TT&VH - "vùng đất lành" của CTV

06/07/2008 00:00 GMT+7 | Giới thiệu

Nhà báo Nguyễn Lưu

Bạn đọc không quên rằng, đã từng có 2 tờ báo mang cụm từ văn hoá - thể thao, song không trụ được. Vì sao vậy?

Câu trả lời thật cụ thể, vì TT&VH ngoài đội ngũ PV mạnh, đã có những CTV cừ, thế thôi. Đó là những CTV: Vũ Bão, Phấn Đấu, Vũ Tự Lân, Trần Tiến Đức, Lê Lành, Thế Văn, Hoài Sơn, Vương Trí Nhàn, Anh Ngọc, Lại Nguyên Ân, Trần Chiến, Trần Ngọc Kha, Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng, Dương Tường, Đào Hùng, Hoàng Hưng, Phạm Xuân Nguyên, Ama Lâm v.v... - đó là bản danh sách những nhà báo mà mọi tờ báo đều phải thèm muốn.

Nhà báo Hữu Vinh nhớ lại, TT&VH giống như vùng đất lành, được bạn bè yêu mến, vì tờ báo đối xử như người nhà với CTV, sử dụng bài vở cố gắng hạn chế việc sửa chữa và vẫn có trao đổi, bài viết cố gắng giữ tính khách quan, không vo tròn, bóp méo và chẳng "đâm thuê chém mướn"...

Tôi không quên hồi có TTK một liên đoàn gửi bài phản hồi quyết liệt lắm, song anh Hữu Vinh là TBT chỉ cười và nhẹ nhàng bảo tôi “Có một tình thư nhất bức gửi ông đấy” và cử chỉ này thật đáng trân trọng.

Bạn đọc nhớ lắm, hễ một sự kiện thể thao lớn trên thế giới, lập tức chợ báo sôi sùng sục, vậy mà TT&VH giữ vững ngôi vị hàng đầu cho thương hiệu qua: World Cup '82-'86, Italia '90, USA '94, France '98...World Cup '06 ở Đức, bao giờ TT&VH cũng bán chạy bậc nhất tại mọi sạp báo.

TT&VH- tờ báo duy
 nhất “nhốt” được 2
mảng văn hoá và
thể thao mà vẫn hay,
vẫn đắt sô 
Bên chén trà, bạn bè luận: có lẽ TT&VH “sống” được vì sự đa dạng và chiều sâu của những đề tài. Bởi tờ báo cùng lúc triển khai nhiều vấn đề thuộc các chuyên ngành khác nhau song vẫn “đủ đô”, không bỏ qua tính thời sự và cái chính là ngôn ngữ của TT&VH vừa mang tính bình dân lại có chất bác học. Nhiều bạn đọc có cảm tình với những chuyên đề về Mỹ thuật thế giới, loạt bài của Thảo Hảo, các bài của Lê Thị Liên Hoan, trò chuyện về Hà Nội của Nguyễn Lưu - Dương Trung Quốc...và đó là sở trường, là sức mạnh ở thương hiệu của TT&VH.

Bạn đọc tin yêu các thuyền trưởng của TT&VH, với một ghi nhận chung về nét lịch lãm và rất…văn hoá của các TBT, từ các nhà báo Đỗ Phượng, Hữu Vinh…đến Ngô Hà Thái bây giờ. Đáng tiếc, như tâm sự của nhà báo Hữu Vinh, TT&VH chưa có mặt ở vùng sâu, xa.

1/4 thế kỷ của tờ báo có thương hiệu hàng đầu, là tờ báo duy nhất “nhốt” được 2 mảng văn hoá và thể thao mà vẫn hay, vẫn đắt sô.

Nguyễn Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm