Đá lại vòng 3 Cúp FA: Liverpool thua đau trước Reading

14/01/2010 09:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Chỉ còn duy nhất chiếc Cúp FA để bấu víu, nhưng cuối cùng Liverpool cũng đã bị loại nốt khỏi giải đấu lâu đời nhất nước Anh sau thất bại 1-2 trước Reading trong trận đá lại vòng 3 đêm qua. Chẳng những bị loại, Liverpool còn có nguy cơ tổn thất về lực lượng khi cả hai trụ cột là Fernando Torres và Steven Gerrard đều dính chấn thương.

Sau khi đã bị loại khỏi Champions League và hết hy vọng đua tranh ở giải Ngoại hạng, HLV Rafa Benitez không giấu diếm ý định dồn toàn lực cho Cúp FA, bằng chứng là đội hình của Liverpool trong trận đá lại với Reading gồm toàn hảo thủ như Gerrard, Torres, Carragher hay tân binh Aquilani. Tuy vậy, trước một Liverpool được đánh giá cao hơn hẳn, lại phải thi đấu trên sân khách, nhưng với lối chơi phòng ngự phản công hết sức khoa học, Reading đã buộc đội chủ nhà phải ôm hận.

Reading đã xuất sắc đánh bại Liverpool để đi tiếp

Với lợi thế sân nhà, Liverpool sớm nắm quyền kiểm soát trận đấu, tuy nhiên, đội chủ nhà đã gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Federici bởi hàng thủ của Reading tỏ ra rất chắc chắn. Không chỉ thành công trong việc cản phá các đợt lên bóng của đối phương, Reading còn tạo được một số tình huống có thể ăn bàn. Nếu Rasiak không vội vàng sút vọt xà hay Simon Church kịp chạm bóng sau đường chuyền của Jobi McAnuff, lưới của Liverpool đã sớm bị tung lên. Phút 29, Liverpool phải chịu một thiệt thòi lớn khi Fernando Torres bị chấn thương và buộc phải rời sân nhường chỗ cho N'Gog.

Tuy gặp nhiều bất lợi, nhưng Liverpool vẫn có bàn khai thông bế tắc trước khi hiệp 1 kết thúc. Đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1, từ một pha phạt góc, Gerrard phối hợp với N'Gog trước khi dứt điểm ở góc hẹp khiến bóng khẽ chạm chân Bertrand đổi hướng khiến Federici chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.


Liverpool tiếp tục trải qua những ngày đen tối

Sau giờ nghỉ, thủ quân Gerrard không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương, tuy nhiên, Liverpool vẫn có được một thế trận lấn lướt. Tưởng như Liverpool sẽ có được chiến thắng sau 90 phút thi đấu thì đúng vào phút bù giờ thứ 4, bi kịch đã đến với đội chủ nhà. Benayoun phạm lỗi khá vô duyên với Long trong vòng cấm, phạt đền cho Reading và trên chấm 11m Sigurdsson không mấy khó khăn khuất phục Cavalieri.

Kết thúc 90 phút bất phân thắng bại, hai đội buộc phải thi đấu thêm 2 hiệp phụ. Phút thứ 10 của hiệp phụ thứ nhất, Reading bất ngờ vượt lên dẫn 2-1 sau cú đánh đầu đẹp mắt của Long từ đường chuyền của Gunnarsson. Bị dẫn bàn, Liverpool bung toàn lực trong những phút cuối hòng tìm bàn gỡ, nhưng bất thành và phải chấp nhận nhường vé vào vòng 4 FA Cup cho Reading.

Đội hình ra sân:

Liverpool: Cavalieri, Degen (Skrtel 93’), Carragher, Agger, Insua, Lucas, Aquilani, Kuyt, Gerrard (Babel 46’), Benayoun, Torres (N’Gog 30’).

Reading: Federici, Gunnarsson, Mills, Ingimarsson, Bertrand, McAnuff, Cisse (Howard 59’), Karacan (Long 80’), Sigurdsson, Rasiak (Kebe 64’), Church.

Bàn thắng: Bertrand 45’ (phản lưới) - Sigurdsson 90’ pen; Long 100’.

N.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm