Huyền thoại Luis Suarez: Tây Ban Nha sẽ còn thống trị nhiều năm nữa

14/07/2010 14:10 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Vô địch châu Âu rồi vô địch thế giới, bóng đá Tây Ban Nha đã vươn mình mạnh mẽ trong vòng 2 năm qua. Theo cựu cầu thủ của Barcelona và Inter, ông Luis Suarez, người từng cùng Tây Ban Nha vô địch châu Âu năm 1964 thì với đội hình hiện tại, ĐKVĐ thế giới sẽ còn có thêm nhiều những vinh quang khác. Dưới đây là bài phỏng vấn được phóng viên của trang Goal.com thực hiện với huyền thoại một thời của bóng đá Tây Ban Nha.

* ĐT Tây Ban Nha vừa giành chức vô địch thế giới 2010. Xin ông cho biết những cảm xúc của mình?

Theo Suarez, TBN sẽ còn vô địch nhiều giải đấu nữa - Ảnh Getty

Cá nhân tôi hạnh phúc và thỏa mãn với chiến thắng. Sau 2 chức vô địch châu Âu, cuối cùng Tây Ban Nha cũng đã vô địch thế giới. Tôi tin đội bóng của chúng tôi có thể tiếp tục duy trì được phong độ này trong tương lai. Hầu hết các cầu thủ vẫn còn trẻ và một tương lai tươi sáng đang chờ đón họ. Chức vô địch thế giới mới chỉ bắt đầu và chúng tôi sẽ còn có thêm nhiều danh hiệu nữa.

* Tây Ban Nha có những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Vậy theo ông đâu là sự khác biệt giữa đội hình hiện tại và quá khứ?

Đội hình của quá khứ cũng có nhiều cầu thủ giỏi nhưng lại không đồng đều ở tất cả 11 vị trí. Trong khi đó, với đội hình hiện tại, Tây Ban Nha là một khối hoàn chỉnh mà không có một mắt xích yếu nào. Chúng tôi có những cầu thủ quan trọng ở mọi vị trí. Song cũng cần phải thừa nhận, TBN đã có chút may mắn khi các đội bóng mạnh khác lại không có được phong độ cao. Chính điều này đã giúp nhiệm vụ của thày trò Del Bosque trở nên dễ dàng hơn.

* Theo ông, đâu là sự khác biệt và điểm tương đồng giữa đội hình của TBN ở hiện tại và đội hình đã vô địch châu Âu năm 1964?

Giữa hai giải đấu là một khoảng cách lớn về thời gian và thật khó để đưa ra những so sánh. Thời của tôi, cả đội chỉ muốn chuyền bóng lên trên càng nhanh càng tốt trong khi hiện tại, hầu hết các cầu thủ đều tham gia vào mỗi pha bóng, họ chuyền bóng nhiều hơn, chơi ít chạm hơn và không quá vội vã để đưa thẳng bóng lên hàng tiền đạo.

* Ông thích nhất cầu thủ nào của ĐT Tây Ban Nha hiện tại?

Không còn nghi ngờ gì, cầu thủ chơi bóng ổn định và hiệu quả nhất là Xavi. Tuy nhiên, vũ khí lợi hại nhất của Tây Ban Nha hiện tại là đội hình của chúng tôi không phụ thuộc vào một cầu thủ duy nhất nào. Tất cả các cầu thủ đều đã hoàn thành nhiệm vụ để đưa Tây Ban Nha đến trận chung kết. Ngay cả thủ thành Casillas cũng xứng đáng là một cầu thủ vĩ đại. Những gì mà cậu ấy đã thể hiện trong màu áo Tây Ban Nha đã cho thấy điều đó.

* Ông có đánh giá gì về chất lượng của World Cup 2010?

Đây là một giải đấu cân bằng mà không có một màn trình diễn nào nổi trội. Hầu hết các đội bóng đều chỉ chủ yếu tập trung vào phòng ngự hơn là tấn công. Tất cả các HLV cũng chỉ đạo các cầu thủ của mình tập trung lực lượng ở khu vực giữa sân  trong khi các tiền vệ cánh thì chủ yếu phòng ngự nhiều hơn là tấn công. Hình ảnh của họ làm tôi gợi nhớ đến những  Goran Pandev và Samuel Eto'o dưới thời của Jose Mourinho ở Inter.

* Theo ngài, đội bóng nào để lại ấn tượng nhiều nhất và đội bóng nào gây thất vọng nhiều nhất ở World Cup 2010?

Những đội gây thất vọng nhất là Anh và Italia nhưng Brazil và Argentina cũng không đáp ứng được sự kì vọng. Cá nhân tôi ngạc nhiên với phong độ của Đức và Uruguay. Đội bóng của HLV Joachim Loew là một tập thể của những cầu thủ trẻ và chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt trong khi đó Uruguay bị loại khỏi bán kết chỉ vì do họ thiếu may mắn.

* Những cầu thủ nào gây ấn tượng mạnh cho ông ở World Cup năm nay?

Tôi phải nói rằng tôi thực sự thích xem Diego Forlan chơi bóng. Cậu ấu không chơi cho một đội bóng mạnh và sẽ rất khó để tỏa sáng. Nhưng cậu ấy đã chứng minh điều ngược lại. Những gì cậu ấy trình diễn là quá ấn tượng và hiệu quả. Một "số 10" hoàn hảo. Forlan cần mẫn chơi bóng, không bao giờ ngừng di chuyển để tạo ra những khoảng trống và luôn biết cách để ghi bàn khi có cơ hội. Bên cạnh đẳng cấp, cậu ấy cũng có một tinh thần thi đấu rất quả cảm. Điều tôi ngạc nhiên là tại sao Forlan không chơi bóng ở một CLB lớn hơn Atletico Madrid.

* Xin được cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này.

Nhật Quang (Dịch từ Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm