Chấn thương của Pirlo: Pirlo vẫn đến World Cup?

07/06/2010 12:50 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Chỉ có một phép màu mới có thể đưa Pirlo đến với World Cup 2010, nhưng có vẻ HLV Marcello Lippi vẫn tin vào phép màu ấy. Rất nhiều khả năng trong chuyến bay đưa Azzurra sang Nam Phi sẽ cất cánh vào ngày mai, vẫn có một chiếc ghế dành cho Pirlo. Không phải đi theo cổ vũ, mà là đi thi đấu.

Vai trò và ảnh hưởng của Pirlo quá quan trọng với đội tuyển Italia, nên bất chấp anh dính chấn thương nghiêm trọng ở bắp chân, Lippi vẫn muốn sử dụng anh cho hành trình bảo vệ ngôi vương, dù chỉ là một phần, dù bản thân ông cũng không dám hy vọng nhiều. Theo bác sỹ trưởng của đội tuyển Italia, Enrico Castellacci, Pirlo sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần và trong trường hợp mọi sự diễn biến đúng như tính toán, Pirlo sẽ có thể thi đấu trở lại từ ngày 25/6. Đó chính là điều Lippi mong đợi, bởi trong trường hợp Italia vượt qua vòng đấu bảng, họ sẽ đá trận đấu thuộc vòng 1/8 vào ngày 28/6 (nhất bảng) hoặc 29/6 (nhì bảng) – thời điểm Pirlo đã bình phục hoàn toàn. Nghĩa là Italia sẽ chấp nhận “gác” Pirlo trong suốt vòng bảng, với hy vọng anh có thể cống hiến khả năng ở giai đoạn sau của World Cup.



Pirlo vẫn đến World Cup?, ảnh Getty
Quả là một sự mạo hiểm ghê gớm. Các trận giao hữu với Mexico và Thụy Sĩ cho thấy Italia cả có và không Pirlo đều chưa thể hiện được nét tích cực nào về mặt chiến thuật lẫn khả năng tạo ra những đột biến. Trước mắt, cứ cho là Italia sẽ không khó khăn vượt qua được một bảng đấu tương đối nhẹ của mình, thì trên hành trình vòng bảng ấy, lẽ nào Lippi không tìm ra được một bộ khung, một sơ đồ, một lối chơi hiệu quả? Liệu khi Pirlo trở lại, kể cả sung sức nhất, thì anh có còn chỗ, và Lippi có dám dỡ bỏ tất cả để cố đưa anh vào đội hình trong giai đoạn sinh tử hay không? Hơn nữa, tuyến giữa giờ đã mất một Pirlo, sẽ ra sao nếu các tiền vệ khác cũng gặp sự cố, khi hầu hết đều đã cho thấy sự mệt mỏi vì quá tải sau một mùa bóng căng thẳng (Camoranesi vẫn đang tập tễnh)? Mà Pirlo có kịp bình phục hay không, đến giờ Lippi vẫn còn chưa biết.

Hôm qua, Pirlo đã được trị xạ lazer ở một phòng khám do Castelacci chỉ định tại thành phố Brescia, quê hương anh, và tín hiệu nhận được là khả quan. “Tôi đã cảm thấy đỡ hơn”. Vết rách cơ của anh chỉ dài 1cm, nhưng đó là khoảng cách dài hơn cả ngàn dặm đường đến Nam Phi. HLV Lippi vẫn sẽ theo dõi diễn biến chấn thương của “Số 21” hàng ngày cho đến ngày 13/6, hạn chót để đưa ra sự thay đổi duy nhất được phép.

B.V

Ra ngõ gặp… trọng tài Mexico

Trận đấu đầu tiên của Italia tại World Cup lần này, gặp Paraguay ở Cape Town hôm 14/6 tới đây, sẽ được điều khiển bởi tổ trọng tài người Mexcio, với trọng tài chính Benito Archundia và các trợ lý Hector Vergara, Marvin Torrentera. Archundia không hề xa lạ với thầy trò HLV Lippi khi đã bắt tới 2 trong số 7 trận của họ trên hành trình chinh phục cúp vàng cách đây 4 năm. Có thể coi ông vua sân cỏ 44 tuổi này là một người mang may mắn đến cho Italia, bởi cả hai trận đấu đó, Azzurri đều đã thắng 2-0, một là trước CH Czech ở vòng bảng, hai là chiến thắng khó quên trước chủ nhà Đức ở bán kết. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều màu hồng. Năm ngoái, Archundia cũng đã cầm còi trận Italia thua bẽ bàng Brazil 0-3 tại vòng bảng Confeds Cup 2009, qua đó chính thức bị loại sớm.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm