Tiền đạo Lê Công Vinh: Ước một ngày bình yên

20/03/2011 06:28 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Từ lâu, Công Vinh được thừa nhận là một trong những tiền đạo nội xuất sắc nhất kể từ khi V-League ra đời. Cuộc đời đang bãi bể, thoắt nương dâu, “CV9” tự thừa nhận mình trưởng thành và sẵn sàng vượt qua mọi thử thách trước mắt. Tiền đạo gốc Nghệ có phút trải lòng với TT&VH Cuối tuần về những ngày trở lại khó khăn trong hành trình đánh bóng lại vinh quang cũng như tên tuổi của mình...

Sai lầm của tuổi trẻ

* Kể từ bàn thắng lịch sử giúp ĐTVN lên ngôi ở AFF Suzuki Cup 2008, Vinh gặp quá nhiều vận hạn, nếu không muốn nói là thất bại. Nếu có phép màu kéo thời gian trở lại, anh sẽ làm thế nào để lấy lại tất cả mọi thứ đã từng có trong tay?

Biếm họa Công Vinh


- Góc độ nào đó, Vinh là con người khá thực tế. Khi mình làm sai điều gì, mình phải chấp nhận trả giá cho điều đó. Bàn thắng lịch sử ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 đã thay đổi lịch sử BĐVN và bản thân Vinh. Vinh có được ánh hào quang của nhà vô địch và phong độ trên sân đã tạo điều kiện để Vinh đến được với bầu Hiển và HN.T&T với tư thế khác. Nhưng cũng kể từ đó, thất bại và đen đủi luôn song hành. Đấy là cuộc đời, tôi luôn chiêm nghiệm quãng thời gian đó để răn mình.

Như đã nói, Vinh không chấp nhận cuộc sống bằng phẳng, đơn điệu mà sẵn sàng dấn thân, đón nhận mọi thử thách lớn. Nhờ 10 tháng qua, Vinh trưởng thành và chín chắn lên rất nhiều. Vinh không phủ nhận sai lầm mình mắc phải. Trái lại, càng cám ơn những ngày cay đắng nhất đã dạy cho mình những bài học để thành người hoàn thiện.

* Vậy đâu là những sai lầm của Vinh suốt thời gian qua?

- Vinh cũng là con người chứ không phải là chiếc máy tính vô giác. Và chiếc máy tính cũng có lúc mắc sai sót chứ đừng nói tới con người. Vinh cũng vậy thôi, háo thắng và tự tin vào tài năng của mình, như bao người trẻ khác. Nhưng rồi khi gặp phải chấn thương nặng rồi những sai sót trong ứng xử, Vinh chợt hiểu mình còn quá nhiều điều cần tự điều chỉnh. Như vụ cư xử với anh Vũ Bảo Linh đã ám ảnh Vinh rất nhiều. Đấy là một chuỗi sai lầm. Tuổi trẻ mà, Vinh cũng có lúc có những hành động xốc nổi và trẻ con tới vậy, kịp bình tĩnh nhận ra thì sự việc đã đi quá đà. Hành động dại dột ấy cũng là bước ngoặt khiến Vinh trăn trở nhất, đồng thời đẩy Vinh vào một loạt khó khăn liên tiếp. Nếu Vinh không làm động tác ấy, Vinh đã không bị treo giò suốt mấy trận đấu. Và chưa chắc, Vinh đã bị chấn thương đeo bám tới tận bây giờ.

Vinh đã trả giá cho sai lầm mang tính bồng bột ấy. Nên mục tiêu suốt hơn 10 tháng qua, cũng chỉ mong mau chóng trở lại sân cỏ. Làm cầu thủ, vốn coi cái sân bóng là cái nghiệp thi đấu của mình. Giờ phải xa nó, nhìn đồng đội chiến đấu, bản thân Vinh cũng chua xót lắm. Nhưng giờ, Vinh hiểu mình phải làm gì để sống và thi đấu tốt hơn mới là quan trọng. Còn Vinh không nên tự đứng đó để suốt ngày nhìn lại một kỷ niệm buồn tới như vậy.

May mà có nhiều người tốt ủng hộ

* Suốt thời gian hơn 10 tháng qua, đâu là những điểm tựa giúp Vinh vượt qua khó khăn ghê gớm như vậy?

- Bây giờ Vinh mới thấm thía thế nào là người của công chúng, áp lực đủ bề. Nếu không đủ bản lĩnh để giữ gìn hình ảnh của mình, thì việc mất kiểm soát và có những sai lầm là khó tránh khỏi.

Thời gian qua, Vinh may mắn vẫn còn rất nhiều người bạn lớn, nhiều quý nhân giúp đỡ. Bầu Hiển là người giúp đỡ Vinh nhiều nhất. Ở HN.T&T, đồng đội cũng chia sẻ sâu sắc với tôi. Trong đó, Hồng Tiến là người bạn tri kỷ. Tất nhiên, gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc và an toàn nhất. Mỗi khi ngồi cạnh mẹ và em, Vinh thực sự là mình, thực sự bình yên. Nhiều lúc Vinh ước được một ngày bình yên, sao mà khó thế.

Người yêu của Vinh đã chia sẻ và là điểm tựa tinh thần giúp Vinh vượt qua khó khăn trong hơn 10 tháng qua như thế nào, chắc mọi người cũng cảm nhận được. Cũng nhân đây, Vinh cảm ơn những người thân yêu nhất, luôn bên cạnh dù Vinh có gặp khó khăn cỡ nào đi chăng nữa. Cảm ơn người hâm mộ vẫn ủng hộ Vinh.

* Là một trong những cầu thủ Việt hiếm hoi từng thi đấu ở một giải nhà nghề ở châu Âu, Vinh tự kiểm chứng mình còn yếu và thiếu những gì ở năng lực bản thân?

- Những ngày ở Bồ Đào Nha khoác áo Leixoes, Vinh được học rất nhiều thứ. Nói văn hoa một chút, được hàm thụ những tinh hoa từ một nền bóng đá chuyên nghiệp đã có bước phát triển hàng trăm năm. Đấy là vốn liếng quý giá giúp Vinh trưởng thành và có những sự tiến bộ nhất định trong chuyên môn sau này.

Dù mình có thể là cầu thủ tốt, và bản thân Vinh cũng đã cố gắng trên 100% khả năng, nhưng phải thừa nhận thế này: để trụ lại một đấu trường khốc liệt ấy, về thể hình, thể lực và rất nhiều yếu tố phụ khác, không chỉ Vinh mà cầu thủ chúng ta chưa đáp ứng được.

Chuyện V-League, chuyện tương lai

* Vậy ở giải V-League, Vinh đánh giá tiền đạo nào nổi bật và Vinh muốn đá cặp nhất?

- Ở V-League bây giờ không hiếm tiền đạo chất lượng như Samson, Merlo, Timothy... Nhưng theo quan điểm của Vinh, chân sút Francoise Endene (N.SG) là người Vinh đánh giá có kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật cực tốt. Chơi cạnh một tiền đạo có tốc độ và cả tinh thần đồng đội, Vinh rất tự tin và thoải mái trong việc phối hợp và cùng nhau ghi bàn.

Bởi nhiều tiền đạo khác vẫn có sự ích kỷ và muốn ghi bàn cho riêng mình. Endene thì khác, luôn biết cách tạo cơ hội và khoảng trống cho người đồng hành thể hiện. Tác phong và cách chơi bóng quân tử như thế, Vinh luôn đánh giá cao và muốn đá cặp nhất nếu có cơ hội.

* Vậy còn cấp độ câu lạc bộ, Vinh coi ai là ứng viên tiềm tàng ở ngôi vô địch nhất mùa giải 2011?

- Mùa giải này, chưa có một đội bóng nào thực sự nổi lên là ứng viên vô địch trong mắt Vinh cả. Nhưng về độ dày lực lượng, sự đồng đều lẫn chiều sâu, B.Bình Dương vẫn là đối thủ Vinh đánh giá cao nhất. Vinh nghĩ B.Bình Dương và HN.T&T là 2 đội bóng nhiều cơ hội giành cúp vô địch ở mùa này nhất.

* Bây giờ bóng đá xứ Nghệ đang vươn mình trở lại với quá khứ vàng son. Vinh có thấy mừng trước sự thay da, đổi thịt ở đội bóng quê nhà hay không?

- Sông Lam là nơi giúp Vinh có được sự thành đạt ngày hôm nay. Nên Vinh rất mừng vì những thành quả mà đội bóng đã đạt được thời gian qua. Dù gì, trong sâu thẳm trái tim, Vinh dành trọn tình yêu cho đội bóng quê nhà. Nên tranh thủ mọi lúc rảnh, Vinh luôn theo dõi sát sao tình hình đội bóng. Giờ CLB có được cơ chế thoải mái, anh em cầu thủ cũng có được sự ổn định kinh tế vững vàng hơn, Vinh không có gì mừng hơn.

Chứ ngày Vinh đi, thực sự do nhiều hoàn cảnh buộc mình phải nghĩ tới bản thân sau này, mà ngay lãnh đạo và người hâm mộ cũng hiểu. Vinh mong một ngày Sông Lam Nghệ An trở lại với hình ảnh lừng lẫy ngày nào. Ngay bản thân Vinh cũng mong trở lại đội nhà một ngày không xa để tiếp tục được khoác lên mình chiếc áo vàng đáng tự hào, được hít thở không khí cuồng nhiệt và đầy lửa ở thành Vinh. Đó là mơ ước mà có lẽ không riêng Vinh, bất cứ cầu thủ nào từng lớn lên từ lò Sông Lam đều nghĩ thế.

* Thế còn việc Công Vinh vừa xin nghỉ thi đấu dài hạn ở đội 1 thì sao? Không ít thông tin cho rằng Vinh muốn rời HN.T&T cuối mùa giải này?

- Không biết thông tin ấy từ đâu, chứ bản thân Vinh cũng rất khát khao ra sân thể hiện. Mười tháng trời ngồi chơi xơi nước, Vinh rất muốn cống hiến và giúp đội nhà thành công. Bởi khi ra sân và ghi bàn, Vinh mới được thoát khỏi những cảm giác tù túng suốt thời gian qua. Vinh cũng muốn đập tan những thông tin cho rằng Vinh là “vận đen” khiến đội nhà không có được chiến thắng.

Chỉ tiếc rằng những cố gắng luyện tập vẫn chưa khiến chấn thương của Vinh tiến triển nhanh chóng. Vinh rất buồn vì mình chưa lấy lại được phong độ và sức mạnh vốn có. Là con người, Vinh cần vì tập thể và không muốn gây khó cho HLV Phan Thanh Hùng trong việc sắp xếp nhân sự. Chỉ khi nào Vinh đủ sức khỏe và thể lực, Vinh mới xin trở lại thi đấu chính thức. Đó là danh dự người làm nghề, chứ không có chuyện tự ái bản thân nào khác.

* Khi hợp đồng với HN.T&T chỉ còn thời hạn 1 năm, Vinh có ý định mới nào khác hay không?

- Chỉ còn tầm 6 tháng nữa, Vinh sẽ kết thúc hợp đồng với đội bóng HN.T&T. Tất nhiên, Vinh cảm ơn Chủ tịch Đỗ Quang Hiển và HLV Phan Thanh Hùng, các đồng đội giúp mình suốt 3 năm qua. Chính vì thế, Vinh sẽ tiếp tục ở lại đội bóng, trong trường hợp đội nhà còn cần mình. Còn hẳn nhiên, Vinh cũng có nhiều lựa chọn để tìm một thử thách mới cho chính mình. Nhưng trước hết, Vinh cần luyện tập để mau chóng hồi phục chấn thương. Mục tiêu trước mặt của Vinh là ghi nhiều bàn thắng và giúp đội nhà có thành tích tốt ở V-League 2011. Rồi khi mùa giải kết thúc, Vinh mới có thể bàn thảo kỹ lưỡng chuyện đi - ở với lãnh đạo đội nhà được. Sau những sóng gió vừa qua, Vinh thực sự muốn yên ổn để tập trung đá bóng.

* Cảm ơn Công Vinh về cuộc trao đổi và chúc anh sớm trở lại chính mình, trưởng thành hơn.

Mộc Miên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm