Big Toe chưa dám mơ vô địch thế giới

14/10/2010 10:26 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Mang về cúp vô địch tại giải BOTY (Battle of the Year) Đông Nam Á diễn ra từ ngày 8 đến 10/10/2010, nhóm nhảy Big Toe đã giành được vé vào chung kết thế giới diễn ra từ ngày 12 đến 20/11 tới. Song, rất thực tế, Big Toe biết mình đang ở đâu và chưa dám mơ tới chức vô địch giải BOTY thế giới.

Battle Of The Year (BOTY) là tên giải đấu thế giới dành cho những người nhảy breakdance, sáng lập bởi Battle Head Office tại Đức. Giải thưởng này có uy tín với cộng đồng dancer trên toàn thế giới. Từ 8 đến 10/10/2010 vừa qua, BOTY Đông Nam Á với 6 nước gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Lào và Indonesia tham gia. Cùng thời điểm đó, tại Việt Nam đang diễn ra Đại lễ mà nhóm BigToe tham gia diễn khai mạc, bế mạc nên các thành viên phải chia ra tập luyện. 10 thành viên còn rất trẻ của BigToe đã sang Singapore thi đấu.


Nhóm BigToe vô địch giải BOTY Đông Nam Á 2010
Được hỏi về cảm xúc trước và sau khi vô địch ở Singapore, một thành viên trong nhóm trả lời: “Trước khi ra đấu, chúng tôi cầu cụ Lý Thái Tổ phù hộ cho nhóm chiến thắng vì 1.000 năm Thăng Long!”.

Đứng trước BOTY thế giới tổ chức vào tháng 11 tại Arena, Montpellier, Pháp, BigToe đối mặt với nhiều thử thách khó khăn. Về phần đối thủ, vòng chung kết có 19 đội, toàn là những đội đã thắng giải BOTY khu vực, nhìn sơ qua đã có 11 đội chắc chắn mạnh hơn BigToe (theo đánh giá của nhóm). Các đội còn lại có “vũ khí bí mật” hay không thì chưa biết, mà từ giờ tới tháng 11 chẳng còn bao nhiêu thời gian. Thứ hai, tài chính, nhóm vẫn phải tự lo. 8 tấm vé sang Pháp cùng với chi phí ăn ở trong thời gian thi đấu mà Giải BOTY cấp chưa đủ cho 10 thành viên của BigToe, hiện nay còn 2 tấm vé đang chờ nhà tài trợ giúp đỡ...

Tháng 11 tới, nhóm nhảy BigToe (với trưởng nhóm là Nguyễn Viết Thành) sẽ trình diễn có bán vé show Cảm xúc thay đổi với nhiều động tác vũ đạo độc đáo.

Vũ Hương Trà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm