Argentina hạ Bờ Biển Ngà 2-1: Khi Messi được “cởi trói”...

08/08/2008 11:50 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - ...Thì thật khó có hàng phòng ngự nảo ngăn cản được anh. Ngôi sao người Argentina đã được cởi trói thực sự, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, giúp Argentina có sự khởi đầu suốn sẻ trong chiến dịch bảo vệ tấm HCV Olympic.

1 ngày trước trận đấu, CAS đã ra phán quyết những cầu thủ dưới 23 tuổi không có “nghĩa vụ” phải bảo vệ màu cờ sắc áo tại Olympic. Nhưng đó là lý, còn với các cầu thủ nói chung, đó là một vinh dự. Với Messi cũng vậy, anh khao khát được có mặt ở Bắc Kinh, bởi đây gần như là cơ hội cuối cùng để anh dự Olympic (ở kỳ TVH London 2012, Messi đã 25 tuổi). Bởi vậy, sẽ là nghiệt ngã nếu như Barca yêu cầu Messi phải trở lại CLB. Vì thế, Barca đã quyết định cho phép Messi được ở lại tham dự Olympic.
 
Messi tỏa sáng trong chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà

Quyết định ấy thật sự đã giải phóng tư tưởng cho Leo, bởi anh luôn bị giằng xé giữa một bên là nghĩa vụ với Tổ quốc, một bên là nghĩa vụ với đội bóng đã nuôi anh khôn lớn (nếu không có chế độ chăm sóc đặc biệt mà Barca áp dụng cho Messi từ khi mới 13 tuổi thì anh cũng khó có được như ngày hôm nay). Nhưng khi Barca đã nói “OK”, Messi cũng không còn vướng bận gì nữa. Và ở Thượng Hải, anh đã có một trận đấu thăng hoa.

Dù không có nhiều thời gian tập trung cùng các đồng đội song Messi đã phối hợp rất ăn ý với Riquelme và Aguero trên hàng công. Chính Riquelme là người có đường chuyền thông minh để Messi phá bẫy việt vị để mở tỷ số cho Argentina. Đến phút 85, khi tỷ số đang là 1-1, cũng chính ngôi sao của Barcelona đã tung ra cú sút cực mạnh từ góc trái khiến thủ môn Bờ Biển Ngà chỉ còn cách đẩy ra, và tiền đạo vào thay người Lauturo Acosta đã có mặt kịp thời để đưa bóng vào lưới trống.

So với người láng giềng Brazil, chiến thắng của Argentina ấn tượng hơn. Dĩ nhiên, họ cũng gặp đôi chút khó khăn trước lối chơi phản công mạnh mẽ của đội bóng châu Phi, song nhìn chung Argentina đã có một trận đấu thành công, lặp lại đúng tỷ số ở lần gặp nhau giữa 2 ĐTQG ở vòng bảng World Cup 2006. Điều quan trọng là những vị trí bị nghi ngờ, đều đã chứng tỏ được khả năng. Messi thì khỏi nói, với đẳng cấp của mình, anh cũng có thể hòa nhập tốt được với các đồng đội dù có thời gian tập trung ngắn.

Nhưng với trung vệ Pareja, việc cầu thủ này được báo chí Argentina đánh giá là người chơi tốt nhất trận bên cạnh Messi thì là điều vô cùng đáng mừng, bởi HLV Batista từng lo lắng đây là mắt xích yếu nhất ở hàng thủ Albiceleste. Và do đó, Argentina đã có thể yên tâm hướng tới những trận tiếp theo. Chiếc vé vào tứ kết coi như cũng đã nằm chắc trong túi họ, bởi cả 2 đối thủ còn lại ở vòng bảng là Australia và Serbia đều bị coi là không mạnh bằng Bờ Biển Ngà.

H.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm