Ferenc Puskas: Người Hungary vĩ đại

29/04/2014 14:38 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Khi nghĩ tới VCK World Cup Thụy Sĩ 1954, một đội bóng và một cái tên sẽ vang lên trong đầu mọi người hâm mộ đích thực, dù Hungary và Ferenc Puskas đã thất bại ở trận chung kết.

Hungary có lẽ cũng là đội cửa trên rõ ràng nhất trước khi bước vào trận chung kết, nhưng rồi họ mất cúp vàng vào tay Tây Đức trong trận đấu vẫn được người Đức gọi là “điều kỳ diệu ở Bern”, khi các cầu thủ của họ lội ngược dòng sau 2 bàn dẫn trước và thắng lại 3-2.

Siêu sao đầu tiên

84 Puskas ghi 84 bàn trong 85 trận chơi cho ĐT Hungary, nhưng không có bàn nào trong 4 trận chơi cho ĐT TBN.

4 Puskas giành 4 danh hiệu vua phá lưới ở giải VĐQG TBN khi khoác áo Real Madrid. Ông cũng ghi 514 bàn trong 529 trận ở các giải VĐQG Hungary và TBN.

7 Puskas ghi 7 bàn trong 2 trận chung kết cúp C1 châu Âu.
Puskas, biệt danh “Ngài đại tá” (ông thật sự là một đại tá trong quân đội Hungary ở CLB quân đội Honved), có lẽ là siêu sao bóng đá toàn cầu đầu tiên và là thủ lĩnh của một đội hình xứng đáng so sánh với Barcelona đỉnh cao hiện đại. Chính từ Hungary và CLB Honved của Puskas mà Hà Lan cùng Ajax sáng tạo ra phong cách bóng đá tổng lực. Puskas, một tiền đạo ngực lép, sở hữu cái chân trái ma thuật với tốc độ đi bóng kinh hoàng về phía khung thành đối phương. Không phải ngẫu nhiên mà phần thưởng của FIFA dành cho bàn thắng đẹp nhất một năm được đặt theo tên ông.

“Ông ấy chơi 1/4 thế kỷ cho 3 đội, Kipest Honved, Hungary và Real Madrid, và đó là 3 đội mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ”, Rogan Taylor, người viết tiểu sử chính thức của Puskas, nói. Puskas cũng chơi ở VCK World Cup 1962 cho quê hương thứ hai của ông TBN, nhưng không tạo ra được ảnh hưởng như trong màu áo Hungary.

Hungary tới Thụy Sĩ năm 1954 với thành tích bất bại trong 5 năm liên tiếp, bao gồm những cuộc chinh phục vĩ đại như trận đè bẹp Anh 6-3 ở Wembley và 7-1 ở Budapest. Hungary cũng là ĐKVĐ Olympic và họ bắt đầu World Cup với việc đè bẹp Hàn Quốc 9-0 và Tây Đức 8-3.




Tuy nhiên, một pha vào bóng dữ tợn của hậu vệ Tây Đức Werner Liebrich đã khiến Puskas dính chấn thương mắt cá. Ông tập tễnh rời sân ở Basel và bỏ lỡ cả trận tứ kết lẫn bán kết, dù các đồng đội của ông tiếp tục bùng nổ, đánh bại cả đương kim á quân Brazil và ĐKVĐ Uruguay với cùng tỉ số 4-2.

Nỗi tiếc nuối ở World Cup 1954

Puskas không sẵn sàng về mặt thể lực cho trận chung kết ở sân Wankdorf, Bern, nhưng vẫn ra sân, ghi một bàn kinh điển với cú sút trái phá giúp Hungary vượt lên. Rồi Zoltan Czibor, hàng xóm của ông từ khi họ còn là những đứa trẻ, ghi bàn thứ hai.

Những người Đức nhanh chóng gỡ hòa nhờ công Max Morlock và Helmut Rahn, rồi vượt lên nhờ một bàn nữa của Rahn. Sự sụp đổ của Hungary dẫn tới nhiều giả thuyết, thời tiết xấu, thể thức thi đấu kỳ lạ (đội nhất bảng gặp đội nhất bảng) cũng như một hội chợ ầm ĩ diễn ra ngay cạnh khách sạn của đội Hungary vào buổi tối trước trận chung kết.

“Trời mưa tầm tã 24 tiếng liền, Hungary gặp khó khăn vì họ là đội chơi kỹ thuật hơn hẳn”, Taylor nói. “Những người Đức thì đã quen với kiểu cày cuốc”. Khi còn 2 phút là hết giờ, một bàn thắng của Puskas không được công nhận. “Viên trọng tài biên người xứ Wales, Mervyn Griffiths, phất cờ việt vị, dù trọng tài chính người Anh Bill Ling không ra dấu”, Puskas nói với Taylor trong cuốn sách của ông năm 1997. “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta vì điều đó”.

Càng cay đắng hơn bởi đó là cơ hội cuối cùng của Hungary để đăng quang ở một kỳ World Cup. Cuộc nổi dậy ở nước này năm 1956 bị Liên Xô đưa quân vào đập tan. Puskas và các đồng đội chạy sang phương tây, nơi ông bắt đầu cuộc đời thứ hai ở Real Madrid.

Trần Trọng


Di sản của một huyền thoại

Puskas qua đời ở một bệnh viện tại Budapest, Hungary khi ông 79 tuổi năm 2006, sau một thời gian dài vật lộn với bệnh tật. Real Madrid đã tổ chức lễ tang của ông hết sức trọng thể. “Tên tuổi Puskas vĩnh viễn gắn với những chiến thắng vĩ đại cả ở trong nước và nước ngoài của Real Madrid, nhất là ở Cúp C1”, trang web của CLB nói.

Alfredo di Stefano, cùng với Puskas và Francisco Gento được gọi là “Những thiên thần Real”, đã nói Puskas là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời. “Tôi đã mất một người bạn và một đồng đội tuyệt vời”, Di Stefano nói ở đám tang Puskas.

Quốc hội Hungary cũng đã dành một phút im lặng để mặc niêm Puskas và thủ tướng nước này khi đó, Ferenc Gyurcsany, ra một tuyên bố chính thức ca ngợi “cầu thủ vĩ đại nhất của Hungary đã ra đi”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm