CĐV VN ở trận tranh HCĐ: Nỗi buồn xa xứ

22/11/2011 10:26 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Không đông đảo bằng trận bán kết với chủ nhà U23 Indonesia nhưng trận tranh HCĐ hôm qua giữa U23 VN và U23 Myanmar cũng có được vài chục khán giả từ VN lặn lội sang Jakarta cổ vũ. Phần lớn trong số này là những CĐV đã sang Jakarta từ trước trận bán kết và sau khi U23 VN để thua U23 Indonesia thì họ ở lại Jakarta để xem nốt trận tranh HCĐ.

Chỉ chiếm một góc nhỏ ở khu vực Sektor 3 của sân Gelora Bung Karno nhưng các CĐV VN vẫn thu hút được sự chú ý của các khán giả Indonesia nhờ màn cổ vũ nhiệt tình và liên tục của mình. Vẫn có đầy đủ băng rôn, trống cờ và ảnh Bác Hồ, các CĐV VN đã làm khu vực Sektor 3 trở nên cực kỳ sôi động.

Ngay cả khi U23 VN đã bị U23 Myanmar dẫn trước với tỷ số 0-1 thì các CĐV của U23 VN vẫn cổ vũ rất nhiệt tình, nhưng đã có một số CĐV trung thành tỏ ra thất vọng và chán nản, khi thấy lối chơi của U23 VN không có gì khởi sắc hay sáng sủa so với trận bán kết. Ông Nguyễn Mạnh Hiền, chủ tịch Hội CĐV Hải Phòng và là một trong những CĐV trung thành nhất của các ĐTQG VN, bày tỏ: “Tôi đã theo chân các ĐTQG suốt từ SEA Games năm 1995 cho tới nay nhưng chưa lần nào chúng tôi phải đi vất vả như ở SEA Games kỳ này. Tuy nhiên, phong độ mà các cầu thủ thể hiện ở giải đấu này thật sự là một nỗi thất vọng.

Sự thất vọng của các CĐV VN

Thế nhưng, theo tôi đây không phải là trách nhiệm của các cầu thủ mà vai trò lớn hơn là của VFF. Những cầu thủ U23 VN thi đấu ở SEA Games 26 đều có tài năng thực sự và họ chính là tương lai của nền bóng đá. Tôi nghĩ nếu những cầu thủ này được đầu tư và chăm sóc đầy đủ thì các ĐTQG VN sẽ gặt hái thành tích tốt hơn nữa trong tương lai”.

Tương tự như ông Hiền, chị Đỗ Thạch Bình, một CĐV VN đang sống tại Jakarta, cho biết: “Nhìn ĐT đá như thế tôi lo lắm, nhưng vẫn hy vọng các em sẽ ghi được bàn thắng gỡ hòa. Tuy cuối cùng mong muốn của tôi không trở thành hiện thực nhưng tôi cũng mong ĐT sẽ chơi tốt hơn trong tương lai, và tôi lúc nào cũng sẽ theo dõi và ủng hộ cho các ĐTQG VN”.

Hôm nay, ngoại trừ các CĐV VN đang sinh sống và làm việc tại Jakarta, các CĐV từ VN sang sẽ lên đường về nước với sự thất vọng và nỗi buồn nặng trĩu, vì suốt cả giải không một lần U23 VN thể hiện được lối chơi rực lửa và có nét để tạo thành niềm tin vững chắc cho các CĐV. Không những thế, trong trận đấu cuối cùng ở SEA Games 26, U23 VN lại để thua một cách bẽ bàng trước U23 Myanmar và càng khiến cho ngày về của CĐV thêm nặng nề.

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm