Chỉ thắng 1-0, Thái Lan ngậm ngùi nhìn Singapore lấy Cup

22/12/2012 18:45 GMT+7 | AFF Cup 2012

(Thethaovanhoa.vn) - Cần có ít nhất 2 bàn thắng nhưng rốt cuộc chỉ có 1, đội tuyển Thái Lan đành ngậm ngùi nhìn đối thủ Singapore đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á lần thứ 4 ngay trên sân nhà của mình.

Cả hai HLV Winfried Schafer và Radojko Avramovic đều thể hiện quyết tâm cùng đội bóng của mình đi đến đích cuối cùng là giành Cup vô địch Đông Nam Á nhưng tình thế buộc các HLV này phải có những tính toán khác nhau cho đội bóng.


Hiệp 1:

Trong thế buộc phải thắng, HLV Winfried Schafer đã sử dụng đội hình với hai tiền đạo Teerasil Dangda và Kirati Keawsombut. Trong khi đó, Avramovic không có lý do gì phải thay đổi nhân sự vì Singapore đã chơi rất tốt ở trận lượt đi.



Singapore (phải) vươn lên thống trị bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: Reuters

Thái Lan gây sức ép ngay từ đầu nhưng phải đến phút thứ 7 mới có cú dứt điểm đầu tiên về phía khung thành thủ môn Izwan Bin Mahmud, đó là tình huống kết thúc của tiền vệ trung tâm Phichitphong Choeichu.

Trong những phút đầu, Singapore tiếp tục thể hiện lối chơi hợp lý, chặt chẽ trong phòng ngự và khi phản công trở lại cũng tạo ra áp lực trước khung thành Thái Lan.

Phút 16, cơ hội thật sự nguy hiểm đã được Thái Lan tạo ra trước khung thành Singapore. Thủ môn Izwan Bin Mahmud phán đoán sai đường bóng phạt góc bên cánh trái của Datsakorn Thonglao, ở phía trong Jakkapan Pornsai thoải mái bật lên đánh đầu nhưng bóng đập trúng xà ngang khung thành đội tuyển Singapore, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Thái Lan.

Khi hàng phòng ngự Singapore bọc lót cho nhau khá kín kẽ, Thái Lan chuyển sang gây áp lực bằng những tình huống sút xa và Jakkapan Pornsai ở phút 20 đã có tình huống sút xa từ khoảng cách chừng 25, bóng đập chân một hậu vệ Singapore đổi hướng, đi hết đường biên ngang.

Liên tục những tình huống lên bóng đa dạng của các cầu thủ Thái Lan nhưng bàn thắng vẫn chưa tới với đội chủ nhà khi hiệp 1 đã trôi qua 1/2 thời gian.

Phút 29, đáng tiếc cho Teerasil Dangda cũng như đội tuyển Thái Lan khi tiền đạo này băng xuống phá bẫy việt vị thành công nhưng sau đó lại vấp bóng, để lỡ cơ hội dứt điểm.

Sau những phút gia tăng sức ép, các cầu thủ Thái Lan đã không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành Singapore và cuối hiệp 1, đội chủ nhà đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu sốt ruột.

Kịch tính đã đến ở phút bù giờ của hiệp 1. Kirati Keawsombut với cú đánh đầu dũng mãnh đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Thái Lan, các khán đài trên sân Supachalasai như bùng nổ sau bàn thắng này.

Bàn thắng khiến cho diễn biến trận chung kết lượt về trở nên hấp dẫn hơn trong hiệp 2.

Hiệp 2:

Ngay đầu hiệp 2, "người hùng" của đội tuyển Thái Lan ở cuối hiệp 1, Kirati đã phải nhận thẻ vàng, đó cũng là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép mạnh mẽ lên khung thành Singapore.

Phút 53, Teerasil Dangda đi bóng ở trung lộ rồi dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành.

Phút 59, hậu vệ Thái Lan bất ngờ chuyền bóng hỏng bên phần sân nhà và cơ hội được trao cho Sharil Bin Ishank nhưng đường chuyền sau đó của tiền đạo này lại không đến được vị trí mà đồng đội của anh đang di chuyển.

Sức ép dữ dội đang được các cầu thủ Thái Lan tạo ra bên phần sân của Singapore.

Phút 67, Kirati Keawsombut sau khi loại được trung vệ Safuwan Bin Baharudin lại dứt điểm vọt xà trong tư thế trống trải.

Phút 69, Datsakorn Thonglao tái phát chấn thương phải rời sân, nhường chỗ cho Pipop On Mo, đội tuyển Thái Lan có sự thay đổi người đầu tiên.

Phút 75, Jakkapan Pornsai cầu thủ chơi năng nổ bên phía đội tuyển Thái Lan rời sân. Singapore cũng có sự thay đổi người. Safirul Bin Sulaiman rời sân nhường chỗ cho Fazrul Nawaz.

Sau đó, Thái Lan có sự thay đổi người cuối cùng, Kirati Keawsombut rời sân, Apipoo Suntornpanavej thế chỗ. Đây đang là những giờ phút hồi hộp với cả hai đội.

Phút 85, pha đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi dứt điểm góc hẹp của một cầu thủ Thái Lan nhưng không thắng được thủ môn

Izwan Bin Mahmud. Singapore đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ lợi thế mong manh của mình.

Trận đấu trở nên căng thẳng vì các cầu thủ Singapore không ngần ngại phạm lỗi và sử dụng tiểu xảo câu giờ trong sự sốt ruột của cầu thủ, BHL và CĐV Thái Lan. Khairul Amri rời sân từ từ nhường vị trí cho Qiu Li.

Hiệp 2 trận đấu có 4 phút bù giờ. Thêm một cơ hội nữa cho đội tuyển Thái Lan.

Hết giờ!!! Thái Lan giành chiến thắng 1-0 trong trận lượt về nhưng tỷ số chung cuộc vẫn là 3-2 nghiêng về Singapore. Đội bóng đảo quốc sư tử vươn lên trở thành đội bóng duy nhất đã 4 lần vô địch Đông Nam Á.

Như vậy, sau 5 năm, Singapore lại quay về ngôi đầu Đông Nam Á còn Thái Lan sẽ phải kéo dài giấc mơ vô địch thêm hơn 10 năm.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm