Nhật ký‎ World Cup: Đại dịch "Virus FIFA"

06/06/2010 10:30 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Một kỳ World Cup điên rồ khi mỗi ngày người hâm mộ lại phải chứng kiến không chỉ một, mà là vài cầu thủ gạt nước mắt rời giải đấu do chấn thương. Mà đó cũng không chỉ là những cầu thủ tầm thường, mà là toàn các ngôi sao quan trọng. Và cũng nên nhớ, còn 5 ngày nữa mới khai mạc World Cup. Từ giờ đến đó, sẽ có thêm bao nhiêu ngôi sao nữa rơi rụng?


Drogba, một trong những ngôi sao dính chấn thương, ảnh AP

Còn nhớ, World Cup ở Đức 4 năm trước, tiền đạo Pháp Djbril Cisse đã bị gãy lìa chân trong trận giao hữu cuối cùng với Trung Quốc. Hồi ấy, trường hợp của Cisse chỉ là hãn hữu. Còn giờ, lần lượt Ballack, Lass Diarra, Essien, Pirlo, Drogba, Rio Ferdinand, Robben, Mikel... đã và sắp phải chia tay với World Cup. Đành rằng những chấn thương đó là chuyện không may, song một khi hàng loạt chấn thương xảy ra mang tính hệ thống như thế này thì người ta không thể không đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của các cầu thủ, đặc biệt là các ngôi sao.


Khoảng 15-20 năm trước, trung bình một cầu thủ ngôi sao mỗi năm chỉ thi đấu chừng 45 hay cùng lắm là 50 trận. Nhưng giờ, nhiều trường hợp thi đấu tới 60 trận hay hơn thế. Mộ khi cơ thể đã bị quá tải thì chuyện chấn thương xảy ra là điều hiển nhiên, nhất là sau khi kết thúc một mùa giải kéo dài và đầy căng thẳng ở châu Âu.

Dĩ nhiên, cũng đã có những lời kêu gọi cắt giảm bớt các giải đấu, trận đấu để giảm tải cho các cầu thủ. Tuy nhiên, dường như những lời kêu gọi đó đều rơi vào trong im lặng. Nếu như đến cả cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới còn liên tục "đẻ" ra các giải đấu mới như Cúp thế giới các CLB hay Cúp các Liên đoàn châu lục (Confed Cup) thì đừng mong các cầu thủ được nghỉ ngơi. Lợi nhuận kếch sù từ trái bóng tròn đã khiến tất cả mờ mắt và họ bất chấp tất cả. Chỉ có các cầu thủ là phải gánh chịu hậu quả của cái gọi là "virus FIFA", mà nay có thể đã trở thành một đại dịch vô phương cứu chữa.

Dĩ nhiên, FIFA cũng tìm cách đãi bôi khi đề ra các mức đền bù cho các CLB (cũng như cá nhân cầu thủ) có thành viên bị chấn thương khi thi đấu ở World Cup. Nhưng đó không thể được coi là một giải pháp cứu vãn tình thế, mà là cái cách để FIFA lấp liếm tất cả những điều bất cập mà chính họ gây ra. Người ta vẫn hay gọi World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng có thể, World Cup 2010 sẽ là nhà thương bóng đá lớn nhất từ trước tới nay!

Thùy Vy

Đội hình chấn thương đủ sức đoạt Cúp Vàng!

Với việc hàng loạt các ngôi sao bị chấn thương trước ngày vào giải, người ta đã có thể lập cả một đội hình hoàn chỉnh. Mà nếu đội hình đó đủ sức ra sân, họ có thể lên ngôi vô địch thế giới! Trong khung thành là Rene Adler, người lẽ ra đã là thủ môn số 1 của đội tuyển Đức ở Nam Phi. Cặp trung vệ Westermann (Đức) và Rio Ferdinand (Anh) đủ sức bắt chết bất cứ tiền đạo nào. Ở tuyến giữa, bộ ba Mikel (Nigeria), Essien (Chelsea) và Ballack (Đức) được liệt vào nhóm các tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới, trong khi hàng tấn công với Pirlo làm nhà tổ chức, Drogba và Robben ở tuyến trên, là niềm mơ ước của mọi HLV. Chỉ tiếc rằng, những cầu thủ ấy, thay vì tranh tài ở Nam Phi tới đây, thì sẽ lại phải xem World Cup qua màn hình TV ở bệnh viện. Một thảm họa thật sự!


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm