Arsenal bị loại khỏi Cúp FA: “Chúng tôi đánh bạc, và chúng tôi thua...”

26/01/2010 12:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Gần như là lần đầu tiên, người ta được nghe Wenger nói về thất bại theo cách như thế. “Chúng tôi đánh bạc, và chúng tôi thua”, đó không hề là một lời thú tội. Nó giống nhiều hơn với sự khẳng định của một tay chơi chuyên nghiệp, một người sẵn sàng chấp nhận những ván bài “5 ăn, 5 thua”. Rất nhiều tỉnh táo, và một chút “ngạo nghễ” khi trở thành kẻ chiến bại, điều đó giống với Mourinho. Hơn là Giáo sư.

Thực tế, nếu như người hâm mộ đã sớm nhận định về một đội bóng trẻ của Wenger tại Britannia, thì họ cũng chẳng phải ngạc nhiên nếu Stoke City mới là những người đi tiếp. Vẫn những cậu bé ấy, vẫn những ngôi sao xa lạ ấy đã bị đánh bật khỏi Carling Cup trước Man City, nhưng đó hoàn toàn không phải là thảm hoạ. Pháo thủ hiểu rõ điều họ đang theo đuổi. Mạnh như Man Xanh hay yếu như... Stoke cũng vậy thôi. Thêm mỗi trận đấu là thêm mỗi dịp những đứa trẻ nhà Wenger có cơ hội rèn giũa bản thân, và là ngày hội lớn để những người như Silvestre hay Campbell thi đấu. Trong bóng đá, không ai muốn là người thất bại. Nhưng trong cả một mùa giải, nhiều thất bại còn có ý nghĩa hơn cả những trận thắng.

Campbell và Denilson thất vọng khi Arsenal bị loại khỏi cúp FA

Sau cú ngã điếng người ở Emirates trước Chelsea, Arsenal đã bắt đầu tháng 12 bằng thất bại 0-3 trước Man City. 6 bàn thua, 0 bàn thắng trong 2 trận, và chấn thương tiếp tục hoành hành. Với Gunners, mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc, nhưng hoá ra lại chỉ là sự khởi đầu. Pháo thủ vẫn còn quá nhiều việc phải làm, còn quá nhiều ước mơ cần ấp ủ, và ở khía cạnh nào đó, thất bại ở City of Manchester đã tạo ra lực đẩy để họ bắt đầu tiến bước.

Câu chuyện gần 2 tháng trước có thể sẽ chẳng liên quan gì tới tình cảnh của Arsenal lúc này, nhưng sự thật: Họ cũng đang cần một động lực đủ lớn để bước vào chuỗi trận hành xác kéo dài 13 ngày (bắt đầu từ thứ Tư tới).

Wenger đã khẳng định, ông không thể mạo hiểm để nhiều trụ cột hơn ra sân tại FA Cup. Nhưng không có nghĩa là Arsenal “buông”! Hai chuyện đó khác nhau. Một tay đánh bạc chuyên nghiệp sẽ luôn biết cách sống chung với rủi ro (trừ khi anh chơi bạc bịp). Họ tìm chiến thắng trong sự rủi ro ấy. Và nếu có thua, thì vẫn còn rất nhiều cơ hội để lựa chọn hoặc chơi tiếp, hoặc từ bỏ thói quen trở thành kẻ liều mạng.

Hướng về Villa Park

Chào Stoke City và hẹn gặp lại vào cuối tháng 2. Bây giờ, phía trước Arsenal sẽ là Villa Park đầy cạm bẫy. Một trận thua rất có thể sẽ kết thúc tất cả, còn trái lại, một chiến thắng sẽ củng cố thêm rất nhiều niềm tin cho các cầu thủ. Từ trước khi bóng lăn ở Britannia, Wenger chắc chắn đã nghĩ tới điều đó. Ông đã không hề trách cứ Silvestre hay Campbell, những lão tướng chơi như những cầu thủ “phong trào” trước Stoke. Thay vào đó là một thông điệp: “Sagna, Vermaelen và Clichy sẽ trở lại”. Những sự trở lại như thế rõ ràng là rất có giá trị trong thời điểm này. Khi ấy, đó mới là một Arsenal đúng nghĩa, đáng xem, đáng chờ đợi. Và đáng... thất vọng nữa, nếu họ thua.

Nếu như có ai đó xem kết quả của Arsenal tại FA Cup là một tín hiệu xấu, họ có thể là những nhà tiên tri. Nhưng nếu nói rằng, thất bại đó đủ sức đánh gục tinh thần Pháo thủ, thì chắc chắn là rất thiếu công bằng. Gunners đã quá quen với thất bại, việc họ ngã ngựa ở một giải đấu như FA Cup thực ra không quan trọng bằng việc các cầu thủ trẻ của Wenger đã học được điều gì. Cảm giác bại trận luôn là điều gì đó rất khó chịu. Nhưng nếu Arsenal đã từng vượt qua được nó, thì bây giờ, hay tin, họ cũng làm được.

Trước Aston Villa, Arsenal sẽ không chỉ cần vận may. Martin O'Neill không phải là người thích đánh bạc, thậm chí, ông là người chỉ luôn đánh giá công việc qua kết quả. Nếu các Pháo thủ bước vào trận đấu này giống như trong ngày chủ nhật, đó sẽ là tai hoạ.

Wenger biết điều đó. Cũng như ông đã luôn biết, chỉ “đánh bạc” khi cần.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm