ASIAD ngày thi đấu 23/11: Trương Thanh Hằng giành HCB chạy 1500m nữ Niềm vui tiếp nối niềm vui. Tấm HCĐ nội dung 100m nữ mà Vũ Thị Hương giành được đã được tiếp nối bởi một thành tích đáng nhớ khác trên đường đua tốc độ khi Trương Thanh Hằng giành HCB nội dung 1500m nữ.
ASIAD ngày thi đấu 23/11: Trương Thanh Hằng giành HCB chạy 1500m nữ
810 3560
Niềm vui tiếp nối niềm vui. Tấm HCĐ nội dung 100m nữ mà Vũ Thị Hương giành được đã được tiếp nối bởi một thành tích đáng nhớ khác trên đường đua tốc độ khi Trương Thanh Hằng giành HCB nội dung 1500m nữ.

ASIAD ngày thi đấu 23/11: Trương Thanh Hằng giành HCB chạy 1500m nữ

Niềm vui tiếp nối niềm vui. Tấm HCĐ nội dung 100m nữ mà Vũ Thị Hương giành được đã được tiếp nối bởi một thành tích đáng nhớ khác trên đường đua tốc độ khi Trương Thanh Hằng giành HCB nội dung 1500m nữ.

Thứ Ba, 23/11/2010 17:22 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Niềm vui tiếp nối niềm vui. Tấm HCĐ nội dung 100m nữ mà Vũ Thị Hương giành được đã được tiếp nối bởi một thành tích đáng nhớ khác trên đường chạy ở Quảng Châu khi Trương Thanh Hằng giành HCB nội dung 1500m nữ.

Với thành tích 4 phút 9 giây 58, Thanh Hằng về nhì ở nội dung chung kết 1500m nữ diễn ra chiều nay tại Quảng Châu. Đó là tấm huy chương thứ 24 mà đoàn thể thao Việt Nam giành được ở ASIAD 16 và là HCB thứ 12 của chúng ta tại Á Vận Hội năm nay.


Thanh Hằng (số 942) đua tài với nhiều đối thủ hàng đầu của châu lục ở đường chạy 1.500m nữ - Ảnh Quốc Khánh

Tham gia tranh tài ở cự ly 1500m nữ có 11 VĐV và Thanh Hằng đã vượt qua chính mình (thành tích gần nhất của cô là 4'19''48) để xuất sắc mang về cho đoàn Việt Nam một HCB nữa. HCV ở nội dung 1500m nữ thuộc về Jamal Maryam Yusuf Isa của Bahrain (VĐV chạy cự ly trung bình số 1 của châu lục) với thành tích 4 phút 8 giây 22 trong khi người đồng hương của cô là Belete giành HCĐ với thành tích 4 phút 10 giây 42. 


Niềm vui của Thanh Hằng khi về đích - Ảnh Quốc Khánh


Thanh Hằng giành HCB nội dung chạy 1500m nữ -
Ảnh Quốc Khánh

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, người hâm mộ thể thao Việt Nam lại đang sống trong những niềm hy vọng mới về "giấc mơ vàng" khi đội tuyển cầu mây nữ của chúng ta vượt qua chủ nhà Trung Quốc để vào chơi trận chung kết với kỳ phùng địch thủ Thái Lan ở nội dung đội tuyển. Tại nhà thi đấu Hải Châu ở Quảng Châu, các cô gái Việt Nam gồm Lưu Thị Thanh, Bích Thùy, Hải Thảo đã trải qua những thời khắc khó khăn và phải chịu nhiều sức ép trong hiệp 1 trận đấu với đội cầu mây nữ Trung Quốc khi liên tiếp để đội bạn đưa hiệp đấu vào thế giằng co với các tỷ số 17-17, 19-19 rồi 20-20 do căng thẳng về tâm lý và chưa quen với lối chơi của đội bạn nên không phát huy được thế mạnh sở trường là những pha móc cầu. Phải đến khi BHL của đội VN xin hội ý để thay đổi đấu pháp thì chúng ta mới liên tiếp ghi được hai điểm quyết định và giành chiến thắng ở hiệp 1 với tỷ số 22-20.

Sau khi cởi bỏ được sức ép tâm lý, các cô gái Việt Nam đã chơi thanh thoát và tự tin hơn hẳn trong hiệp 2 với những cú giao cầu chuẩn xác, cộng với sự kết hợp rất nhuyễn trong tấn công và phòng thủ nên nhanh chóng đẩy Trung Quốc vào thế bế tắc và bị động để thắng dễ  với cách biệt 21 - 11. Ngay sàn bên cạnh, Thái Lan không mấy khó khăn để vượt qua Myanmar cũng với tỷ số 2 - 0 và sẽ bước vào trận "chung kết" tranh HCV nội dung đội tuyển với Việt Nam vào lúc 15 giờ ngày 24/11.

                                                                                          HT-Ảnh Quốc Khánh (Từ Quảng Châu, TQ)

0 thích.
Bình luận (5)
avatar đội bóng
chuc mung chi hang chuc chi luon thanh cong trongt cuoc zong va chuc mung daon the thao vn
nguen thi oanh  (tuoithomongmanh@yahoo.com.vn) (09:09 03/12/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cấp 1 miếng đất hay 1 căn hộ chung cư cao cấp nhỉ? Các bác thấy cái nào phù hợp Hình như các vđv của ta chỉ được hỗ trợ mua nhà giá rẻ hơn thôi, chứ không cấp hoàn toàn.
Huy Ho  (huyhk@yahoo.com) (06:26 24/11/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật vui vì ĐKVN có những VĐV như Hằng Hương, các nhà lãnh đạo TTVN sao không làm biện pháp so sánh với mấy a chàng cầu thủ bóng đá nhỉ?. Vinh quang mang về thì ko thấy đâu tiền thưởng thì rõ nhiều
nguyễn xuân tú  (tunx@vanphuland.vn) (12:24 24/11/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cám ơn Thanh Hằng cô đã mang lại niềm tự hào không chỉ cho bản thân mà cho cả đất nước Việt nam.Tôi đã khóc khi nhìn lá cờ Việt nam tung bay trên vai của Thanh hằng.Tự hào biết bao đôi chân VIỆT tưởng nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ và vĩ đại biết bao.Xin hãy quan tâm hơn đến nền thể thao nước nhà và quan tâm hơn đến đời sống của Vận động viên thể thao,có như thế họ mới an tâm hy sinh cả bản thân mình cho đất nước.
Khánh Ngô  (nguoinhaque.1975@yahoo.com.vn) (08:57 24/11/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghĩ Trương Thanh Hằng nên có niềm tin, bỡi lẽ khi nghe tin chị sẽ chính thức bước vào thi đấu 2 nội dung sở trường là 800m và 1500m thì tôi tin tưởng là chị sẽ đoạt huy chương. Và khi biết chị không có niềm tin vào cự li này khi chỉ đặt mục tiêu là HCĐ,bất ngờ chị lại giành HCB thì tôi biết chị đã vui sướng và hạnh phúc như thế nào. Tôi hi vọng chị sẽ thi đấu tốt hơn nữa ở cự li 800m để có thể tiếp tục làm một cái gì đó lớn hơn nữa. HCV đang gọi tên Trương Thanh Hằng, phải không chị?
Nguyễn Văn Thành  (nvthanh_sv2009@yahoo.com.vn) (03:51 24/11/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận
Bình chọn

Theo bạn, Bayern có tham khảo ý kiến của Guardiola không?

  • 1. Có
  • 2. Không
  • 3. Ý kiến khác mời bạn bình luận bên dưới
bình chọnXem kết quả
Thông tin tiện ích
Các giải TT&VH tổ chức
Tư liệu thể thao
Giới thiệu giao lưu trực tuyến
Sự kiện qua ảnh
Người đẹp
Đọc gì trên báo Thể thao & Văn hóa số ra ngày 21/5/2013?

Đọc gì trên báo Thể thao & Văn hóa số ra ngày 21/5/2013?

Trân trọng kính mời mời các bạn tìm đọc báo Thể thao & Văn hóa Hàng ngày số ngày 21/5/2013, với nhiều nội dung hấp dẫn trên hai lĩnh vực thể thao & văn hóa.

Thảo luận
Gánh xiếc 007 - 5/21/2013 3:21:50 PM
Gần 17 năm trước, cũng tại SVĐ huyền thoại này, người Đức đã giương cao chiếc cúp châu Âu cấp độ đội tuyển nhờ cú đúp của "vua đánh đầu" Bia Hộp, đó cũng là giải đấu lớn đầu tiên mình được xem trực...
Ha Nguyen - 5/21/2013 1:20:36 PM
Tôi nghĩ người hâm mộ Fed ko cần anh phải ra đi trên đỉnh cao để giữ danh dự. Anh ko cần phải chứng minh gì thêm nữa. Chỉ cần được xem những pha bóng mang thương hiệu Fed là mọi người đã vui rồi.
nguyễn minh - 5/17/2013 7:40:53 PM
Lâu quá rồi không thấy anh Tấn có bài viết nào về tenis cả. Anh làm phóng viên thường trú, thành ra ít được xêm bình luận các trận tenis ở mỗi giải đấu lớn,
nhicuu29 - 5/21/2013 2:24:38 PM
  Ở trên thì có mức lương cho Ancelotti hẳn hoi rồi, ở dưới thì còn có phương án B. Nhà báo lúc này dự báo cả mức lương luôn rồi, mức lương thì phải tương xứng với tài năng, King Ancelotti đâu...
tulipden - 5/21/2013 2:06:34 PM
Thất vọng vì Jose rời Real nhưng Carletto là sự lựa chọn đẳng cấp và tin tưởng Real sẽ thành công với ông