Châu Lê Phước Vĩnh: Sau cơn mưa, trời lại sáng

17/05/2010 07:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH CT) - Một pha rướn bóng hòng ngăn cản tiền đạo đối phương ra chân, đội trưởng SHB.ĐN nằm quằn quại đau đớn trên thảm cỏ. Trận đấu sớm vòng 11 V-League 2010 với B.BD, Phước Vĩnh đã phải rời sân theo phương song song với mặt đất, nửa cuối hiệp nhì và đội bóng của anh thúc thủ với tỷ số 0 - 2.

“Vết thương dây chằng đầu gối tái phát và có chiều hướng nặng hơn. Tôi sợ rằng sẽ phải mổ mới trị dứt được”, Phước Vĩnh giọng buồn thiu bên cạnh đường piste, lúc tan trận. Sự đen đủi vẻ như vẫn chưa muốn buông tha trung vệ trẻ điển trai của bóng đá xứ Quảng Đà. Nếu Vĩnh chấn thương dài hạn, tham vọng bảo vệ chức vô địch V-League của SHB.ĐN và mục tiêu tiến xa của đội bóng này tại đấu trường AFC Cup 2010 sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

1. Với sự trở lại của Phước Vinh và Hải Lâm sau án kỷ luật, kể từ giai đoạn 2 của mùa giải 2008, SHB.ĐN thuần chỉ chơi với bộ đôi trung vệ nội. Cho đến thời điểm này, họ là đội bóng duy nhất ở V-League 2010, dùng tứ vệ người bản địa. “Nhìn 2 cầu thủ này đã thấy thích mắt rồi. Cao và to như Tây. Chơi trung vệ, nhưng họ không hoàn toàn lụy vào sức mạnh cơ bắp. Đó mới là tố chất đáng quý và giúp tuổi thọ nghề của họ cao hơn. Tôi đặc biệt đánh giá cao sự trưởng thành của Phước Vĩnh”, một HLV có tiếng tăm bày tỏ sự ngưỡng mộ với cặp trung vệ của đồng nghiệp Lê Huỳnh Đức.

Có một chi tiết đặc biệt, rằng khi Phước Vĩnh nổi lên ở VCK U21 báo Thanh Niên năm 2003, tại An Giang (giải đấu mà Đà Nẵng và Phước Vĩnh là đội trưởng, đã hạ bệ đế chế SLNA, để lần đầu tiên giành chức vô địch), anh lại không chơi ở vị trí trung vệ. Anh đá tiền vệ trụ, thu hồi và giữ nhịp trận đấu. Đà Nẵng chơi ấn tượng với thế hệ tài năng của Phước Vĩnh, Quốc Anh, Thanh Phúc, Quang Cường, Hùng Sơn…, và giành ngôi vị cao nhất một cách xứng đáng. Rất nhiều cầu thủ của U21 Đà Nẵng khi ấy đứng trong hàng ngũ U20 QG, tham dự vòng loại và VCK châu Á ở Malaysia sau đó. Tất nhiên Phước Vĩnh là một trong những nhân tố quan trọng.

Với chiều cao lý tưởng (trên dưới 1m80), khả năng quan sát và kỹ năng làm chủ không gian tốt, Vĩnh đang trở thành một trung vệ tầm cỡ. Người cố vấn cho cựu HLV Đà Nẵng Trần Vũ trong việc dịch chuyển này là Phan Thanh Hùng, thầy của Vĩnh ở tuyến trẻ. Vĩnh chơi bóng mềm mại như cọng cỏ và đang được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất V-League. Có nét gì đó hao hao giống Như Thành, khi nhìn Vĩnh thi đấu. Tất cả đều ngầm hiểu rằng, vị trí mà trung vệ đội trưởng tuyển VN, Vũ Như Thành, đang nắm, tương lai sẽ thuộc về Vĩnh. Thực ra Phước Vĩnh đã tiến rất sát suất này, nếu như ngày ấy…


Châu Lê Phước Vĩnh là một trong những trung vệ hay nhất của BĐVN hiện tại. Ảnh: Nhất Nguyên

2. Nhìn 7 gương mặt trẻ măng, mặc áo sơ mi trắng, đứng lố nhố trong phiên tòa xử hồi trung tuần tháng 1/2007 (TAND TP.HCM), không ai không mủi lòng. Vĩnh trong bộ quần Tây, áo trắng đóng thùng và đi đôi giầy đen, đứng cúi mặt. Trông Vĩnh không khác gì cậu sinh viên bị thầy gọi lên bảng mà không thuộc bài. Giọng lí nhí, ân hận. Đó là buổi xét xử hành vi bán độ của Quốc Vượng và các đồng đội (trong đó có Vĩnh), tại SEA Games 2005. Phước Vĩnh, Quốc Anh và Hải Lâm chịu án phạt nhẹ nhất, với 2 năm án treo (thêm 3 năm cấm thi đấu của VFF nữa). Đó vẫn mãi là khoảng thời gian đen tối và đáng quên nhất của sự nghiệp với Châu Lê Phước Vĩnh.

“Một ngày dài hơn thế kỷ”, với những người trong cuộc như Phước Vĩnh, cảm giác lạnh xương sống còn đáng sợ hơn. Những giọt nước mắt hối hận và hạnh phúc vỡ òa nơi người thân, khi dang tay đón đứa con, đứa cháu mình trở lại. Chúng tôi đưa Vĩnh đi đá mấy trận bóng phủi ở TP.HCM sau đó, để anh nguôi ngoai nỗi nhớ nghề, nỗi nhớ cái vị của hạt sương còn đọng lại trên ngọn cỏ, mỗi trận đấu diễn ra vào buổi sáng. Mỗi lần ra Hà Nội theo lệnh triệu tập của Cơ quan điều tra, Vĩnh cũng rất biết tranh thủ, để vào vai một dân phủi thứ thiệt, trong các trận đấu ở Triều Khúc, hoặc sân Đại học Công Đoàn, trên đường Tây Sơn…

Rất khó để trở lại cuộc sống thường nhật, sau những biến cố cuộc đời như vậy. Lương bổng ở CLB bị cắt xuống còn khoảng 5 triệu đồng/tháng, gọi là hỗ trợ. Nhưng, người ta vẫn phải sống dù trong hoàn cảnh éo le, khắc nghiệt đến mấy. Suốt khoảng thời gian chịu án treo giò, Phước Vĩnh ngược xuôi ra Hà Nội, rồi TP.HCM để nhờ người quen đặt mấy lô hàng (chủ yếu là quần jeans, áo sơ mi), anh mở một cửa hàng thời trang nho nhỏ ở mạn đường Duy Tân - Đà Nẵng. Trụ được khoảng 1 năm, trước khi người ta trao cho Vĩnh và đồng đội cơ hội làm lại. Án treo giò được tháo bỏ và 2 đứa con lầm lạc của bóng đá Quảng Đà, Quốc Anh và Phước Vĩnh, trở lại sân bóng đỉnh cao (tháng 4/2008).

Trận đấu đầu tiên của Vĩnh trên sân Lạch Tray, SHB.ĐN thua 0 - 4, nhưng nỗi buồn đó đã dứt trong chốc lát, để Vĩnh và những người thân hân hoan. Một ngày đặc biệt và nó mở ra chương rất mới trong sự nghiệp của Châu Lê Phước Vĩnh.

Tùy Phong

Với chức danh đội phó, Vĩnh góp công không nhỏ trong chiến tích vô địch V-League 2009 của SHB.ĐN (chức vô địch QG lần đầu tiên sau 17 năm của bóng đá Đà Nẵng) và không bao giờ muốn nhắc lại những ký ức buồn nữa. Cũng trong năm này, một cột mốc quan trọng nữa khi Vĩnh quyết định lập gia đình. Người bạn đời cao ráo, đẹp như người mẫu, bên cạnh chàng cầu thủ điển trai. Cặp đôi tài sắc vẹn toàn này đã từng lên trang bìa hoặc trang nhất vài tờ báo mạng, khoảng thời gian trước khi đám diễn ra.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm