Thuỵ Điển-Tây Ban Nha 1-2: Thần tài Villa!

14/06/2008 23:50 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Trận đấu được xem là “chung kết” của bảng D diễn ra với thế trận giằng co và không có tình huống thực sự nguy hiểm nào trong 14 phút đầu tiên do cả Thuỵ Điển và Tây Ban Nha đã khá hiểu nhau khi từng chạm trán nhau ở vòng loại EURO 2008.
 
 Nhưng bất ngờ đá đến ở phút 15 khi Tây Ban Nha có bàn mở tỷ số. Từ pha phối hợp đá phạt góc, bóng được chuyền ra cho David Silva và tiền vệ trái của Valencia đã tạt vào rất đẹp cho Torres đệm bóng hạ gục thủ môn Isaksson của Thụy Điển. Ngay sau bàn thua, đội bóng áo Vàng có câu trả lời với cú sút nguy hiểm của tiền vệ phải Elmander nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Casillas trong gang tấc.
 
Torres ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Tây Ban Nha
 
Sau tình huống này trận đấu lại trở lại với thế giằng co và tương đối tẻ nhạt do cả Thuỵ Điển lẫn Tây Ban Nha đều chơi bóng với nhịp độ chậm và không có thêm cơ hội thực sự nguy hiểm nào được tạo ra cho đến phút 34 khi Thụy Điển có bàn thắng quân bình tỷ số cũng bất ngờ như bàn mở tỷ số của Tây Ban Nha. Từ cánh phải, Stoor có đường chuyền dài rất chính xác cho Ibrahimovic và tiền đạo đang khoác áo Inter Milan đã dứt điểm gọn gàng hạ gục Casillas dù thủ môn đội tuyển Tây Ban Nha đã chạm được tay vào bóng.
 
 Người mắc lỗi dẫn đến bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho Thuỵ Điển đầu tiên phải kể tới hậu vệ trái Capdevilla của Tây Ban Nha khi anh đã bỏ vị trí và để Stoor có đường chuyền rất thoải mái vào cho Ibrahimovic. Tiếp đó là trung vệ vào sân thay người Albiol khi anh chọn vị trí không tốt và để Ibrahimovic có pha dứt điểm khá thoải mái. Khác với trận thắng Nga 4-1, ở hiệp 1 này cặp bài trùng Torres-Villa của Tây Ban Nha hoàn toàn bị chia cắt và không có được pha phối hợp nào trước sự đeo bám của các hậu vệ cao to và có lối chơi thiên về thể lực của Thụy Điển. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1. Một kết quả phản ánh đúng diễn biến của 45 phút đầu tiên.
 
Hiệp 2 trận đấu vẫn diễn ra gần như hiệp 1. Tây Ban Nha bế tắc trong các phương án tiếp cận khung thành Thụy Điển còn đội bóng áo Vàng cũng không tạo ra được tình huống nguy hiểm nào đe doạ thủ môn Casillas. Phải tới phút 63, các học trò HLV Aragones mới có cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Isaksson khi David Silva, Villa và Torres liên tục tung ra 3 cú sút trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Thụy Điển nhưng không thành công. 4 phút sau, Marcos Senna có pha đi bóng dũng mãnh và tung ra cú sút xa hiểm hóc nhưng không thắng được thủ môn Isaksson. Nhìn chung ở hiệp 2, Tây Ban Nha chơi lấn lướt hơn. Các học trò Aragones hoàn toàn kiểm soát trung tuyến nhưng họ vẫn bế tắc trong nỗ lực khoan thủng hàng thủ chơi rất tập trung và có số đông của Thụy Điển.
 
Villa ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha
 
HLV Aragones đã “làm mới” hàng tiền vệ Tây Ban Nha với việc tung Fabregas vào sân nhưng tiền vệ của Arsenal đã mất hút trên sân và hoàn toàn gây thất vọng khi anh không tung ra được đường chuyền sắc nét cho Torres và Villa ở tuyến đầu. Đúng vào lúc mà ai cũng nghĩ rằng 1-1 sẽ là tỷ số cuối cùng của trận đấu thì Tây Ban Nha bất ngờ làm được điều không tưởng với bàn thắng quý như vàng của David Villa. Tiền đạo của Valencia đã hạ gục thủ môn Isaksson từ góc sút rất hẹp ở phút 92.
 
Trận thắng quý giá này làm người Tây Ban Nha hài lòng nhưng nó cũng cho thấy hạn chế của đội bóng áo Đỏ khi đã không chứng tỏ được nhiều sức mạnh của mình trước một đối thủ được tổ chức rất tốt trong lối chơi phòng ngự và có thể lực dồi dào. Với Thụy Điển, thất bại này sẽ buộc họ phải quyết thắng trận cuối cùng với Nga để nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết sau khi chiếc vé đầu tiên đã được trao cho Tây Ban Nha với 2 trận toàn thắng.

Ghi bàn: Torres 15’, Villa 92’-Ibrahimovic 34’

Thẻ vàng: Marchena 54’, Svensson 55’

Đội hình xuất phát:

Thụy Điển: Isaksson-Nilsson, Melberg, Hansson, Stoor-Ljungberg, Svensson, Andersson, Elmander(Sebastian Larsson 79’)-Larsson (Kallstrom 86’), Ibrahimovic (Rosenberg 46’)

Tây Ban Nha: Casillas-Cadevilla, Marchena, Puyol (Albiol 24’), Sergio Ramos-Xavi (Fabregas 58’), Marcos Senna, David Silva, Iniesta (Carozla 59’)-Villa, Torres
 

Thông số kỹ thuật

Thụy Điển

Tây Ban Nha

8

Cú sút

12

10

Lỗi

7

0

Phạt góc

7

2

Việt vị

0

50%

Thời gian kiểm soát bóng

50%

1

Thẻ vàng

1

0

Thẻ đỏ

0

7

Cứu bóng

1

 
Huyền Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm