Brazil chỉ thắng Bỉ 1-0: Samba đấy ư?

08/08/2008 11:47 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Brazil đã mở màn cho chiến dịch chinh phục danh hiệu còn thiếu duy nhất của họ bằng một chiến thắng. Thế nhưng, 3 điểm đầy vất vả từ một đối thủ dưới cơ và bị đuổi tới 2 người rõ ràng không phải điều mà các CĐV Vàng Xanh mong đợi.

Không ít khán giả tại sân Sơn Đông tự hỏi nếu như Bỉ không mất liên tiếp hai cầu thủ ở hàng phòng ngự (Vincent Kompany 72') và tuyến giữa (Fellaini 88') thì liệu Brazil có thể kiếm được trọn vẹn 3 điểm hay không? Brazil đã ra quân với đội hình mạnh nhất với 9/11 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài, nhưng họ đã không cho thấy sự vượt trội so với các cầu thủ trẻ của Bỉ. Ngược lại, các học trò của Dunga đã thể hiện một gương mặt bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.
 

Vẫn với sơ đồ 4-2-2-2 quen thuộc, Brazil đã cố gắng tạo áp lực lên hàng phòng ngự Bỉ với sự tích cực tham gia tấn công của Marcelo và Rafinha song những vấn đề của Olympic Brazil vẫn lộ ra. Đó là sự lúng túng khi các cầu thủ đối phương áp dụng lối chơi áp sát và bắt người rất chặt, đặc biệt là ở trung lộ. Trong hầu như cả trận đấu, các cầu thủ Bỉ luôn thể hiện sự khó chịu với những pha vào bóng hết sức quyết liệt làm chùn bước những đôi chân samba. Việc tổ chức kèm người theo khu vực và hạn chế tối đa những tình huống một đối một đã tạo được hiệu quả nhất định

Trong thế trận ấy, người gây thất vọng nhất bên phía Brazil có lẽ là Alexandre Pato. Luôn bị theo sát mỗi khi có bóng, tiền đạo trẻ của AC Milan đã không tạo được một cơ hội đáng kể nào cho riêng mình. Trái với hình ảnh khéo léo và nhanh nhẹn trước hàng thủ Việt Nam, ngày hôm qua, Pato rất thiếu quyết đoán trong những pha xử lý và thường xuyên chịu thua trong các pha bóng đối mặt với hàng thủ nhiều tầng của đối phương. Kết cục là anh đã phải rời sân ở hiệp hai (Jô vào thay). Tương tự là Diego, tiền vệ này cũng không phát huy được sở trường của mình trước những pha áp sát rất mạnh mẽ của các cầu thủ Bỉ và cũng phải nhường chỗ cho Thiago Neves.

Chính HLV Dunga cũng phải thừa nhận các học trò của ông đã gặp khó khăn với chiến thuật nặng về phòng thủ của Bỉ bởi "họ luôn có vài cầu thủ ở đằng sau mỗi khi mất bóng". Nhưng thực ra Bỉ không chỉ biết phòng thủ và thủ môn Renan bên phía Brazil là người hiểu rõ nhất điều đó. Thủ môn của Internacional ở phút 27 là tương đối xuất sắc nhưng anh đã suýt phải vào lưới nhặt bóng từ pha đá bồi của Fellaini, người chơi khá hay trên hàng tiền vệ Bỉ

Trong trận này, nhạc trưởng Ronaldinho đã chơi không đến nỗi tệ, với khả năng điều phối bóng khá tốt, song khó có thể coi đây là một trận đấu thành công của anh. Khi Brazil bế tắc, người ta đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào những pha bóng cố định từ đôi chân ma thuật của anh. Nhưng Ronnie "im hơi, lặng tiếng". Những cú sút phạt của anh hoặc thiếu chính xác, hoặc dễ dàng bị thủ môn Bally cản phá.

Thật may cho Brazil, việc đội trưởng Kompany nhận thẻ đỏ rời sân đã khiến hàng phòng ngự Bỉ phải chịu một lỗ hổng lớn. Và cũng thật may là họ còn có Hernanes. Pha ngoặt bóng đầy kỹ thuật qua một hậu vệ Bỉ cùng cú sút chân trái quyết đoán ở phút 79 của tiền vệ Sao Paulo chính là vĩ thanh của một trận đấu buồn tẻ. 3 điểm và ngôi đầu bảng, dù sao thì Brazil đã mở màn suôn sẻ. Có thể New Zealand sẽ là đối tượng để họ trút giận chăng?

Dunga đổ lỗi cho mặt sân
 
HLV Brazil đã lấy lý do mặt sân xấu để biện bạch cho chiến thắng thiếu thuyết phục của đội nhà. Theo Dunga thì các cầu thủ thường phải mất vài nhịp mới khống chế được bóng, vì bóng nẩy rất khó đoán định, và điều này làm cản trở lối chơi kỹ thuật của các vũ công samba.
 
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm