Người làm cả nước Nhật phát điên

16/06/2010 13:33 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)- Sau chiến thắng 1-0 của Nhật Bản trước đối thủ mạnh Cameroon trong trận mở màn của họ tại Nam Phi, các bức ảnh về Kaisuke Honda và bàn thắng duy nhất của anh trong trận đấu đó tràn ngập trang bìa các tờ báo, tên anh được nhắc đi nhắc lại trên truyền hình và radio, khi cả đất nước mặt trời mọc ăn mừng chiến thắng đầu tiên của họ ở World Cup không phải trên sân nhà.


Kaisuke Honda (phải) đang được cả nước Nhật tôn vinh- Ảnh Getty
Viên đạn kết liễu của Honda”, báo Sankei Sports giật tít. Tờ Nikkan Sports thì thu nhỏ tất cả các mục khác trên trang bìa để viết hai chữ Hán “Honda!” khổng lồ màu xanh da trời. Nhiều tờ báo khác lấy ảnh bìa là cảnh Honda giơ cao tay ăn mừng bàn thắng. “Những cầu thủ quan trọng nhất là Honda và và (Daisuke) Matsui”, cựu HLV Nhật Bản Philippe Troussier nói với Reuters. “Matsui có nhiều kinh nghiệm ở châu Âu, Honda từng chơi ở Champions League và có ảnh hưởng lớn với toàn đội. Cameroon có vẻ đã xem thường Nhật Bản, coi họ là một đội yếu, và đã bị trừng phạt, nhưng 3 điểm là chưa đủ. Trận gặp Đan Mạch sẽ có ý nghĩa quyết định”.

Ngay cả những tờ  báo nghiêm túc nhất ở Nhật cũng không thoát khỏi cơn sốt World Cup. Tờ Asahi giật tít “Cánh cửa tới một thời đại mới”, trong khi báo Mainichi có vẻ phởn chí quá mức với dòng tít “Chiến thắng dễ dàng” trong mục thể thao. Những người khác cũng đã chơi hay trong trận đấu đó. Thậm chí cả trung vệ gốc Tulio, người đã đốt lưới nhà ở 2 trong số 4 bàn thua của Nhật Bản trong các trận giao hữu chuẩn bị cho giải đấu, cũng đã có 90 phút tuyệt vời khi anh khiến đội trưởng của Cameroon, siêu sao Samuel Eto’o, hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm