Phiên xử Bạc Hy Lai: Cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao

23/08/2013 07:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cộng đồng mạng Trung Quốc đã ngồi lì trước màn hình máy tính của họ trong ngày 22/8 để theo dõi buổi xét xử Bạc Hy Lai, khi lần đầu tiên tòa án tiến hành cập nhật diễn biến phiên xử qua mạng.

Tòa án nhân dân Jinan ở tỉnh Sơn Đông đã gây ngạc nhiên khi mở tài khoản chính thức trên mạng xã hội Sina Weibo. Tiếp đó tòa bắt đầu tải lên mạng các thông tin cập nhật về phiên xử cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, đôi khi tin sau lên cách tin trước chỉ một phút.

Một Bạc Hy Lai già và gầy hơn

Con số người theo dõi trang Weibo của tòa Jinan đã nhanh chóng tăng vọt từ 40.000 người trong buổi sáng lên 2 triệu người vào buổi trưa, cho thấy phần nào độ "nóng" của buổi xét xử.

Trang Weibo này nhanh chóng tràn nhập đủ loại cảm xúc khác nhau của cộng đồng mạng về ông Bạc, từ lên án cho tới cảm thông, từ thể hiện sự nghi ngờ về tiến trình xét xử cho tới sự bực dọc liên quan tới việc có quá ít người được vào dự phiên tòa.

Với cư dân mạng, điều khiến họ quan tâm nhất là các bức hình chụp Bạc Hy Lai, người đã không lộ diện kể từ tháng 3/2012. Một số muốn xem Bạc đã già, suy sụp hoặc thay đổi tới đâu. Có tin Bạc đã từ chối cạo râu, cắt tóc khi bị tạm giam. Số khác muốn thấy các bức ảnh để chắc chắn rằng Bạc đã xuất hiện tại tòa án. Nguyên nhân do khi vợ Bạc, bà Cốc Khai Lai bị xét xử hồi tháng 8 năm ngoái, các bức ảnh công bố cho thấy bà có vẻ béo hơn, khiến nhiều người nghi ngờ chính quyền sử dụng người đóng thế. 


Bức ảnh do tòa án Jinan công bố, lần đầu cho thấy Bạc Hy Hai sau 17 tháng biệt giam

Tuy nhiên, các bức hình đầu tiên đã chỉ được tải lên 3 tiếng sau khi phiên tòa diễn ra, khiến một số cư dân mạng chất vấn vì sao lại có sự chậm trễ như vậy.

"Ai cũng sốt ruột chờ chỉ một bức ảnh. Có phải các nhân viên tòa án Jinan vẫn còn đang học cách chụp và tải ảnh lên mạng" - chuyên gia đầu tư ngân hàng Wang Ran bình luận bằng tài khoản Weibo của anh.

Không ngạc nhiên khi ngoại hình của Bạc đã thu hút nhiều bình luận.  Người ta nói rằng ông đã già đi, gầy và tiều tụy hơn trong 17 tháng qua. Một số chỉ ra rằng hai tay ông nắm lấy nhau, nhưng có ba ngón ở tay trái lại được thả ra. Người ta phỏng đoán có thể Bạc đang muốn cố nhắn nhủ với thế giới điều gì đó.

Có kẻ pha trò rằng Bạc đang ra dấu hiệu cho biết mình sẽ được trả tự do sau 3 năm nữa. Người thực tế hơn thì đánh giá có thể ông mỏi nên thả bớt ngón tay ra.

Những cảm xúc trái chiều

Cộng đồng mạng cũng nghiến ngấu các thông tin và chứng cứ mới về tội trạng của ông Bạc. Ông này hiện đang bị khởi tố với các tội danh nhận hối lộ, biển thủ và lạm quyền.

Một số tỏ ra không tin trước cáo buộc rằng ông Bạc đã tham nhũng 3,5 triệu USD. Họ cho rằng ông "ăn" quá ít, dù nắm giữ vị trí lãnh đạo hết sức cao cấp. "Ông ấy chỉ lấy có từng ấy tiền à? Số tiền đó chỉ bằng mức tham nhũng của một bí thư thị trấn".

Đáng chú ý là có một số quan điểm thể hiện sự ủng hộ Bạc, người từng là Thị trưởng và Bí thư Thành ủy Đại Liên. "Tôi cảm thấy rằng ông ấy xây dựng Đại Liên khá tốt. Không cần biết ông ấy tham nhũng ra sao, ông ấy đã làm được những công việc thực sự cho nhân dân. Có nhiều quan chức ngoài kia không chỉ tham nhũng mà còn chẳng làm được việc gì ra hồn. Có điều họ chưa bị lộ mặt mà thôi".

Nhà viết kịch Quan Yongxian nổi tiếng ở Trung Quốc cũng nhảy vào cuộc với bình luận: "Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng tiếc cho ông ấy. Ông ấy đã từng là một quan chức cao cấp, bị xét xử bởi các thẩm phán đã từng run sợ khi thấy bóng ông. Nhưng nay các thẩm phán ấy lại là những người ra lệnh và có quyền hét vào mặt ông ấy".

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm