Từ Beckham, Ronaldo đến Garnacho, số 7 của MU luôn được vinh danh trong lịch sử Quỷ đỏ

25/06/2023 13:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

MU đang cân nhắc đến khả năng trao chiếc áo số 7 huyền thoại cho tài năng trẻ Alejandro Garnacho sau những tiến bộ vượt bậc dưới thời HLV Erik ten Hag.

Garnacho và những số 7 của MU trong quá khứ

Tài năng trẻ Alejandro Garnacho sắp nhận được vinh dự cực lớn: được CLB trao chiếc áo số 7. Trong quá khứ, đã có nhiều tên tuổi lẫy lừng của đội bóng thành danh với số áo này. Tuy nhiên, cũng có không ít những trường hợp để lại nỗi thất vọng tột cùng cho người hâm mộ. Hãy cùng điểm qua những cái tên đã từng có vinh dự được khoác chiếc áo số 7 trong lịch sử MU.

George Best

Một biểu tượng trong và ngoài sân cỏ, Best vẫn là cầu thủ người Bắc Ireland duy nhất giành Quả bóng vàng cho đến thời điểm hiện tại. Ông cũng là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho MU trong sáu mùa giải liên tiếp trước khi rời đội bóng vào năm 1974

Trong màu áo Quỷ đỏ, Best đã giành được hai chức vô địch quốc gia cũng như Cúp C1 châu Âu vào năm 1968, với bàn thắng trong trận chung kết góp phần vào chiến thắng 4-1 trước Benfica. Ông qua đời năm 2005 ở tuổi 59 do nhiễm trùng phổi.

George Best luôn được xem như một tượng đài tại sân Old Trafford

George Best luôn được xem như một tượng đài tại sân Old Trafford

Bryan Robson

Bryan Robson được bình chọn là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử MU trong một cuộc thăm dò ý kiến của các cựu cầu thủ Quỷ đỏ vào năm 2011. Đây là điều không quá bất ngờ nếu nhìn vào tài năng trên sân cỏ của huyền thoại người Anh.

Trong màu áo Quỷ đỏ, Robson có 461 lần ra sân, ghi 99 bàn thắng và trở thành đội trưởng người Anh đầu tiên của đội bóng nâng cúp FA cũng như giúp giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và Cup Winners' Cup.

Bryan Robson được bầu chọn là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử MU

Bryan Robson được bầu chọn là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử MU

Keith Gillespie

Gillespie có bước khởi đầu vô cùng thuận lợi tại MU khi cùng các đồng đội lên ngôi vô địch FA Youth Cup năm 1992. Anh tiếp bước người đồng hương Best và được Sir Alex Ferguson trao chiếc áo số 7.

Tuy nhiên, Gillespie đã không thể khẳng định được bản thân ở Old Trafford. Tiền vệ người Bắc Ireland thường xuyên phải ngồi dự bị cho Andrei Kanchelskis, trước khi bị bán đứt sang Newcastle vào năm 1995.

Gillespie không thể cạnh tranh được một vị trí chính thức trong đội hình toàn sao của Quỷ đỏ

Gillespie không thể cạnh tranh được một vị trí chính thức trong đội hình toàn sao của Quỷ đỏ

Eric Cantona

Khi số áo cố định được áp dụng với bóng đá Anh trong mùa giải 1993/94, MU chỉ có một lựa chọn duy nhất là trao số 7 của họ cho - "King Eric" Eric Cantona.

Cantona được MU ký hợp đồng từ Leeds United vào năm 1992. Trong quãng thời gian 5 năm tại Old Trafford, huyền thoại người Pháp luôn là nỗi khiếp sợ với hàng phòng ngự đối phương. Ông là nhân tố quan trọng trong đội hình Quỷ đỏ ở thời kỳ mà Ferguson bắt đầu thống trị bóng đá Anh.

Không chỉ có vậy, Cantona còn nổi danh với những bàn thắng thể hiện chất "ngông" cùng với một cá tính mạnh trên sân cỏ. Cantona có thể sẽ luôn được nhớ đến với cú kung-fu khét tiếng với CĐV Crystal Palace, nhưng những di sản của ông sẽ không bao giờ bị lãng quên ở đội bóng áo đỏ thành Manchester.

Cantona được coi là số 7 biểu tượng của MU

Cantona được coi là số 7 biểu tượng của MU

David Beckham

Beckham là cái tên tiếp theo thành danh với chiếc áo số 7 tại MU. Cựu cầu thủ người Anh đã có những bước phát triển vượt bậc trong màu áo Quỷ đỏ, từ một cầu thủ chạy cánh trẻ trở thành đội trưởng xuất sắc của đội tuyển Anh trong kỷ nguyên mới.

Mặc dù không có được mối quan hệ tốt với Sir Alex Ferguson, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của Beckham trong việc giúp MU giành được những danh hiệu cao quý trong giai đoạn cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000.

Cuối cùng, Beckham rời MU để chuyển tới Real Madrid vào năm 2003 sau khi có gần 350 lần ra sân cho CLB.

Beckham đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên thống trị của MU

Beckham đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục những danh hiệu cao quý của MU ở giai đoạn cuối thập niên 90, đầu 2000

Cristiano Ronaldo

Tiếp nối số 7 của Beckham không bao giờ là điều dễ dàng đối với bất kỳ cầu thủ nào. Dù vậy, tài năng và sự tự tin của Ronaldo đã sớm giúp anh trở thành nhân vật được khán giả yêu thích tại Old Trafford.

Được ký hợp đồng từ Sporting, cầu thủ người Bồ Đào Nha đến Manchester khi còn là một thiếu niên và rời đi với tư cách là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. CR7 cũng trở thành cầu thủ đầu tiên của MU giành Quả bóng vàng kể từ George Best.

Cũng giống như Beckham, Ronaldo cuối cùng cũng đã rời MU để gia nhập Real Madrid với mức giá kỷ lục thế giới lúc bấy giờ là 80 triệu bảng vào năm 2009.

Ronaldo trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên của MU khoác lên mình chiếc áo số 7

Ronaldo khoác lên mình chiếc áo số 7 của MU khi còn chưa bước sang tuổi 20

Michael Owen

Từng là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới, thế nhưng những gì tinh túy nhất của Michael Owen đã nằm lại ở Liverpool. Chấn thương đeo bám, cùng với đó là sự cạnh tranh khốc liệt với Wayne Rooney và Dimitar Berbatov trên hàng công khiến Owen khó có cơ hội thể hiện bản thân tại Old Trafford.

Trong suốt 3 năm ở MU, có lẽ dấu ấn đáng nhớ nhất của cựu cầu thủ người Anh là bàn thắng ấn định tỉ số ở phút bù giờ vào lưới Man City ở trận derby Manchester mùa 2009/10.

Owen không để lại được nhiều dấu ấn trong quãng thời gian thi đấu cho MU

Owen không để lại được nhiều dấu ấn trong quãng thời gian thi đấu cho MU

Antonio Valencia

Cập bến Old Trafford từ Wigan Athletic, Valencia được Sir Alex Ferguson tín nhiệm trao chiếc áo số 7 ở mùa giải 2012/13 sau sự ra đi của Michael Owen.

Dù vậy, Valencia có lẽ không hợp "phong thủy" với số áo huyền thoại của MU. Chỉ đến khi được trả về với số áo 25 ưa thích ở mùa giải kế tiếp, phong độ của cầu thủ người Ecuador mới dần được cải thiện. Trong quãng thời gian sau đó cho đến khi rời MU vào năm 2019, Valencia không có thêm bất cứ lần nào mặc áo số 7.

Phong độ của Valencia tụt dốc không phanh khi được trao chiếc áo số 7

Phong độ của Valencia tụt dốc không phanh khi được trao chiếc áo số 7

Angel Di Maria

Di Maria cập bến MU từ Real Madrid sau khi giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" trong trận chung kết Cúp C1 mùa trước. Chiếc áo số 7 đã được nhắm sẵn cho cầu thủ người Argentina trước đó.

Sau khởi đầu thuận lợi, Di Maria đã tụt dốc không phanh dưới thời Louis van Gaal. Mặc dù kết thúc mùa giải với 12 pha kiến tạo và 4 bàn thắng, "El Fideo" đã bị bán cho PSG chỉ sau 1 năm ở Anh.

Di Maria gây thất vọng sau khởi đầu suôn sẻ trong màu áo MU

Di Maria gây thất vọng sau khởi đầu suôn sẻ trong màu áo MU

Memphis Depay

Depay gia nhập MU với giá 25 triệu bảng sau khi gây ấn tượng mạnh trong màu áo PSV. Cầu thủ người Hà Lan nhận vinh dự được trao chiếc áo số 7 ngay khi cập bến đội bóng.

Dù vậy, chiếc áo số 7 có vẻ như là quá rộng đối với Depay. Màn trình diễn tốt nhất của tuyển thủ Hà Lan cho Quỷ đỏ là ở đấu trường châu Âu. Dù vậy, Depay sớm trở thành người thừa dưới thời Jose Mourinho và bị bán cho Lyon vào tháng 1 năm 2017.

Áo số 7 có lẽ vẫn còn quá rộng với một cầu thủ trẻ như Depay

Áo số 7 có lẽ vẫn còn quá rộng với một cầu thủ trẻ như Depay thời điểm đó

Alexis Sanchez

MU đã đánh bại Man City trong cuộc đua giành chữ ký Alexis Sanchez ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2018. Trước đó, cầu thủ người Chile đã thể hiện một phong độ chói sáng trong màu áo Arsenal.

Dù vậy, những gì mà Sanchez để lại tại Old Trafford chỉ là một nỗi thất vọng to lớn. Cựu sao Barca chỉ ghi vỏn vẹn 5 bàn thắng sau 45 lần ra sân cho MU. Anh được đem cho Inter mượn ở mùa giải 2019/20 và bị bán đứt vào mùa Hè năm 2020.

Sanchez chỉ còn là cái bóng của chính mình khi chuyển đến MU

Sanchez chỉ còn là cái bóng của chính mình khi chuyển đến MU

Edinson Cavani

Cavani đến MU vào tháng 10/2020 khi đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Đây cũng là lý do mà tuyển thủ Uruguay chỉ ghi được 19 bàn trong 2 mùa giải khoác áo Quỷ đỏ.

Trên thực tế, Cavani cũng chỉ là bản hợp đồng "chữa cháy" của MU trong bối cảnh CLB thiếu một trung phong cắm. Ngoài ra, chấn thương và những vấn đề về thể lực khiến Cavani không thể tỏa sáng tại Old Trafford.

MU không thể đòi hỏi nhiều hơn ở một Cavani đã 33 tuổi

MU không thể đòi hỏi nhiều hơn ở một Cavani đã 33 tuổi

Cristiano Ronaldo

Ronaldo đã được Cavani nhượng lại chiếc áo số 7 sau khi cập bến MU lần 2 ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2021. Trong mùa giải đầu tiên quay trở lại, CR7 đã chứng tỏ được đẳng cấp khi gồng gánh hàng công MU với 18 bàn sau 30 trận.

Dù vậy, mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ với Ronaldo sau khi CLB bổ nhiệm Erik ten Hag làm HLV trưởng. Siêu sao người Bồ chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn trong 10 trận cuối cùng chơi cho MU trước khi chuyển đến Al-Nassr ở giải VĐQG Ả Rập Saudi.

Ronaldo thất bại trong lần thứ 2 quay trở lại khoác áo MU

Ronaldo thất bại trong lần thứ 2 quay trở lại khoác áo MU

Alejandro Garnacho?

Tài năng trẻ sáng giá bậc nhất trong đội hình MU có thể là cầu thủ tiếp theo nhận áo số 7. Nếu nhận được vinh dự này, Garnacho sẽ trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên kể từ Ronaldo khoác lên mình số áo huyền thoại này.

Garnacho chỉ mới ra mắt đội 1 MU vào năm ngoái nhưng ở tuổi 18, sao trẻ người Argentina đang phát triển thành một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới. Được khoác chiếc áo số 7 sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn để Garnacho tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai.

Liệu Garnacho có thể phá "lời nguyền" áo số 7 của MU nếu được trao cơ hội?

Liệu Garnacho có thể phá "lời nguyền" áo số 7 của MU nếu được trao cơ hội?

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm