Slovakia 2-1 Tây Ban Nha: Cái ngẩn người của Casillas và đôi chân gỗ của Costa

10/10/2014 08:37 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Sai lầm của Iker Casillas và sự vô duyên đến tệ hại của Diego Costa là hai nguyên nhân chính khiến Tây Ban Nha phải nhận trái đắng trước Slovakia trong buổi tối muộn ở đất khách.

Lần đầu tiên sau 8 năm, Tây Ban Nha mới lại thua ở một trận đấu thuộc các chiến dịch vòng loại EURO và World Cup. Liệu tất cả mới chỉ bắt đầu?

Người hùng và tội đồ Casillas

Slovakia lựa chọn lối đá phòng ngự phản công nhưng không giấu ý đồ đánh phủ đầu. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ đã dồn đội hình lên với mục đích tạo ra bất ngờ. Slovakia đã gần như đạt được mục đích đó nếu không có sự xuất sắc tuyệt vời của Iker Casillas ở phút thứ 11.


Xem video trận đấu

Một pha chồng cánh nhằm vào nách trái của Tây Ban Nha, Peter Pekarik xuống sát đường biên ngang rồi chuyền ngược lại như đặt cho Robert Mark. Tiền vệ của chủ nhà tung ngay một cú đá nối cực nhanh và hiểm. Nhưng bằng một phản xạ xuất thần, Casillas đã tung người cứu thua, dù trong pha bóng ấy, thủ môn của Real Madrid đã đặt sai trụ.

Nhưng 8 sau khoảnh khắc ấn tượng ấy, Casillas mắc lỗi và Tây Ban Nha trả giá bằng bàn thua đầu tiên. Sau pha phối hợp đá phạt ở ngay trước vòng cấm của Tây Ban Nha, Kucka tung ra một cú đá khá căng. Bóng bay đúng vào vị trí của Casillas và khẽ liệng khi tới gần khung thành. Casillas đã bị bất ngờ. Dù bóng bay sát nách nhưng anh vẫn không thể dùng tay đẩy bóng.

Đến phút thứ 87, Casillas lần thứ hai anh phải vào lưới nhặt bóng. Lần này Casillas không mắc lỗi khi pha phản công của Slovakia quá sắc. Cú đánh đầu ở cự ly gần của cựu cầu thủ Chelsea Mirolav Stoch là quá khó để thủ thành của La Seleccion có thể cản phá.

Đó là một buổi tối đặc biệt của Casillas. Anh trở thành cầu thủ của châu Âu có số lần ra sân nhiều thứ hai (158 trận), sau cầu thủ Vitalijs Astafjevs của Lativa, người đã có 165 trận ở sân chơi châu lục. Chỉ tiếc rằng Casillas đã không thể đánh dấu cột mốc quan trọng này bằng một trận đấu xứng đáng.

“Từ ghế chỉ đạo, tôi không nhìn rõ pha đá phạt, nhưng bóng dường như đã bay với quỹ đạo lạ lùng và Iker không phán đoán được”, ông Del Bosque vẫn cố bảo vệ người học trò. Nhưng với sai lầm trong bàn thua đầu tiên, thật khó để Casillas giữ cho mình vị trí chính thức ở tuyển Tây Ban Nha. David De Gea đã khẳng định anh sẵn sàng cạnh tranh với thủ thành của Real Madrid. Trước đó, chính Del Bosque cũng tiết lộ muốn được trao cơ hội cho những người trẻ. Có lẽ, sau thất bại trước Slovakia, sẽ có một thay đổi lớn trong khung gỗ của các nhà ĐKVĐ châu Âu.

Bao giờ Costa mới ghi bàn?

Ở Chelsea, Diego Costa ghi bàn như một khẩu súng liên thanh. Chỉ trừ trận hòa 1-1 trước Man City là Costa không thể nổ súng. Chỉ sau 7 trận ở Premier League, Costa có 9 bàn thắng. Đó là một hiệu suất khủng khiếp mà hiện chỉ có Cristiano Ronaldo mới xếp trên. Nhưng ở tuyển Tây Ban Nha là một Diego Costa hoàn toàn khác. Nhạt nhòa, vô duyên và thiếu đi những cảm giác tốt nhất của một sát thủ.



Costa tiếp tục vô duyên đến kì lạ

Đúng là ở trận đấu này, Costa đã luôn bị Martin Skrtel theo như hình với bóng. Nhất cử, nhất động của Costa đều bị trung vệ của Liverpool bám sát. Nhưng với Cesc Fabregas, người kiến tạo nhiều nhất ở Chelsea, Costa vẫn có những cơ hội cho riêng mình. 10 phút trước giờ nghỉ, Costa bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi anh đánh đầu đúng vào vị trí của thủ thành Matus Kozacik sau quả phạt góc của Fabregas. Đầu hiệp hai, vẫn là Costa có cơ hội nhưng anh vẫn không thắng được thủ môn của đội chủ nhà.

Tây Ban Nha chỉ có bàn thắng khi Paco Alcacer được tung vào sân. Cầu thủ của Valencia có bàn thắng thứ 2 trong 2 trận liên tiếp được khoác áo La Seleccion. Tiếc rằng, chỉ mình Alcacer là không đủ trong bối cảnh Diego Costa vẫn chỉ sắm vai của một chân gỗ. Đã 7 trận đấu liên tiếp trôi qua, tiền đạo gốc Brazil chưa có nổi một bàn thắng cho các nhà ĐKVĐ châu Âu.

9 năm trước, cũng tại Slovakia, David Villa ghi bàn đầu tiên cho tuyển Tây Ban Nha. Đó là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp lừng lẫy của El Guaje. Anh ghi tổng cộng 59 bàn thắng cho tuyển Tây Ban Nha và trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử. Nhờ phong độ ấn tượng của Villa, Tây Ban Nha vô địch châu Âu và thế giới.

Costa đã từng được ví như một David Villa mới. Ông Del Bosque đánh giá cao Costa và quyết định "cướp" anh từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng cho đến lúc này, anh vẫn chưa để lại một dấu ấn đáng kể nào ở La Seleccion. Tây Ban Nha rơi vào bài toán khủng hoảng tiền đạo. Đó cũng là nguyên nhân khiến họ bị loại ngay sau vòng bảng World Cup 2014. Còn lúc này, họ đã nếm trái đắng đầu tiên sau 8 năm ở các chiến dịch vòng loại.

Và cơn ác mộng có thể chưa dừng lại...

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm