Chelsea = M.U = Arsenal + 2: Đến lượt M.U bứt phá?

22/11/2010 11:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Mỗi cú vấp ngã của Chelsea đồng nghĩa với một bước ngoặt mới đối với cuộc đua giành chức VĐ. Bây giờ, M.U mới đội tràn ngập cơ hội bứt phá.

Chelsea khủng hoảng?

Liệu có quá vội vàng hay không khi nhắc đến hai từ "khủng hoảng" đối với Chelsea, đội bóng vẫn đang dẫn đầu BXH Premier League? Không hề, nếu chúng ta biết rằng những gì đang diễn ra với nhà ĐKVĐ trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ.

Khi tháng 10 kết thúc, mọi thứ vẫn rất hoàn hảo đối với Chelsea. Hàng công với bộ ba Drogba - Anelka - Malouda có sức hủy diệt khủng khiếp, hàng thủ chưa một lần bị đánh bại trên sân nhà và tuyến giữa không cần Lampard vẫn thi đấu thăng hoa, với sự khẳng định đến từ Zhirkov. Nhưng chuyến hành quân đến Anfield của Liverpool là sự khởi đầu cho thời kỳ bão tố mà ít ai ngờ đến. Kể từ khi bị đánh gục bởi 2 khoảnh khắc xuất sắc của Fernando Torres, Chelsea không còn là chính mình.

Chelsea đã thua 3/4 trận trong tháng 11. Từ khi Roman Abramovich đặt chân đến Stamford Bridge vào mùa Hè 2003, ngay cả giai đoạn thất bại với Claudio Ranieri hay Felipe Scolari, Chelsea chưa từng thua 3 trận Premier League trong một tháng. Đó là chưa kể phía trước còn chuyến hành đến St James' Park của Newcastle cuối tháng 11, trận đấu mà nếu Chelsea có thua tiếp thì không còn gây sốc.

Đây không phải là lần đầu tiên Ancelotti đối mặt với khó khăn. Mùa trước, mùa ra mắt của Ancelotti ở Premier League, Chelsea đã thua Everton, Man City và hòa Hull City vào tháng 2, để rồi bị M.U bắt kịp. Nhưng thời điểm ấy, đội bóng không hề gặp vấn đề về quan hệ nội bộ. Bây giờ thì khác. Các thế lực ở Chelsea đang bị chia rẽ, mà sự ra đi của trợ lý HLV Ray Wilkins chỉ là phát đạn đầu tiên. Đã xuất hiện những tin đồn cho rằng Ancelotti có thể nối gót Wilkins vào mùa Hè tới. Vấn đề nội bộ của Chelsea không hề dễ giải quyết hay giải quyết xong một sớm một chiều. Mỗi khi nội bộ lục đục, Chelsea lại trải qua một thời kỳ đen tối, từ sự kiện Jose Mourinho bị sa thải (một số trụ cột bị cho là đứng dậy chống lại ông) đến sự ra đi của Felipe Scolari (GĐĐH Peter Kenyon chọn Scolari nhưng ông chủ Abramovich lại không thích).

M.U đang đứng trước cơ hội bứt phá- Ảnh Getty
Dù vắng vài trụ cột, lực lượng của Chelsea vẫn rất đáng nể. Ancelotti thì đã thể hiện tài cầm quân của mình qua cú đúp ở mùa trước. Nhưng chừng nào vấn đề thượng tầng không được giải quyết thì cuộc khủng hoảng vẫn còn hủy hoại Chelsea. Điều đáng lo nhất giai đoạn đen tối lại rơi đúng vào thời điểm đội bóng đối mặt với lịch thi đấu khốc liệt. Sau Newcastle cuối tuần này là Everton, Tottenham, M.U, Arsenal, hiện tượng của mùa giải Bolton và đầu tháng 1 là Aston Villa, đội bóng đã cầm hòa họ không bàn thắng ở mùa này. Liệu Chelsea còn đứng ở ngôi đầu khi năm mới đến? Khó lắm!


M.U đã sẵn sàng tiếm ngôi

5 tuần về trước, sau trận hòa thảm họa trước West Brom ngay tại sân nhà Old Trafford, và tiếp nối là sự kiện Rooney đòi ra đi, M.U đã đối mặt với thời kỳ khó khăn chẳng kém gì Chelsea bây giờ. Dù vẫn giữ được thành tích bất bại, sức mạnh của M.U trông rất tầm thường và không nhiều tờ báo Anh cho rằng Rooney đã đúng khi nói rằng "M.U không có tham vọng". Chấn thương của Valencia, Giggs, Rooney và dịch sốt virus khiến M.U luôn phải ra sân với đội hình Cúp Carling. Một số người bi quan còn cho rằng M.U có thể bị đá văng khỏi tốp 4.

Nhưng chỉ sau 5 tuần, họ đã ngoạn mục san bằng về điểm số với đầu bảng Chelsea. Không thăng hoa, không giàu cảm xúc nhưng M.U luôn biết cách giành lấy thứ quan trọng nhất. Khi cần thắng, họ đã thắng, dù không phủ nhận dấu ấn của may mắn, như trận thắng Stoke City hay Wolverhampton. Khi cần hòa, họ đã hòa, như màn ngược dòng ở Villa Park của Aston Villa. Chính kinh nghiệm và tài năng của Sir Alex đã giúp con tàu M.U vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Giờ đây, ai dám bảo họ "không có tham vọng"?

Chặng đường phía trước, mà gần nhất là trận tiếp Blackburn trên sân nhà và chuyến làm khách đến Blackpoool, sẽ là cơ hội để M.U bứt phá và chiếm lấy ngôi đầu. Cơ hội đã thực sự đến với M.U bởi trong thời điểm Chelsea khủng hoảng toàn diện, Arsenal đánh mất niềm tin sau thất bại choáng váng ở derby với Tottenham, M.U có sự trở lại của hàng loạt trụ cột, như Rooney và Giggs. Thậm chí, ở trận gặp Wigan vừa qua, Sir Alex còn cho phép Berbatov nghỉ dưỡng sức. Cần biết rằng, M.U của Sir Alex vốn luôn đáng sợ ở mùa Đông. Đó luôn là thời điểm để họ tăng tốc và bứt phá. 

Đ.L

Kết quả vòng 14 Premier League:

Arsenal - Tottenham: 2-3
Birmingham - Chelsea: 1-0
Blackpool - Wolves: 2-1
Bolton - Newcastle: 5-1
M.U - Wigan: 2-0
West Brom - Stoke: 0-3
Liverpool - West Ham: 3-0
Blackburn - Aston Villa: 2-0

Các chân sút hàng đầu:

8 bàn: Johan Elmander (Bolton), Andy Carroll (Newcastle)
7 bàn: Florent Malouda (Chelsea), Carlos Tevez (Man City), Kevin Nolan (Newcastle)

Lịch thi đấu vòng 15 Premier League:

Thứ Bảy, ngày 27/11: 19h45: Aston Villa - Arsenal. 22h00: Bolton - Blackpool, Everton - West Brom, Fulham - Birmingham, M.U - Blackburn, Stoke - Man City, West Ham - Wigan, Wolves - Sunderland.

Chủ nhật, ngày 28/11: 20h30: Newcastle - Chelsea. 23h00: Tottenham - Liverpool.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm