Tiếp chuyện trọng tài: Kêu trời không thấu

16/01/2012 18:49 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mùa giải mới trôi qua 3 vòng đấu nhưng những dư âm về công tác trọng tài giờ lại nổi lên như là vấn đề “nhức nhối” nhất. TT&VH ghi nhận lại ý kiến của người trong cuộc.

HLV Lai Hồng Vân (K.KG)

Trọng tài chính trận đấu của K.KG và SG.FC là Còi vàng (trọng tài Võ Quang Vinh-PV) mà bắt như thế thì mang tiếng quá. Nhiều quyết định của trọng tài ở trận đấu đó đã gây bất lợi cho chúng tôi. Điển hình là tình huống ở phút 30 của hiệp 1, Nguyễn Rogerio (SG.FC) có bóng và dốc bóng hơi quá tầm với và để hậu vệ Tấn Đức của chúng tôi lao ra phá bóng lên trên.

Lúc đó, rõ ràng tiền vệ Nguyễn Rogerio đã làm động tác kê chân nhưng không hiểu sao, trọng tài lại rút thẻ vàng cảnh cáo Tấn Đức. Cách điều hành của trọng tài Quang Vinh ở trận đấu hôm đó khiến rất nhiều CĐV Kiên Giang trên khán đài bức xúc chứ không riêng gì tôi và các cầu thủ. Dù được đá trên sân nhà nhưng chúng tôi chỉ mong trọng tài bắt cho công tâm là đủ, vậy mà…



 Trợ lý HLV và trọng tài ở Super League nói chuyện với nhau theo cách này đây. Ảnh: VSI

HLV Hoàng Gia (SQC.BĐ)

Trong trận đấu giữa XSKT.LĐ và SQC.BĐ trong khuôn khổ vòng 3 giải hạng Nhất 2012 vừa qua, trọng tài Nguyễn Phi Long cũng là tâm điểm chỉ trích của đội bóng đất võ. HLV Hoàng Gia cho biết: “Trọng tài Long đã có những quyết định thiếu chính xác và gây bất lợi cho chúng tôi. Trong đó có tình huống Đức Thiện nhận một thẻ vàng rất vô lý vì sự phối hợp không ăn ý của trọng tài chính và trọng tài biên. Trận đấu đó cũng có giám sát trận đấu chứng kiến và tôi nghĩ họ sẽ có trách nhiệm báo cáo lại với BTC là phía VPF. SQC.BĐ không có ý định khiếu nại. Chúng tôi có anh Thanh (GĐĐH Phạm Văn Thanh-PV) là một thành viên của VPF và tôi nghĩ, anh Thanh sẽ có tiếng nói trong chuyện này”.

GĐĐH CLB TP.HCM Nguyễn Chí Kiên

Trận đấu này không thấy một đài truyền hình nào đến, có thể vì thế mà chúng tôi không nhận được tiếng còi công tâm của trọng tài chính điều hành trận đấu. Hiệp 1, đội bóng của tôi chơi cực tốt và dẫn trước 2 bàn thắng. Nhưng sang hiệp 2, chúng tôi liên tục bị thổi phạt, đặc biệt là những tình huống bắt việt vị không chuẩn xác của trọng tài biên. Có những tình huống cầu thủ của tôi thoát xuống ở trên nhiều cái bóng hậu vệ chủ nhà nhưng không hiểu sao, vẫn bị căng cờ. Tình huống ghi bàn gỡ 1-2 của chủ nhà, cầu thủ Trẻ SHB.ĐN đã phạm lỗi với cầu thủ chúng tôi nhưng không bị thổi phạt và từ đó, họ tiếp tục dẫn bóng xuống và thực hiện pha phối hợp ghi bàn. Trận này, nỗ lực của CLB TP.HCM đáng được ghi nhận bằng 3 điểm và một vị trí trên đầu bảng xếp hạng. Các cầu thủ đổ mồ hôi công sức, họ quyết tâm thắng trận để kiếm nguồn tài trợ, thoát khỏi cơn khốn khó hiện tại…Thế nhưng, trọng tài lại không muốn chúng tôi được như thế… Đây không phải là lần đầu, đội bóng của chúng tôi phải trải qua tình cảnh này. Không biết đến bao giờ, mặt trời mới soi xuống giải hạng Nhất

Việt Hòa (ghi)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm