Nguyên nhân nào khiến Alexis Sanchez chấn thương?

05/03/2012 20:29 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Khi trận đấu giữa Barca và Sporting đang là 3-1 và đồng hồ điểm sang phút 90 với ngoài đường biên các trọng tài giơ cao tấm bảng 4 phút bù thêm, đội hình 10 người trên sân của Barca lúc bấy giờ chỉ còn lại 9. Alexis rời sân với cái chân phải khập khiễng, chiếc ống quần được kéo lên và đôi tay anh đặt lên bắp đùi. Đi sát anh là bác sĩ và nhân viên y tế Barca.  

Trận đấu khép lại, FC Barcelona đăng thông báo Alexis chấn thương và nghỉ thi đấu 10-15 ngày. Mùa giải này, có đến không dưới 2 lần tiền đạo người Chile dính phải chấn thương. Với lần này, người hâm mộ tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra với Alexis?



Alexis Sanchez chấn thương vì quá tải - Ảnh Getty

Alexis Sanchez không xuất phát chính ngay từ đầu trong trận đấu trước Sporting. Không có Messi vì bị treo giò, thiếu đi Villa vì chấn thương chưa hồi phục, phong độ kém thuyết phục của Pedro, nhưng Pep vẫn kiên định cất Alexis trên băng ghế dự bị. Nếu như thế trận ngày hôm đó không phức tạp như những gì Pep dự trù, tức Pique không bị đuổi khỏi sân và Barral không cân bằng tỷ số 1-1 ngay sau đó thì có lẽ Alexis sẽ an toạ trên băng ghế dự bị đến hết trận đấu. Nhưng thực tế đã buộc Pep phải quyết định tung Wonder Boy vào sân ở phút 59 để “refresh” cỗ máy Barca. Đến cuối cùng, Alexis dính phải chấn thương cơ khép chân phải và phải nghỉ 2 tuần.

Chấn thương của tiền đạo 22 tuổi là đã rõ ràng, nhưng nguyên nhân không phải là do điềm rủi, hay vì vận đen. Trái lại, chấn thương Alexis là đáp án của một phương trình hoàn chỉnh: 20h bay + 95 phút trên sân + mưa nặng hạt = 15 ngày nghỉ vì chấn thương. Mọi sự đều có logic của nó!

Phương trình trên có thể được lý giải như sau: Trong 5 ngày kể từ khi Alexis cùng Barca hành quân đến Madrid cho trận đấu trước Atletico và tập trung cùng tuyển quốc gia để thi đấu các trận giao hữu quốc tế đến khi anh trở về hội quân cùng Barca, số 9 của Barca đã phải trải qua 2 chuyến bay với 10h bay mỗi chuyến, Barcelona – Madrid – New York và New York – Madrid – Barcelona. Alexis thi đấu 95 phút tổng cộng trong trận giao hữu với Ghana dưới cơn mưa nặng hạt và chắc chắn điều kiện mặt sân là rất tệ! El Nino Maravilla trở về Barcelona chỉ 24h trước khi trận đấu với Sporting diễn ra và chỉ có vài giờ đồng hồ luyện tập chung cùng các đồng đội.

Vấn đề không phải là trận đấu trước Sporting. Vấn đề nằm ở trận đấu giao hữu của tuyển Chile. Trong khi nhữn Brazil, Argentina tìm đến Lục địa già để tiến hành các trận đấu của mình, phần nào giúp các cầu thủ chủ chốt – những ngôi sao của mình ít phải di chuyển xa, thì Chile lại tìm đến nước Mĩ. Nhưng cũng phải thừa nhận, đội hình Chile chỉ co 6 cầu thủ là hiện chơi bóng ở châu Âu trên tổng số 22 quân bài được Claudio Borghi triệu tập, vì thế nếu giả sử Chile chọn châu Âu làm nơi thi đấu giao hữu thì sẽ là không công bằng cho 16 cầu thủ còn lại, đa phần họ thi đấu ở châu Mĩ.

Trách người thì cũng nên xem lại ta. Pep Guardiola ắt hẳn là người nắm rõ sự tình nhất về hoàn cảnh của Alexis. Nhưng ông đã quá mạo hiểm khi để anh ra sân. Hoàn cảnh và vẫn là hoàn cảnh khiến phải đưa ra sự lựa chọn, hiểu cho Pep và tiếc cho Alexis, nhưng có nên trách tuyển Chile? Không thì trách FIFA vậy?


Trong trận giao hữu giữa Chile và Ghana, giờ nghỉ giữa hiệp kéo dài đến 36 phút khi các cầu thủ Ghana “không muốn” ra sân nữa vì một trận đấu không giúp ích gì nhiều.

Hoàng Thông

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm