Khai cuộc bóng đá nam TVH Bắc Kinh : Ấn tượng Italia

08/08/2008 12:30 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Trong một lượt đấu mà các tỷ số các trận đều rất sít sao, các cầu thủ Olympic Italia chính là những người nổi bật nhất sau khi họ đè bẹp Olympic Honduras bằng chiến thắng thuyết phục 3-0.

Dĩ nhiên, Italia luôn được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ đến từ khu vực CONCACAF về nhiều mặt, và chiến thắng với cách biệt 3 bàn cũng không phải một bất ngờ. Song nếu nhìn sang màn trình diễn của các ứng cử viên hàng đầu khác như Argentina, Brazil, Hà Lan thì rõ ràng các học trò của HLV Casiraghi hoàn toàn có thể hài lòng.

Nổi bật nhất trong chiến thắng của Italia chính là màn trình diễn của bộ ba trên hàng tấn công Rossi, Acquafresca và Giovinco, những người đã ghi tên mình trên bảng tỷ số của trận đấu. Chính "chú lùn" Giovinco (chỉ cao 1m64) đã ghi bàn thắng được xem là đẹp nhất trong ngày hôm qua. Một cú sút chân trái cực mạnh từ cự ly chừng 30m, đi thẳng vào góc cao bên trái khung thành Honduras khiến thủ môn Kevin Hernandez đã phải bay người trong tuyệt vọng. Rossi và Acquafresca thì gây ấn tượng khi liên tục tạo nên những lỗ hổng ở hàng phòng ngự Honduras.
 
Giovinco (áo xanh) tỏa sáng trong trận Italia thắng Honduras 3-0

Nếu chính xác và quyết đoán hơn trong dứt điểm thì Italia đã không dừng lại ở tỷ số 3-0. Tình huống đáng tiếc nhất diễn ra ngay ở phút thứ 2 khi Acquafresca đối mặt với thủ môn Hernandez nhưng lại không thắng được cái chân phải của anh này. Ngay sau tình huống này vài phút, tiền vệ Montolivo cũng có một pha dứt điểm rất nguy hiểm nhưng Hernandez lại là người xuất sắc.

Như vậy, ở bảng D này, cục diện đã diễn ra đúng như dự đoán của giới chuyên môn. Italia nhiều khả năng sẽ vào vòng trong với ngôi đầu bảng, Honduras bị đánh giá yếu nhất. Trong khi đó, Hàn Quốc và Cameroon sẽ cạnh tranh tấm vé thứ hai. Hai đội bóng này đã bất phân thắng bại ở trận mở màn.

Hai năm liền vô địch U21 châu Âu (2006, 2007), mang tới Bắc Kinh một đội hình khá mạnh với sự góp mặt của những ngôi sao như Drenthe, Babel và Makaay, Hà Lan được xem là một trong những ứng cử viên giành huy chương nhưng họ đã khởi đầu không mấy thành công khi để Nigeria cầm hòa không bàn thắng. HLV Fopp de Haan tuyên bố đây không phải một thảm họa, nhưng rõ ràng Hà Lan có lý do để lo lắng bởi ở lượt đấu kế tiếp, họ phải gặp Mỹ, đội bóng sở hữu Adu, Altidore và Brian McBride, tron khi tiền đạo kỳ cựu Makaay nhiều khả năng không thể góp mặt vì chấn thương bàn chân.

Gây thất vọng không kém ở lượt đấu này chính là đội chủ nhà. Được xếp vào một bảng đấu không quá khó khăn nhưng Trung Quốc đã để đội bóng yếu nhất cầm hòa với tỷ số 1-1. Thậm chí phải đến phút 88, tiền đạoM.U Dong Fangzhou mới kịp mang veef 1 điểm cho đội chủ nhà. Mục tiêu tứ kết của Trung Quốc giờ đây thật khó khăn.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm