, những pha tập kích từ biên của đội bóng áo xanh tiếp tục tỏ ra kém hiệu quả trước sức kháng cự ngoan cường của Camboadia. Phút thứ 11, Thái Lan mới có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên về khung thành U23 Cambodia nhưng cú sút trong tư thế hơi với của tiền đạo đội trưởng Ronnachai Rangsiyo vừa nhẹ, vừa đi không hiểm hóc. Bóng đi đúng vị trí mà thủ thành U23 Cambodia đã chọn. 

Tuy nhiên đến phút thứ 19, U23 Thái Lan đã có bàn thắng khai thông bế tắc. Xuất phát từ đường chuyền thông minh của tiền vệ Attapong Nooprom, Natarid Thammarossopon đi bóng vào sát mép vòng cấm U23 Cambodia rồi dứt điểm chéo góc hiểm hóc bằng chân trái khiến thủ môn Ouk Mic hoàn toàn bất lực. U23 Thái Lan vượt lên dẫn 1-0.  Phút 26, Ronnachai Rangsiyo có bóng trong vòng cấm U23 Cambodia và xoau người dứt điểm nhanh bằng chân trái nhưng bóng đi nhẹ và đúng vị trí thủ thành Ouk Mic đã chọn. Tiền đạo thủ quân của U23 Thái Lan rất khát khao ghi bàn ở SEA Games năm nay. Phút 34, vẫn là Ronnachai bỏ lỡ cơ hội mười mươi để ghi bàn thắng đầu tiên của anh ở SEA Games năm nay. Tiền đạo số 9 đón đường chuyền của đồng đội, phá bẫy việt vị của U23 Cambodia và dẫn bóng rất nhanh vào vòng cấm đội bóng áo đỏ nhưng cú sút chân trái của anh lại đi đúng vị trí của Ouk Mic. Một cơ hội ghi bàn rõ rệt bị bỏ lỡ đáng tiếc.

U23 Cambodia đã chơi đầy nỗ lực nhưng với thực lực có hạn, họ hầu như không thể uy hiếp khung thành thủ môn Ukrit Wongmeema bên phía U23 Thái Lan và đành chấp nhận thất bại 0-1 sau 45 phút đầu tiên. Ngay những phút đầu hiệp 2, Ronnachai Rangsiyo lại có pha dứt điểm chân trái rất nhanh sau pha khống chế bóng gọn gàng từ đường chuyền của đồng đội nhưng một lần nữa bóng lại đi chệch khung thành Cambodia.

Phút thứ 55, Natarid Thammarossopon đánh đầu kỹ thuật từ quả tạt của đồng đội bên cánh phải nhưng bóng lại đập xà ngang khung thành U23 Cambodia. Một cầu thủ áo xanh đánh đầu bồi nhưng bóng đi vọt xà. Ngay sau đó đến lượt Attapong Nooprom đe dọa khung thành Cambodia bằng cú sút xa uy lực từ khoảng cách tầm 25m nhưng bóng đi vọt xà. Liên tiếp trong các phút 60 và 63, hết cầu thủ vào sân thay người Thaweekarn đến thủ quân Ronnachai của U23 Thái Lan dứt điểm từ xa nhưng bóng hoặc đi đúng vị trí của thủ thành Ouk Mic hoặc đi vọt xà ngang khung thành Cambodia.

Cũng gần giống như hiệp 1, Thái Lan ép sân Cambodia ở hiệp 2 này nhưng sự khác biệt ở đây là sức ép mà các học trò HLV Pongpanich tạo về khung thành đội bóng áo đỏ lớn hơn nhiều so với hiệp 1. U23 Thái Lan rất chịu khó dứt điểm về khung thành U23 Cambodia. Phút 65, lại là Thaweekarn sút ở góc hẹp nhưng bóng đập cột dọc xa khung thành Cambodia. Một cơ hội nâng tỷ số nữa bị U23 Thái Lan bỏ lỡ. Dù phải chịu sức ép khủng khiếp của đối thủ nhưng phút 67, U23 Cambodia cũng bất ngờ tạo ra pha sóng gió trước khung thành Thái Lan. Tiền đạo vào sân thay người Sok Pheng đánh đầu cực kỳ kỹ thuật từ quả phạt góc của đồng đội buộc thủ thành Ukrit Wongmeema phải tung người đẩy bóng cứu thua.

Tuy nhiên, ngay sau đó, khung thành đội bóng áo đỏ lại bị bắn phá dữ dội. Tiền đạo vào sân thay người bên phía U23 Thái Lan Kraisom sút chân phải rất căng trong vòng cấm nhưng bóng lại tìm đến xà ngang khung thành Cambodia. Tuy nhiên, cuối cùng thì những nỗ lực hãm thành không mệt mỏi của U23 Thái Lan cũng được đền đáp. Đội bóng áo xanh ghi liên tiếp 2 bàn thắng nữa ở các phút 71 và 76 từ quả bay người đánh đầu của Attapong Nooprom và pha đá bồi của cầu thủ vào sân thay người Thaweekarn. Ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, Attapong bay người đánh đầu vào góc xa khung thành U23 Cambodia từ quả tạt của hậu vệ trái Madputeh lên tham gia tấn công. Sau đó, Thaweekarn đá bồi vào lưới trống đưa U23 Thái Lan dẫn trước 3-0 sau khi một tiền đạo áo xanh vô lê cận thành bị thủ môn U23 Cambodia đẩy ra.

Đến phút 83, cách biệt đã được nới rộng thành 4-0 cho U23 Thái Lan. Attapong Nooprom lập cú đúp bằng cú vô lê chân trái đẹp mắt sau đường chuyền ra của đội trưởng Ronnachai Rangsiyo. Phút 88, Kraisom có cơ hội ghi bàn thứ 5 cho U23 Thái Lan khi anh đối mặt thủ thành U23 Cambodia nhưng pha dứt điểm của tiền đạo vào sân thay người này không thắng được Ouk Mic. Trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 4-0 nghiêng về U23 Thái Lan. Một kết quả hợp lý và không làm ai ngạc nhiên. Nếu không bị xà ngang và cột dọc từ chối, U23 Thái Lan chắc chắn đã thắng đậm hơn nữa. Dù sao chiến thắng 4-0 cũng là quá đủ để các học trò HLV Pongpanich nuôi hy vọng giành chiếc vé thứ 2 vào bán kết ở bảng A sau thất bại trước U23 Malaysia trong trận ra quân.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm