SLNA: Bắn kém là “chết”

01/08/2011 10:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Việc SLNA chỉ giành được một chiến thắng trong 6 trận gần đây đã khiến cho BHL đội bóng rất lo lắng, và nếu tiếp tục trình diễn bộ mặt như vậy trong trận đấu chiều mai với N.SG thì SLNA có thể sẽ phải trả giá, bởi những cuộc chạm trán giữa SLNA và N.SG (tiền thân là QK4) chưa bao giờ có khái niệm hòa nhã.

Trước đây, khi N.SG còn là QK4, các trận derby xứ Nghệ luôn diễn ra căng thẳng hơn mức cần thiết với nhiều pha bóng ăn thua triệt hạ lẫn nhau. Không chỉ trên sân mà cả ở cuộc sống đời thường, cầu thủ SLNA và QK4 cũng luôn xem nhau như nước với lửa và rất hiếm kết thân cùng nhau.


Ở trận lượt đi mùa này, dù được đá trên sân nhà nhưng N.SG vẫn gục ngã trước SLNA. Ảnh: V.V

Tuy nhiên, sau khi QK4 chuyển khẩu khỏi Nghệ An và mang tên mới N.SG, “ân oán” giữa SLNA và N.SG cũng không còn nóng bỏng như xưa.

Rất nhiều trụ cột một thời của QK4 thời còn đá derby toé lửa với SLNA như Đình Luật, Thanh Vân, Sơn Hà… nay đã tìm được bến đỗ mới và là trụ cột đội bóng hiện tại, còn những cầu thủ ở lại thì đang nằm ngoài kế hoạch sử dụng của HLV Mai Đức Chung.

Nhờ việc ĐT Việt Nam phải làm nhiệm vụ ở vòng loại World Cup 2014, SLNA đã có quãng thời gian nghỉ quý giá để cầu thủ lấy lại cân bằng sau thất bại đầu tiên tại sân Vinh ở mùa này trước  B.BD thiếu nhiều trụ cột. Và cũng nhờ trận thua này mà HLV trưởng Hữu Thắng và BHL SLNA đã tìm được “gót chân Asin” của đội bóng, đấy là khả năng tận dụng cơ hội và ghi bàn.

Kể từ khi tiền đạo Kavin dính chấn thương, SLNA thiếu hẳn một chân sút biết ghi bàn trong thời điểm căng thẳng, hay nói cách khác, SLNA đang thiếu hẳn một mẫu cầu thủ biết gây đột biến khi cần. Nếu nhìn theo số liệu thống kê từ vòng 16, SLNA cũng đã ghi được 14 bàn/ 6 trận (trung bình 2,3 bàn/một trận), nhưng con số này không cho thấy sự ổn định trên hàng công đội bóng xứ Nghệ.

Lý do là ngoại trừ trận mưa bàn thắng vào lưới TĐCS ĐT (6-2), có những trận đấu SLNA không thể ghi bàn hoặc chỉ ghi được một bàn thắng. Nếu so sánh số bàn thắng này với những cơ hội mà SLNA đã tạo ra thì họ đang phung phí cơ hội một cách khó hiểu.

Kết thúc trận đấu SLNA-B.BD, ông Văn Sỹ Chi, một HLV đã huấn luyện tuyển chọn nhiều thế hệ cầu thủ SLNA, cũng phải thốt lên: “Không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa, các cầu thủ SLNA đã trình diễn một thế trận tấn công tốt như thế, tạo nhiều cơ hội như thế mà lại không thể ghi bàn. Có cảm giác các cầu thủ SLNA cái gì cũng có thể làm được, trừ việc đưa bóng vào lưới vậy”. Có những trận đấu mà nếu chỉ cần SLNA ghi được một bàn thắng từ vô số những tình huống đối mặt thủ môn hoặc cơ hội ngon ăn thì cục diện trận đấu đã có thể xoay chiều theo hướng có lợi cho đội bóng xứ Nghệ, chẳng hạn như 2 thất bại đáng tiếc trước SHB.ĐN và B.BD.

Biết rõ điều đó nên trong những buổi tập gần đây, SLNA rất chú trọng các bài tập dứt điểm, dù đáng lý ra thời điểm nước sôi lửa bỏng như hiện nay không phải là lúc thích hợp để SLNA luyện tập cách ghi bàn. Vấn đề của SLNA bây giờ không đơn giản chỉ là hô quyết tâm và căng sức đá sống chết cho một trận đấu, mà nhiệm vụ của đội bóng xứ Nghệ là cần đạt được sự ổn định cho những trận đấu cuối cùng để hiện thực hoá giấc mơ vô địch.

Điều đó còn phụ thuộc vào phong độ, bản lĩnh, lối chơi và cả sự phù hộ của thần may mắn…, nhưng tóm lại, thầy trò HLV Hữu Thắng phải tìm lại được sự tự tin vốn có, và cuộc chạm trán với N.SG vào chiều mai sẽ là một thử thách thật sự cho SLNA trong nỗ lực đưa chiếc Cúp vô địch V-League về với phòng truyền thống của đội bóng, nơi hơn 10 năm qua chỉ mới được bổ sung một chiếc Cúp quốc gia mà thôi.

ĐẠI NGHĨA



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm