Nỗi e ngại từ cầu thủ thứ 12

11/11/2011 12:16 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - U23 Indonesia mới thi đấu một trận tại SEA Games 26 nhưng đã sớm lộ diện như là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Khả năng chuyên môn của U23 Indonesia thì miễn bàn, vì chỉ cần nhìn cách họ xé nát hàng thủ U23 Campuchia ở trận ra quân là đủ biết thầy trò HLV Rahmad Darmawan có thể làm được những gì.

Tuy nhiên, U23 Indonesia còn có một thứ vũ khí tiềm tàng nữa hứa hẹn sẽ phát huy hiệu quả mạnh mẽ ở những trận đấu sắp tới của đội chủ nhà, đặc biệt là từ vòng loại trực tiếp trở đi. Đấy là sự cuồng nhiệt nhiều khi trở thành quá khích của các CĐV Indonesia, và đây sẽ là nguồn lực để U23 Indonesia có thêm sức mạnh.

Trong trận gặp U23 Campuchia ngày 7/11 vừa qua, sân Gelora Bung Karno với sức chứa gần 10 vạn người vẫn còn rất nhiều chỗ trống, song theo dự đoán của giới truyền thông Indonesia, số CĐV tới sân sẽ gia tăng nhanh chóng sau khi SEA Games 26 chính thức khai mạc và U23 Indonesia đã thể hiện phong độ ấn tượng ở trận ra quân.

Bên trái nhóm CĐV Indonesia này là chiếc xe bọc thép
của cảnh sát chủ nhà để ngăn ngừa bạo động. Ảnh: HL

Mấy ngày vừa qua phóng viên TT&VH đã có dịp ngồi lẫn giữa các CĐV Indonesia và CĐV Timor Leste, quốc gia mới tách ra từ Indonesia được mấy năm nay, và nhận thấy không ít CĐV của 2 đội bóng này luôn ở ranh giới rất mỏng manh của sự quá khích và cuồng nhiệt. Trận U23 VN-U23 Timor Leste vừa rồi là một ví dụ, khi già nửa trong số 750 khán giả tới sân Lebak Bulus là ủng hộ viên của Timor Leste, và một nhóm CĐV Timor Leste ngồi ở góc trái khán đài A đã toan leo rào nhảy xuống sân để “xử” trọng tài Kim Jok Hyok vì họ cho rằng ông vua sân cỏ người Hàn Quốc này đã thổi có phần nặng tay với U23 Timor Leste.

Trong một tình huống ở hiệp 2, khi trọng tài Kim Jok Hyok tiến gần tới khu kỹ thuật của U23 Timor Leste để nhắc nhở BHL và các cầu thủ dự bị của đội bóng này tôn trọng quy định trên sân thì một tràng chửi rủa cuồng nộ đã nổi lên ngay ở khán đài sau khu vực kỹ thuật của U23 Timor Leste. Hàng loạt vật thể lạ được CĐV Timor Leste ném xuống sân và có một cốc nước rơi ngay trước mặt trọng tài Kim Jok Hyok.

Một số CĐV khác thì quá khích tới mức đã trèo lên hàng rào định nhảy xuống sân, nhưng vì hàng rào quá cao và lực lượng cảnh sát tại sân Lebak Bulus kịp thời can thiệp nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, cũng phải chờ tới khi một quan chức cao cấp người Timor Leste và BHL trực tiếp đứng ra giải quyết thì số CĐV này mới trấn tĩnh trở lại và không bày tỏ thái độ cuồng nộ như trước.

CĐV Timor Leste đã như thế và CĐV Indonesia “xịn” thậm chí còn máu mê hơn nữa, và chẳng phải ngẫu nhiên khi mỗi trận bóng được tổ chức dù ở sân Gelora Bung Karno hay Lebak Bulus thì người ta cũng thấy sự xuất hiện của đủ các sắc áo quân đội và cảnh sát Indonesia, và điều đặc biệt là ở sân nào cũng có sẵn xe bọc thép và xe chống bạo động để dự phòng. Mang theo tinh thần cảnh giác này nên có vẻ hầu như trận đấu bóng đá nào ở SEA Games 26 thì BTC cũng huy động tối đa lực lượng làm nhiệm vụ.

Thế nên mới có chuyện trừ những trận có sự tham dự của chủ nhà U23 Indonesia, các trận chỉ có đội khách thì số khán giả trên sân có khi chỉ tương đương hoặc thậm chí ít hơn cả số chiến sỹ cảnh sát và quân đội Indonesia. Cũng vì lý do như thế nên ngay từ thời điểm này BHL U23 VN đã đặt mục tiêu phấn đấu giành vị trí nhất bảng B để tránh U23 Indonesia ở bán kết, vì với thực lực như hiện tại, U23 Indonesia chẳng khó để đoạt ngôi đầu bảng A.

Lúc này đội bóng của HLV Falko Goetz vẫn chưa thực sự định hình cho mình một bộ khung chắc chắn, nên nếu gặp U23 Indonesia ở bán kết thì nguy cơ các cầu thủ U23 VN bị thui chột tâm lý vì sức nóng của CĐV chủ nhà sẽ là khả năng không thể loại trừ. Ngay như chỉ vài trăm CĐV Timor Leste còn làm sân Lebak Bulus náo loạn như vậy thì sức ép của gần 10 vạn khán giả trên sân Gelora Bung Karno sẽ ở mức độ nào?

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm