5 điều đáng chú ý về trận chung kết World Cup giữa Đức và Argentina

12/07/2014 23:00 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngôi sao, những thống kê và một bề dày lịch sử đối đầu giữa hai trong số những đất nước mạnh mẽ nhất thế giới bóng đá sẽ được bổ sung thêm bởi một màn diễn vĩ đại khác sau đêm Chủ Nhật này.

Đức và Argentina là hai trong số những đội được liệt kê vào danh sách ƯCV vô địch trước thềm World Cup 2014, thế nên không quá ngạc nhiên khi cả hai hội tụ trong trận đấu cuối cùng của giải.

Nhưng con đường không trải hoa hồng với cả hai, mà thậm chí... đầy gai và mật. Trước màn đại hủy diệt nước chủ nhà Brazil với tỉ số 7-1, Đức đã có những thời điểm chịu sự nghi ngờ lớn khi hòa Ghana và vượt qua Algeria một cách đầy khó khăn. Argentina thì thắng từng trận, nhưng mỗi trận là một màn hành xác khi họ liên tục thắng chật vật, trừ trận gặp Nigeria cuối vòng bảng.

Vậy trận chung kết giữa hai tập thể này có gì đáng chú ý?

Lịch sử

Đây sẽ là lần thứ ba Đức đối đầu Argentina trong trận chung kết World Cup. Đức giành chiến thắng năm 1990, trong khi Argentina thắng Tây Đức – một tiền thân của đội bóng áo trắng vào năm 1986. Nếu xét tổng cộng, hai đội đã có 15 lần giáp mặt, trong đó người Nam Mỹ thắng 9, người châu Âu thắng 6.

Ở lần gần nhất chạm trán, Đức đã đè bẹp Argentina với tỉ số 4-0 tại tứ kết World Cup 20010 diễn ra tại Green Poin.

Nếu Đức giành chiến thắng vào đêm Chủ Nhật này, đây sẽ là lần đầu tiên một ĐTQG ở châu Âu đăng quang trên đất Nam Mỹ. Đức càng có thêm động lực khi họ đang muốn khẳng định lại vị thế số một châu Âu bằng cách san bằng thành tích 4 lần vô địch thế giới của Ý.

Xếp hạng

Đức đang đứng thứ hai trên BXH FIFA, trong khi Argentina ở vị trí thứ năm. Nếu thắng trong trận chung kết, Đức sẽ đẩy Tây Ban Nha khỏi ngôi đầu để vươn lên số một thế giới theo BXH này.

Ngôi sao: Messi vs Muller

Lionel Messi, “mặt trời” của Argentina đang tỏa sáng mạnh mẽ để đưa đội vào đến chung kết World Cup. Những pha bóng như trong game bóng đá của anh đã giúp đội giành chiến thắng trước Bosnia và Iran. Trước mắt anh giờ là trận đấu trong mơ, một trận đấu có thể sẽ đưa anh lên ngang tầm Diego Maradona trong lịch sử bóng đá.


Messi và Mueller.

Thomas Muller ít khi được nhắc tới ở vị thế ngang bằng Messi. Anh hưởng lương 4 triệu đô-la ở Bayern Munich, trong khi thu nhập cùng kỳ của Messi là 44 triệu đô-la. Nhưng xét trên một số khía cạnh, ngay tại thời điểm này, Muller chẳng thua gì Messi cả.

Người ta đã quá coi thường anh. Chính Maradona 4 năm trước đã thừa nhận chưa bao giờ nghe thấy cái tên “Thomas Muller” cho tới khi anh cùng các đồng đội dìm ông xuống xấu hổ. Kết thúc giải, anh được bình chọn là Cầu thủ trẻ Xuất sắc Nhất, bên cạnh Chiếc giày vàng. “Tôi cá là giờ ông ấy biết tôi là ai rồi,” Muller từng đùa trước khi giải diễn ra.

Bộ phim bóng đá xuất sắc nhất: Underdogs vs The Miracle Of Bern

Không thiếu những bộ phim hay về môn thể thao vua, nhưng người Argentina và người Đức đều đã đặt dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh khi tạo ra hai tác phẩm nổi tiếng với bóng đá làm trung tâm.


Bức ảnh từ phim The miracle of Bern

Underdogs là bộ phim hoạt họa 3D, chuyển thể từ một truyện ngắn của Roberto Fontanarrosa và đạo diễn từng giành Oscar – Juan Jose Campanella. Đây là một bộ phim cực kỳ thành công tại Argentina (được công chúng nước này biết tới với cái tên Foosball nhiều hơn) khi thu về 14 triệu đô-la.

Trong khi đó, Sonke Wortmann đã dựng lại World Cup 1954 để tạo ra bộ phim The Miracle of Bern năm 2004, thu về 28 triệu đô-la tại Đức và mang lại hàng loạt giải thưởng.

Người hâm mộ nổi tiếng nhất: Angela Merkel vs Đức Giáo Hoàng

Thủ tướng Đức, Angela Merkel từ lâu đã được biết tới như một trong những CĐV trung thành và nổi tiếng nhất của Die Mannschaft, trong khi đó giới nhà thờ cũng không còn xa lạ chuyện Đức Giáo Hoàng Francisco hâm mộ đội bóng San Lorenzo đến xương tủy.


Thủ tướng Đức Merkel rất hâm mộ bóng đá.

Tuy nhiên, theo phát ngôn viên chính thức của Vatican, Giáo Hoàng sẽ không tới Brazil để dự trận chung kết, và giờ ngủ của Ngài sẽ là 10 giờ tối (giờ Rome) – tức 1 tiếng sau khi trận bắt đầu. Rất tình cờ, Cha Francisco lại là người kế vị từ Cha Benedict – một người Đức. Cha Francisco đã hứa sẽ không cầu Chúa để đội nhà giành chiến thắng, dù dĩ nhiên Argentina sẽ cần nhiều hơn là những ước vọng tâm linh để đăng quang.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Argentina hay Đức sẽ vô địch World Cup 2014?


N.T.H (Theo Hollywood Reporter)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm