08/08/2009 08:25 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH) - Chiếc vé bán kết đầu tiên đã thuộc về U19 VN như đã dự đoán. Nhưng những dư âm để lại qua 2 trận đấu đầu tiên, còn quá nhiều điều để chúng ta lo lắng cho trận bán kết sắp tới (có khả năng với Australia).
Nhìn chung, không ai có thể chê trách được các cầu thủ U19VN, bởi họ đã chơi với một tinh thần máu lửa từ trận khai màn với Malaysia cho tới trận so găng với Myanmar. Kể cả đôi lần nằm sân có chủ ý để đảm bảo chiến thắng cũng chỉ là hạt cát so với những hạt sạn của đối thủ. 2 trận ghi 5 bàn và chỉ để lọt lưới một bàn, đó là một kết quả không đến nỗi nào của các học trò của HLV Võ Hoàng Bửu.
Có thể thấy, ngoài “tác phẩm” Lê Ngọc Phương đá phạt để cho Đình Bảo chạy cắt mặt đánh đầu ghi bàn có tính đồng đội, thì cả 4 bàn thắng còn lại đều mang dấu giày cá nhân. Trong đó Văn Quyết và Đình Bảo đã ghi 4/5 bàn thắng của U19VN. Có thể khẳng định rằng lối chơi của U19VN hiện nay quá phụ thuộc vào 2 biên nơi có Quốc Phương và Văn Quyết. Trong đó Quyết chính là “con át” nhờ kĩ thuật khá hoàn hảo và tốc độ cũng như khả năng dứt điểm khá tốt. Thường thì những đồng đội sẽ thực hiện những cú phất bóng dài hoặc chéo sân để cho Quyết cầm bóng đột phá hoặc phối hợp. Đây gần như là miếng đánh chủ đạo. Thế nên, khi Myanmar chơi kiểu “chém đinh chặt sắt”, Quyết đã không thể phát huy được hiệu quả. Cũng tương tự là chuyện của Phương.
Vậy, nếu bị phong toả ở hai biên, U19 VN sẽ “thở” bằng gì? Chắc chắn đây là bài toán đau đầu với Bửu “voi”, bởi đối thủ của U19VN ở bán kết đều là những đội bóng có thể hình khá lý tưởng và lối chơi hiện đại. Cũng phải nhìn nhận rằng, U19VN chỉ có Văn Quyết là mẫu cầu thủ nào có thể xoay chuyển cục diện trận đấu, nếu Quyết bị “khoá” thì Bửu “voi” sẽ rất bí cờ…
U19VN vẫn còn 1 trận đấu mang tính thủ tục nữa với Đông Timor. Đó sẽ là cơ hội tốt để Võ Hoàng Bửu có thể đưa những thử nghiệm và những giải pháp để chuẩn bị cho trận đấu bán kết. Hy vọng rằng những đôi chân của U19VN sẽ có những phút thăng hoa để đi đến trận cuối cùng của giải.
* LỊCH THI ĐẤU thứ 7 (ngày 8/8)
Sân Thành Long
15h30:Campuchia – Australia
17h45: Malaysia – Myanmar
Sân Thống Nhất
15h30: Thái Lan – Singapore
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất