Vòng 7 giải hạng Nhất QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2011: Nhiều cảm xúc

19/03/2011 08:50 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Tân HLV Trần Vũ sẽ lái con thuyền BHTS.Quảng Nam đang thủng đáy đến chảo lửa Quy Nhơn. HLV Lư Đình Tuấn ngổn ngang tâm trạng trong lần quay về để đối đầu với đội bóng cũ. An Giang phả hơi nóng vào gáy SQC.BĐ. Những điểm nhấn đáng chờ đợi của vòng 7.

Không phải những ngôi sao thượng thặng cỡ Phước Tứ hay Kesley, cũng không cần bàn nhiều đến chất lượng chuyên môn của cặp đấu này, bởi cán cân đã nghiêng hẳn về đại diện đến từ TP. HCM, cái tên HLV Lư Đình Tuấn trong đội hình SG.XT mới thu hút được nhiều sự chú ý nhất của người dân Cần Thơ nhiều tuần lễ qua.

HLV Lư Đình Tuấn sẽ là tâm điểm ở sân Cần Thơ chiều nay. Ảnh: V.V


Thế nên, lần trở về Cần Thơ chiều nay của HLV Lư Đình Tuấn chắc hẳn chứa chan nhiều cảm xúc hơn thường lệ. Rắc rối về vụ kiện của đội bóng cũ Cần Thơ với HLV này vẫn chưa có hồi kết. Chuyện còn lớn hơn khi lần trở về này của ông Tuấn “nhím” được sự “quan tâm” rất kỹ lưỡng từ những CĐV nhiệt thành đất Tây Đô. Có tin, phía chủ nhà đã phải huy động thêm cả lực lượng an ninh để chuẩn bị bảo vệ ông Tuấn “nhím” trong những ngày đội bóng của ông tập luyện và thi đấu ở đây. Một sức nóng đã âm ỉ cháy trên khán đài từ trước khi trận đấu này diễn ra, cặp đấu này được dự đoán là hấp dẫn và rất đáng chờ đợi là vì thế.

Dự đoán: 2-3

Có vẻ như việc “thay tướng đổi vận” sẽ không tương thích với BHTS.QN, chí ít là ở ngay lượt trận thứ 7 này. Chỉ đơn giản tân HLV Trần Vũ phải cần thêm nhiều thời gian hơn là 1 tuần lễ vỏn vẹn để tiếp quản đống đổ nát mà người tiền nhiệm Nguyễn Mạnh Cường để lại. Khổ nỗi, trong tình cảnh đang bết bát sau 4 trận thua liên tiếp, thầy trò Trần Vũ khó thoát khỏi vị trí đội sổ trên BXH khi phải hành quân đến làm khách trên sân của đội bóng đất võ vốn đang rất khát điểm.

Sau 2 trận không biết mùi chiến thắng, SQC.BĐ đã tự làm khó mình trong cuộc đua đến ngôi vương mùa này với đối thủ trực tiếp SG.XT. Thế nên, chiều nay CĐV đất võ sẽ khó có thể chấp nhận một kết quả tương tự đối với thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện, nhất là khi họ đang đứng trước nguy cơ bị đối thủ An Giang vượt lên trên BXH (vòng này An Giang được dự đoán sẽ có 3 điểm trọn vẹn khi đến làm khách trên sân Đồng Nai). Những lý do đó khiến nhiều người khó tin vào điều thần kỳ diễn ra ở Quy Nhơn chiều nay, nhưng dù sao trận cầu này cũng hứa hẹn sẽ rất hào hứng vì sự quyết tâm của cả hai đội bóng.

Dự đoán: 1-3

Trên sân nhà, TP. HCM sẽ có cơ hội sửa sai sau trận thua mất mặt trước TDC.Bình Dương ở vòng trước. Hàng thủ của HLV Simunic vẫn là hạn chế lớn nhất của đội chủ nhà. Bằng chứng ở trận thua TDC.Bình Dương vòng trước, dù dẫn trước đối thủ từ rất sớm, nhưng TP.HCM lại bị thua ngược vì sự lơi lỏng của tuyến dưới. Chỉ cần khắc phục được nhược điểm này, họ sẽ có thể giành trọn 3 điểm trước đối thủ đến từ cố đô Huế chưa bao giờ được đánh giá cao ở hạng Nhất mùa này. Cộng thêm việc H.Huế thiếu vắng chân sút Gajic Goran vì thẻ phạt, chân sút chủ lực Bá Tư sẽ khó phát huy tác dụng khi phải đơn độc gánh trọng trách trên hàng công của đội bóng cố đô.

Dự đoán: 2-1

Đá sớm ngày 18/03

Hà Nội – Than Quảng Ninh: 3-0

Bàn thắng: Junior 35’ pen., Văn Mạnh 70’, Khánh Hùng 80’

Lịch thi đấu

15h30

XSKT.Cần Thơ – SG.XT

SQC.Bình Định – TS.QN

XMF.Tây Ninh – K.Kiên Giang

M.Nam Định – TDC.Bình Dương

Đồng Nai – An Giang

17h00 TP. HCM – H.Huế

+Danh sách treo giò

Thanh Thắng (1, Đồng Nai), Santana (12, Đồng Nai), Gajic (11, Huế), Gaspard (6, M.Nam Định), Ngọc Anh (27, M.Nam Định), Đình Vinh (11, BHTS.Quảng Nam), Huỳnh Điệp (24, SQC Bình Định), De Jesus (18, TDC Bình Dương), Văn Hiếu (8, Than Quảng Ninh)

+Danh sách ghi bàn

6 bàn: Ajo O. Darlington (14, SQC Bình Định)

5 bàn: De Jesus (18, TDC Bình Dương), Belibi Celestin Didier (10, Than Quảng Ninh), Kesley Huỳnh Alves (7, SG.XT)

4 bàn: Nguyễn Anh Bá Tư (22, H.Huế) 

Con số trước vòng 7

0 M.NĐ là đội bóng duy nhất chưa được nếm trải hương vị chiến thắng kể từ đầu giải

2 Cho đến trước vòng đấu thứ 7, chỉ còn 2 CLB vẫn giữ được thành tích bất bại là SG.XT và SQC.BĐ

4 Có 4 đội bóng chưa hòa trận nào ở mùa giải năm nay là SG.XT, An Giang, XMF.Tây Ninh và TDC.Bình Dương

12 Sau 6 vòng đấu, các trọng tài đã phải rút ra tổng cộng 12 chiếc thẻ đỏ

13 Với 13 lần để thủng lưới, BHTS.QN đang là đội bóng để lọt lưới nhiều bàn nhất tại giải hạng Nhất năm nay

18 Giành được trọn vẹn 18 điểm sau 6 vòng đấu, SQ.XT đang là đội giành được nhiều nhất, đồng thời cũng là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất – 18 bàn

37 Phải nhận 37 chiếc thẻ vàng, TP.HCM đang là đội bóng phải nhận nhiều thẻ vàng nhất ở giải hạng Nhất năm nay

99 Tính đến trước vòng đấu thứ 7, đã có 99 bàn thắng được ghi, trung bình 2,35 bàn/trận

103.400 Sau 6 vòng đấu, đã có tổng cộng 103.400 lượt khán giả tới sân theo dõi các trận đấu của giải hạng Nhất, trung bình 2.461 người/trận

                                    Thành Quang

Bảng Xếp Hạng

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

SG.XT

6

6

0

0

18

2

18

2

SQC Bình Định

6

4

2

0

10

4

14

3

An Giang

6

4

0

2

9

7

12

4

Than Quảng Ninh

7

3

2

2

9

9

11

5

K.KG

6

2

3

1

4

2

9

6

Đồng Nai

6

2

2

2

5

6

8

7

TP.HCM

6

2

2

2

6

6

8

8

Hà Nội

7

2

2

3

9

7

8

9

XSKT.Cần Thơ

6

2

1

3

6

9

7

10

XMF.Tây Ninh

6

2

0

4

5

8

6

11

TDC Bình Dương

6

2

0

4

5

10

6

12

H.Huế

6

1

1

4

5

9

4

13

M.Nam Định

6

0

4

2

5

10

4

14

 

 

 

 

 

 

 


Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm